"Messi Thái" Chanathip làm tất cả bất ngờ với thái độ sau khi đàn em vứt đi cơ hội vàng

Lupo |

Nếu Supachok chơi đồng đội hơn, Thái Lan đã có thể ghi được bàn thắng vào lưới Việt Nam.

Phút bù giờ cuối cùng, Supachok thoát xuống đầy bất ngờ sau đường chọc khen của đồng đội. Anh đẩy bóng vượt qua Đặng Văn Lâm nhưng bị lỡ trớn và không thể dứt điểm ngay.

Khi Supachok ở vào tư thế có thể sút, Văn Lâm và các hậu vệ Việt Nam đã rút về đứng chắn kín trước khung thành. Lúc này, xuất hiện phương án nhả bóng lại tuyến hai, bởi Chanathip đang chờ sẵn ở vị trí thuận lợi.

Supachok tỏ ra hơi cá nhân, không chọn phương án phối hợp mà quyết định dứt điểm và bị hàng thủ Việt Nam chặn lại. Một cơ hội quá ngon ăn bị bỏ phí. Không ít CĐV Thái Lan bức xúc với cách xử lý của Supachok. Có những người còn lo ngại nội bộ đội tuyển rạn nứt sau pha bóng này.

Nhưng chính Chanathip đã xua tan mọi nỗi lo. Ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản cùng với đồng đội tiến đến an ủi Supachok. Cái vỗ vai nhẹ từ Chanathip sẽ giải tỏa đáng kể được nỗi thất vọng và gánh nặng mà Supachok phải chịu.

Messi Thái Chanathip làm tất cả bất ngờ với thái độ sau khi đàn em vứt đi cơ hội vàng - Ảnh 1.

Chanathip tiến đến an ủi đàn em

Dẫu sao, Supachok vẫn còn rất trẻ. Anh mới 21 tuổi và chỉ vài lần khoác áo ĐT Thái Lan trước đó. Song với những gì đã thể hiện, chân sút thuộc biên chế Buriram United hoàn toàn có thể trở thành trụ cột Voi chiến trong tương lai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại