Mẹ nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng vì vật lạ xuất hiện trong cặp sách của con trai

Thanh Hương |

Hầu như chẳng phụ huynh nào thích được nghe điện thoại từ trường học của con cái, vì thường “lành ít, dữ nhiều”.

Nếu bạn từng có con đến tuổi đi học, hẳn sẽ hiểu rằng một khi trường học gọi điện bất ngờ cho bạn thì chắc hẳn là có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra cho con bạn, như bị ốm đau, gặp tai nạn, hay chí ít cũng là chúng đã gây rắc rối gì đó, chứ hầu như ít có chuyện gì đó tích cực. 

Vì thế, khi nhận được điện thoại từ trường của con trai, một bà mẹ tên là Ladye Hobson, sống tại Oklahoma, Mỹ đã rất lo lắng. 

"Điện thoại rung khi tôi đang làm việc, và đó là cuộc gọi từ trường học của con trai tôi. Không hay rồi. Tôi đã nghĩ ngay đến việc nó bị thương, hay nó gây ra trò nghịch ngợm nực cười nào đó và bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Vì thế, tôi trả lời điện thoại với sự rụt rè" – chị Laydye chia sẻ. 

Mẹ nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng vì vật lạ xuất hiện trong cặp sách của con trai - Ảnh 1.

Chị Ladye Hobson đã thót tim khi nghe cuộc điện thoại từ trường học.

Thế nhưng may mắn thay, Brylan, con trai chị không hề bị ốm đau hay gây ra rắc rối gì. 

"Cô Ladye, tôi là hiệu trưởng Gayla đây. Tôi chỉ gọi để cho cô biết Brylan đã giúp ngày hôm nay của tôi trở nên đáng nhớ" - cô hiệu trưởng Gayla cho biết. 

Cố nín cười, cô hiệu trưởng Gayla cho Ladye biết một thành viên của hội đồng nhà trường phát hiện ra một con sóc đã chết trong cặp sách của Brylan.

"Nếu nói là tôi bối rối thì còn quá nhẹ. Phải nói là cực kỳ bối rối. Một con sóc chết ư? Tại sao lại có sóc chết trong cặp sách của nó? Làm sao con sóc lại chết? Và tại sao nó lại giữ con vật đã chết này trong cặp sách của nó?" - bà mẹ xinh đẹp này chia sẻ. 

Theo cô hiệu trưởng, Brylan đã cho con sóc chết vào cặp vì muốn được ăn món bánh bao thịt sóc trong bữa tối hôm đó. 

Một lúc sau, cô hiệu trưởng gửi cho Ladye bức ảnh về con vật đáng thương, lúc này đã bị ruồi nhặng bu đầy, và vẫn ở trong chiếc cặp sách mà chị Ladye vừa mới mua với giá 1 triệu 2 cho con trai. 

Mẹ nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng vì vật lạ xuất hiện trong cặp sách của con trai - Ảnh 2.

Bức ảnh cô hiệu trưởng chụp và gửi cho chị Ladye về chú sóc đáng thương trong cặp của cậu con trai.

Buổi chiều khi đến đón con, chị Ladye thấy con đang cố nín khóc và rất hối hận về những gì đã xảy ra. 

"Tôi hỏi thằng bé liệu nó đã rút ra bài học chưa, rồi mỉm cười và bảo rằng chuyện lần này tôi cho qua. Tôi không thể bực mình với nó được. Suy cho cùng thì nó cũng đã mang lại một ngày vui cho cô hiệu trưởng. 

Sau cùng, nó cũng xứng đáng được ăn món bánh bao thịt sóc. Chỉ có điều, ai đó khác sẽ nấu món này cho nó bởi bà mẹ này sẽ không bao giờ làm đâu." - chị Ladye khẳng định.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại