Mẹ Ronaldo buồn thiu trong ngày con trai ‘giải cơn khát’

Hoài An |

Trong ngày Ronaldo giải cơn khát bàn thắng thì mẹ của anh, bà Maria Aveiro buồn bã vì đội bóng con cưng Sporting Lisbon thua thảm trước Man City.

Mẹ Ronaldo đứng ngồi không yên khi chứng kiến thất bại của Sporting

Mẹ Ronaldo đứng ngồi không yên khi chứng kiến thất bại của Sporting

Rạng sáng nay, mẹ của Ronaldo đã đến sân của Sporting Lisbon để theo dõi trận lượt vòng 1/8 Champions League gặp Man City. Là một fan trung thành của Sporting Lisbon nên bà Maria Aveiro rất hiếm khi bỏ lỡ những trận cầu quan trọng của đội bóng thủ đô Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, các máy quay đã ghi lại được cảnh bà Maria Aveiro vô cùng buồn bã vì Sporting Lisbon thua tan nát 0-5 trước nhà ĐKVĐ Premier League. Với thất bại này trên sân nhà, mẹ của Ronaldo hiểu rằng đội bóng con cưng của bà coi như đã dừng bước ở Champions League.

Nhưng đây không phải một ngày quá tồi tệ với bà Maria Aveiro, vì chỉ sau đó 15 phút, đội bóng của con trai bà đã giành chiến thắng 2-0 trước Brighton. Nỗi buồn về trận thua thảm của Sporting Lisbon càng vơi đi khi bà Maria Aveiro biết rằng Ronaldo đã chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi bằng một bàn thắng đẳng cấp vào lưới Brighton.

Dù sinh sống ở Bồ Đào Nha nhưng bà Maria Aveiro luôn theo sát tình hình của Ronaldo ở M.U. Bà đã từng nhiều lần lên tiếng đối đầu với những ai chỉ trích con trai mình.

Cả gia đình bà Maria Aveiro hâm mộ Sporting Lisbon kể từ khi Ronaldo gia nhập đội trẻ của CLB này vào năm 1997 khi anh mới 12 tuổi. Dù Ronaldo sau đó đã chơi cho 3 CLB khác nhau nhưng bà Maria Aveiro vẫn luôn có tình yêu lớn nhất với đội bóng thủ đô Bồ Đào Nha.

Báo giới TBN trước đó có thông tin, bà Maria Aveiro muốn Ronaldo về Sporting Lisbon chơi bóng trước khi giải nghệ. Không những vậy, bà còn muốn cháu nội Ronaldo Jr đầu quân cho đội trẻ Sporting Lisbon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại