Mẹ sát hại 2 con ở Hải Dương: Thảm án ngay sau khi từ tòa án về

Hoàng Hải |

Hai vợ chồng chị Huế vừa lên tòa án để giải quyết việc ly hôn thì chiều hôm đó xảy ra vụ việc chị này sát hại con và uống thuốc thiệt cỏ tự tử.

Ông nội thất thần trước di ảnh cháu

Người dân thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vô cùng bàng hoàng, đau xót trước việc chị Trần Thị Huế (SN 1982) dùng dao sát hại con trai ruột 5 tuổi và ép con trai 8 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau đó, chính bản thân chị Huế cũng đã uống thuốc cỏ tự tử.

Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, người dân từ khắp nơi nghe tin vụ việc đau lòng trên đã về chia sẻ, gửi lời động viên, an ủi đến gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến (bố chồng chị Huế – PV).

Ngồi thất thần ở góc nhà, ông Tuyến khóc lên khóc xuống, kêu tên 2 cháu trai và con dâu.

Sau một hồi trấn an tinh thần, ông Tuyến bắt đầu mở lòng chia sẻ với PV về câu chuyện đau lòng vừa xảy ra với gia đình.


Ông Nguyễn Văn Tuyến buồn rầu chia sẻ cùng PV.

Ông Nguyễn Văn Tuyến buồn rầu chia sẻ cùng PV.

Theo lời ông Tuyến cho biết, gia đình ông có 2 người con trai, trong đó anh Nguyễn Văn Thế (SN 1983, chồng chị Trần Thị Huế) là con trai thứ 2 trong gia đình.

Cách đây 10 năm, anh Thế đi Quảng Ninh làm ăn và có tình cảm với chị Huế. Sau đó, hai người nên duyên vợ chồng.

Sau khi lập gia đình, anh Thế chuyển về chạy xe tải ở gần nhà. Còn chị Huế cũng làm cho một công ty nước ngoài ở trong xã Kim Anh.

Trong gần một tháng trở lại đây, anh Thế nghỉ việc chạy xe tải và ở nhà cùng với vợ và 2 con trai.

Nhớ lại thời điểm con dâu và 2 cháu trai gặp nạn, ông Tuyến rưng rưng nước mắt cho biết: Ngay từ sáng sớm ngày hôm qua (19/4), ông Tuyến đi làm thuê ở xã khác.

Đến buổi chiều, khi đang trên đường về nhà, ông Tuyến gặp một người thân trong gia đình thông báo con dâu và hai cháu trai uống thuốc diệt cỏ tự tử.


Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà mà vợ chồng anh Thế sinh sống.

Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà mà vợ chồng anh Thế sinh sống.

“Nghe tin dữ mà tôi bủn rủn chân tay, liền vứt luôn xe đạp ở đường rồi leo lên xe máy để về nhà với người em họ.

Khi về đến nhà, con dâu và hai cháu trai đã được người thân trong gia đình tôi đưa đi viện. Lúc này, trong nhà tôi có rất đông người, tâm trí tôi lúc đấy cũng rất hỗn loạn, không biết phải làm như thế nào.

Sau đó, tôi được mọi người đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành nơi cháu Nguyễn Mạnh H. (SN 2011, con trai thứ 2 của vợ chồng anh Thế) đang cấp cứu để xem sức khỏe của thằng bé.

Khi ra đến nơi, người nhà thông báo thằng bé đã mất, đang chờ các cơ quan công an khám nghiệm.

Nghe tin mà tôi chết đứng người. Sao lại khổ quá vậy. Tai họa này ông trời sao lại bắt gia đình tôi chịu…!”, ông Tuyến khóc lớn khi nhớ lại sự việc đau lòng xảy ra với cháu trai.

Cũng theo lời ông Tuyến cho hay, buổi chiều hôm qua, sau khi đón con đi học về, anh Thế đã để hai con trai ở nhà cho vợ chăm sóc còn bản thân mình thì đi đánh bóng chuyền với thanh niên ở trong xóm.

Sau khi phát hiện vụ việc, mọi người phát hiện trong nhà có hai lọ thuốc diệt cỏ ở trong gầm giường và trên nền nhà. Cạnh đó là một con dao có dính máu mà chị Huế đã dùng để đâm con trai.

Ra tòa ly hôn rồi về sát hại con

Nói về cuộc sống của hai vợ chồng anh Thế trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, ông Tuyến rưng rưng nước mắt cho biết: Từ ngày lấy nhau về đến nay, hai vợ chồng anh Thế rất ít khi to tiếng với nhau.

Nếu hai vợ chồng có cãi nhau thì cũng chỉ để đến khi các con ngủ thì mới nói chứ không bao giờ đánh chửi nhau trước mặt con cái.

Kể từ năm ngoái đến nay, hai vợ chồng nó bất đồng với nhau trong cuộc sống nên đã gửi đơn ra tòa để tiến hành ly hôn. Trước hôm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng nó cũng được tòa án gọi lên một lần để tiến hành hòa giải nhưng không thành.

Đến chiều ngày hôm qua (19/4), hai vợ chồng lại lên tòa án nhân dân huyện Kim Thành một lần nữa để tiến hành các thủ tục ly hôn. Sau khi lên tòa án về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Buổi sáng hôm đấy, trước khi đi làm, tôi vẫn thấy Huế hoàn toàn bình thường như mọi hôm, không có biểu hiện gì lạ, những ngày trước cũng vậy.

Dù hai vợ chồng nó ly hôn nhưng gia đình tôi vẫn thống nhất với nhau là để lại một suất đất, xây nhà cho mẹ con nó ở gần nhà tôi để vợ chồng tôi chăm sóc con cái cho nó đi làm.

Vậy mà không hiểu sao nó lại nghĩ quẩn như vậy, hai thằng bé có tội tình gì đâu!”, ông Tuyến kể về cuộc sống của vợ chồng anh Thế trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Trần Văn Hiền – Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết:

Vào hồi 17h 15 phút ngày 19/4, tại khu vực thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng khiến một bé trai 5 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu do bị mẹ dùng dao bầu đâm vào ngực.

Các nạn nhân được xác định là chị Trần Thị H. và hai con trai là Nguyễn Mạnh H. (5 tuổi) và Nguyễn Mạnh T. (8 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do chị Huế xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn Thế nên đã uống thuốc độc tự tử và tiếp tục cho hai con trai uống cùng. Sau đó, chị H. còn dùng dao đâm vào ngực con trai thứ 2 là cháu Nguyễn Mạnh H.

Vào lúc 9h sáng nay, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể cháu H. đã được gia đình an táng chu đáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại