Mẹ mẫu nhí Thiên Ân: Con sinh non chỉ có 10% cơ hội sống, bố ruột bỏ đi sau 2 tháng

Tùng Ninh |

Câu chuyện đáng thương của Thiên Ân đã khiến NSND Hồng Vân phải bật khóc.

Bùi Hoàng Thiên Ân (nghệ danh Tony) hiện đang là một trong những siêu mẫu nhí ăn khách nhất làng thời trang.

Ánh hào quang đến sớm khiến ai cũng nghĩ Thiên Ân là một đứa trẻ hạnh phúc, sung sướng. Tuy nhiên, đằng sau thành công của cậu bé lại là hàng loạt những khó khăn, biến cố.

Mới đây, tại chương trình Mẹ tuyệt vời nhất, Thiên Ân và mẹ ruột là chị Lan Anh đã cùng xuất hiện để chia sẻ về cuộc đời của hai mẹ con.

Bi kịch của siêu mẫu nhí Thiên Ân: Sinh ra 90% không sống được, bố ruột bỏ đi sau 2 tháng  - Ảnh 1.

Chỉ nặng 1,2 kg vì sinh non, 90% không sống được

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Thiên Ân có phong thái tự tin, chững chạc. Ít ai biết rằng, khi mới sinh, cậu bé chỉ nặng 1,2 kg và tưởng chừng như không thể sống nổi. Mẹ Thiên Ân rơi nước mắt kể lại:

"Tôi mang bầu Thiên Ân vất vả vô cùng. Tôi nghén nặng suốt 5 tháng đầu, cứ ăn vào là ói. Tới tuần thứ 30, tôi thấy khó chịu quá, không thể đi lại bình thường, nên mới đến viện kiểm tra.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thiếu nước ối, có nguy cơ sinh non nên bắt phải nhập viện gấp để vượt cạn. Sau những cơn đau đớn quặn người, tới nửa đêm hôm đó, tôi sinh được Thiên Ân.

Do tôi sinh non nên Thiên Ân vừa ra đời đã phải vào lồng kính, không được ở gần mẹ. Tôi còn chưa kịp ôm con vào lòng đã phải xa con. Lúc đó, con tôi chỉ nặng có 1,2 kg, quá bé so với những đứa trẻ khác.

Chính vì thế nên bác sĩ nói thẳng: Gia đình phải chuẩn bị tinh thần bởi 90% con không sống được.

Gia đình tôi nghe bác sĩ nói vậy sợ quá nên giấu nhẹm đi, không ai nói cho tôi. Đến tận 9 ngày sau, bố Thiên Ân mới tới đón tôi để đưa đi gặp con, phòng khi có chuyện gì xảy ra thì hai mẹ con còn được gặp nhau lần cuối.

Bi kịch của siêu mẫu nhí Thiên Ân: Sinh ra 90% không sống được, bố ruột bỏ đi sau 2 tháng  - Ảnh 3.

Tới nơi, tôi nhìn Thiên Ân mà bật khóc nức nở. Tôi xót xa khi thấy con mình bé tí, bị cắm tất cả các ống từ mũi miệng, tới tai, tay, chân, băng dính dán đến méo cả miệng.

Da Thiên Ân nhăn nheo như một ông cụ, mắt mũi lờ đờ, không mở được, phổi và các bộ phận khác đều chưa hoàn thiện, nhìn thương vô cùng.

Mãi đến 20 ngày sau, Thiên Ân mới hồi phục và được gần tôi. Bế con trên tay, tôi vừa hạnh phúc lại vừa hoang mang vì con còn quá bé, trong khi tôi vẫn chưa biết cách chăm con.

Nằm ở giường bệnh khoảng 10 ngày thì Thiên Ân được phép xuất viện. Tuy nhiên, tôi đã phải thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện ở thêm 1 tháng để tiện theo dõi, tốn kém lắm".

Bố bỏ đi theo người phụ nữ khác khi con mới hai tháng tuổi

Dù sinh con rất vất vả, nhưng mẹ Thiên Ân còn phải hứng chịu một bi kịch nữa đến từ chồng mình. Chị Lan Anh nghẹn ngào kể lại:

"Thời gian đầu mới sinh, tôi luôn được chồng ở bên chăm sóc, an ủi. Nhưng đến khi con được hơn 2 tháng, chồng lại bất ngờ dứt áo ra đi không một lời từ biệt, nguyên do vì anh ấy có người phụ nữ khác.

Dù rất giận, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng hai vợ chồng có thể quay lại. Nhưng không, khi con được tròn 10 tháng thì chồng tôi về nhà dọn hết đồ đạc đi.

Bi kịch của siêu mẫu nhí Thiên Ân: Sinh ra 90% không sống được, bố ruột bỏ đi sau 2 tháng  - Ảnh 4.

Tôi có hỏi mẹ chồng xem chồng đi đâu, nhưng bà lại nói không biết, trong khi bà nắm hết mọi chuyện. Quá thất vọng trước cách cư xử của mẹ chồng, tôi dần xa cách bà, dù trước đó thân còn hơn mẹ ruột.

Suốt 6 năm qua, bố Thiên Ân không hề quay lại thăm con trai thêm lần nào. Điều này khiến tôi rất hận và thất vọng.

Rõ ràng, chúng tôi đã từng trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau. Vậy mà trong lúc khó khăn nhất, anh ta lại bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi thương con trai mình không có cha ở cạnh những lúc tập đi, tập nói.

Thời điểm chồng bỏ đi, tôi xấu hổ nên giấu hết mọi chuyện với nhà ngoại, âm thầm nuôi con một mình. Mẹ ruột tôi cũng đi bước nữa, nên tôi ngại không dám nói, sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của bà.

Tới khi Thiên Ân được một tuổi, tôi mới dám tâm sự với mẹ và được mẹ đón về nhà, dù lúc đó mẹ đã có gia đình riêng. Hành động này của mẹ khiến tôi bật khóc. Tôi không muốn là gánh nặng cho mẹ, nhưng vì không biết làm thế nào nên mới phải nói ra hết mọi chuyện.

Bi kịch của siêu mẫu nhí Thiên Ân: Sinh ra 90% không sống được, bố ruột bỏ đi sau 2 tháng  - Ảnh 5.

Khi bế Thiên Ân ra đi, tôi xác định trong đầu rằng không cho con gặp bố nó cho tới khi tròn 18 tuổi. Tôi quyết tâm một mình nuôi con nên người.

Từ khi biết nói và hiểu chuyện, Thiên Ân liên tục hỏi về bố. Nhưng vì quá hận nên tôi liên tục đánh trống lảng, tạo cho Thiên Ân suy nghĩ rằng bố nó không tồn tại trên đời".

NSND Hồng Vân bật khóc trước câu nói của Thiên Ân

Tuy xác định phải để con trai tròn 18 tuổi mới cho gặp bố, nhưng vì quá thương con nên mẹ Thiên Ân đã thay đổi lại suy nghĩ. Chị Lan Anh kể:

"Tới khi Thiên Ân 5 tuổi, nó tỏ ra thèm bố vô cùng. Bạn tôi sang nhà chơi, nó liền rủ chơi trò cha con, nhưng giấu không cho tôi biết.

Mỗi khi nhắc về bố, Thiên Ân đều tỏ ra rất buồn. Bên cạnh nhà tôi có một bác hàng xóm, Thiên Ân cứ lén gọi bác ấy là bố khi không có mặt tôi. Thậm chí, con còn giục tôi lấy chồng nữa để nó được có bố.

Tôi thương con quá nên viết lại câu chuyện đó đăng lên mạng xã hội. Vô tình có người thấy được nên chụp lại, gửi cho chồng tôi. Ngay lúc đó, anh ta liên lạc lại và nói muốn gặp con trai. Tôi mủi lòng nên cũng cho gặp.

Thời điểm gặp lại bố, Thiên Ân quấn quýt lắm vì nó thèm có cha từ lâu rồi. Sau đó, nó đi đâu cũng khoe có bố với giọng đầy tự hào. Từ lúc đó, tôi nhận ra không nên tước đi quyền có cha của con.

Bi kịch của siêu mẫu nhí Thiên Ân: Sinh ra 90% không sống được, bố ruột bỏ đi sau 2 tháng  - Ảnh 6.

Cũng từ lúc đó, tôi quyết định ngồi lại để nói chuyện với chồng sau 6 năm xa cách. Anh ta hiện đã có vợ và một con riêng, nhưng vẫn chấp nhận gửi tiền hỗ trợ tôi nuôi con.

Tôi chỉ thấy thương con mình khi cứ muốn bố mẹ quay lại với nhau. Mỗi lần thấy bố mẹ đi cùng nhau, Thiên Ân đều năn nỉ chúng tôi cầm tay nhau dù chỉ một lần. Nhưng cuộc sống bây giờ đã đi quá xa rồi và tôi cũng không muốn chuyện cũ lặp lại".

Về phía mình, bé Thiên Ân vẫn luôn muốn bố mẹ quay lại với nhau. Bé nói: "Con ước rằng bố mẹ sẽ được gặp nhau nhiều hơn và sẽ yêu trở lại một cuộc đời tử tế. Dù 5 năm sau có thêm một điều ước nữa thì con cũng chỉ ước điều đó, đến khi nào thành sự thật thì thôi".

Những câu nói đầy ngây thơ, hi vọng của Thiên Ân và câu chuyện của mẹ bé đã khiến NSND Hồng Vân xúc động bật khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại