“Song tấu” Thái Lan thi nhau tỏa sáng và mối lo cho Việt Nam trước AFF Cup

Tiểu Mã |

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin suýt trở thành người hùng của Consadole Sapporo nhưng sai lầm từ hàng phòng ngự ở thời điểm bù giờ đã phá hỏng bữa tiệc cho đội bóng này.

Ngay sau khi hồi phục chấn thương, Chanathip Songkrasin được góp mặt trong đội hình xuất phát của Consadole Sapporo đến làm khách trên sân Vegalta Sendai ở vòng 11 J.League.

Ngay lập tức, "Messi Thái" đã chứng minh vai trò là linh hồn trong tuyến giữa của Sapporo. Mặc dù cầm bóng ít hơn hẳn (40%) nhưng đội bóng cũ của Công Vinh lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở những tình huống hãm thành và còn sớm vượt lên dẫn bàn từ phút 15.

Đến phút 72, khi tỷ số đang là 1-1 thì Sapporo gặp bất lợi lớn khi chỉ còn chơi với 10 người sau khi cầu thủ Kim Min Tea dính thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng chỉ sau đó ít phút, chính Chanathip Songkrasin là người tỏa sáng với cú dứt điểm chính xác giúp Sapporo lần thứ 2 vượt lên dẫn bàn.

“Song tấu” Thái Lan thi nhau tỏa sáng và mối lo cho Việt Nam trước AFF Cup - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin đã chơi rất hay trong ngày Sapporo để chia điểm đáng tiếc ở phút 90+4.

Tưởng chừng tình huống bùng nổ của Chanathip sẽ giúp Sapporo giành trọn 3 điểm trong thế mất người nhưng đúng thời điểm cuối cùng của những phút bù giờ (phút 90+4), hàng thủ của Sapporo lại mắc lỗi và để cho Kazuki Oiwa gỡ hòa 2-2 cho Vegalta Sendai.

Như vậy, Consadole Sapporo đã để mất điểm một cách rất đáng tiếc trong ngày mà họ đã chơi cực hay, đặc biệt là vị trí của Chanathip Songkrasin.

"Messi Thái" đã chứng minh cho các khán giả thấy được tại sao Sapporo lại đang sẵn sàng bỏ ra 50 triệu baht (khoảng 35 tỷ đồng) để thuyết phục CLB Muangthong cho mượn Chanathip thêm 2 năm nữa.

Không chỉ có Chanathip Songkrasin, vòng 11 J-League còn chứng kiến màn tỏa sáng của một cầu thủ thái Lan khác – chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda. Chính tiền đạo này đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Hiroshima dù phải làm khách trên sân của V-Varen Nagasaki.

“Song tấu” Thái Lan thi nhau tỏa sáng và mối lo cho Việt Nam trước AFF Cup - Ảnh 3.

Dangda vẫn đang là nhân tố trụ cột trên hàng công của Hiroshima.

Như vậy bộ đôi tấn công của Thái Lan đều vẫn đang thi đấu thăng hoa tại J.League. Chắc chắn đây vẫn sẽ là những ngôi sao mà ĐT Việt Nam phải e ngại nhất ở AFF Cup 2018 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại