Mẹ đơn thân và Tết: "Chẳng có gì buồn tủi, nhà cửa thuê dọn dẹp, mọi thứ thì đặt mua, chỉ hưởng thụ thôi"

Zizi |

"Năm thứ nhất, năm thứ hai và thậm chí tới năm thứ ba... nhìn ngó xung quanh và vẫn thấy chạnh lòng. Ối trời, tới năm thứ 4 trở đi quen luôn với cảm giác đó, thấy sướng và rất thích lễ Tết các bạn ạ!".

Những ngày cuối năm, hàng trăm nghìn người len lỏi chen nhau qua khắp ngõ phố để về nhà. Vẫn là tắc đường, khói bụi, còi xe inh tai, vẫn là những con đường lung linh ánh đèn từ xe máy ô tô, nhìn trên cao như một dòng sông đầy sao.

Nhưng mấy ngày này, bỗng dưng lại chẳng thấy khó chịu, hòa trong dòng người đông đúc chỉ thấy nôn nao vui lạ, vì thấp thoáng trên những chiếc giỏ xe hoặc yên sau của các chị các mẹ, chợt thấy cành đào nhỏ chúm chím hồng, mai vàng xinh xắn, túi thịt gà thịt lợn, bó lá dong mua vội ngoài chợ chiều…

Vậy là Tết sắp đến rồi đấy.

Mỗi người lại đón chờ Tết theo cách của riêng mình, nhưng tựu chung là sự háo hức của trẻ thơ, nỗi lo lắng tất bật của người lớn, và đâu đó lẫn cả sự cô đơn của những bà mẹ đơn thân.

Hình ảnh các single mom phải một mình xoay xỏa mọi thứ trong nhà dịp Tết, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy chạnh lòng, vì họ phải dọn dẹp, chợ búa, nấu nướng một mình, thậm chí phải làm cả những việc thường do cánh mày râu đảm trách như sửa nhà, leo trèo, lắp cái nọ cái kia… mà không có ai giúp đỡ.

Con cái thì quẩn quanh nghịch ngợm, có lẽ những bà mẹ đơn thân không hẳn mong chờ Tết.

Mẹ đơn thân và Tết: Chẳng có gì buồn tủi, nhà cửa thuê dọn dẹp, mọi thứ thì đặt mua, chỉ hưởng thụ thôi - Ảnh 1.

Làm single mom đón Tết không hẳn là buồn

Tuy nhiên, trong số những người mẹ cô đơn ấy, vẫn có một vài "ngoại lệ", như bà mẹ 2 con nổi tiếng trên cộng đồng mạng có nickname Kiều’s Corner. Chị khiến nhiều mẹ bỉm choáng váng vì cảm giác đón lễ Tết với vai trò single mom rất… sướng và thích, chẳng có gì cực nhọc khổ sở.

"MẸ ĐƠN THÂN & NGÀY LỄ TẾT

Mình đã trải qua rất nhiều ngày lễ tết mà không có cái gọi là bờ vai hay trụ cột trong nhà ở bên cạnh!

Ngày xưa chơi blog yahoo mình từng nói sợ những ngày lễ tết, bởi tự nhiên thôi, dù mạnh mẽ và cứng rắn thế nào thì cái cảm giác trống trải cứ bủa vây và quấn lấy không thoát ra được.

Đôi khi thấy tủi thân nữa!

Nhiều người bảo trời ơi tôi đây có chồng như không, lễ tết đi trực hay ở nước ngoài... không có nhà, à hai chuyện hoàn toàn khác nhau, là bạn không có thân xác bên cạnh nhưng người đàn ông ấy vẫn xoắn xuýt lo lắng mấy mẹ con sắm sanh tết nhất như nào, còn cái cảm giác từ nay cho mãi về sau chỉ có mấy mẹ con vào những dịp lễ tết nó hoàn toàn khác nhé!

Mẹ đơn thân và Tết: Chẳng có gì buồn tủi, nhà cửa thuê dọn dẹp, mọi thứ thì đặt mua, chỉ hưởng thụ thôi - Ảnh 2.

Mấy năm đầu đón Tết 1 mình với các con cũng tủi thân, giờ quen rồi thấy sướng vô cùng!

Năm thứ nhất, năm thứ hai và thậm chí tới năm thứ ba... nhìn ngó xung quanh và vẫn thấy chạnh lòng. Ối trời, tới năm thứ 4 trở đi quen luôn với cảm giác đó, thấy sướng và rất thích lễ tết các bạn ạ!

Tự dưng được nghỉ và quây quần cả nhà, bố mẹ đẻ ra mình, con mình đẻ ra, rất đầm ấm, cái cảm giác mà ngày thứ 7 hay Chủ Nhật cũng ở nhà nhưng không bao giờ thấy được.

Đó chính là lý do mình không - bao - giờ đi du lịch vào Tết nếu còn bố mẹ. Cả năm nếu thích có thể bỏ học, nghỉ làm đi đâu thì đi, nhưng ngày Tết nhất định phải ở cạnh bố mẹ!

Cuộc đời của ta và lễ tết của ta, ta thích làm gì là quyền của ta!

Thế nên nếu các bạn đang ở giai đoạn đầu của đổ vỡ, cứ buồn, cứ trống trải, cứ hụt hẫng, cứ nuông chiều cảm xúc kệ nó đi, rồi sẽ quen và sau quen rồi thấy sung sướng dã man ấy!".

Mẹ đơn thân và Tết: Chẳng có gì buồn tủi, nhà cửa thuê dọn dẹp, mọi thứ thì đặt mua, chỉ hưởng thụ thôi - Ảnh 3.

Cuộc đời của ta và lễ Tết là của ta, thích làm gì là quyền của ta!

Chủ nhân status thú vị trên là một người phụ nữ trưởng thành có lối sống hiện đại và suy nghĩ khá trẻ trung, có phần "dị biệt", nổi loạn so với tuổi 38, đó là chị Điền Kiều Hồng Hạnh – nữ giám đốc Marketing kiêm facebooker nổi tiếng - luôn khiến cư dân mạng bất ngờ vì những bài viết hay ho của mình.

Đặc trưng của chị là viết khá ngắn, nhưng đầy đủ nội dung mà người đọc mong chờ, văn phong vừa dí dỏm vừa chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc. Chị thường đề cập đến chủ đề tình yêu, hôn nhân gia đình, làm đẹp, review mỹ phẩm... được chị em rất yêu thích.

Và bài viết hot nhất từng gây bão của chị mà chắc hẳn nhiều người còn nhớ, đó là quan điểm "dùng sextoy còn hơn chán vạn lần quan hệ bừa bãi".

Những ngày cuối tháng Chạp, có lẽ thấy nhiều người phụ nữ quanh mình bận rộn quá, mọi câu chuyện phiếm đều xoay quanh chủ để chuẩn bị cho ngày Tết, nên Hồng Hạnh mới có cảm hứng viết mấy dòng chia sẻ nhẹ nhàng như trên.

Mất 3 năm đầu để làm quen với việc lẻ bóng dịp lễ Tết, nhưng năm nay bà mẹ cá tính chẳng còn buồn phiền tủi thân như mấy năm trước nữa. Bởi vì làm single mom cũng có cái hay riêng, được đón Tết trọn vẹn ấm áp với bố mẹ đẻ, với các con, chẳng cần thêm một người đàn ông nào cả.

Mẹ đơn thân và Tết: Chẳng có gì buồn tủi, nhà cửa thuê dọn dẹp, mọi thứ thì đặt mua, chỉ hưởng thụ thôi - Ảnh 4.

Hồng Hạnh đang cùng các con tận hưởng chuyến du lịch trước Tết

Chị có quan điểm khá thú vị, lên kế hoạch hưởng thụ kỳ nghỉ Tết theo phong cách "thả lỏng toàn thân".

"Mẹ đơn thân đón Tết chẳng có gì là ghê gớm cả, mình thấy bình thường, thậm chí quen làm tất cả công việc của đàn ông như sửa nhà, sửa xe, đóng đinh, khuân đồ… Ba mẹ con mình đang đi du lịch, đến gần Tết thì về.

Nhà cửa thuê người lau dọn, đồ ăn thức uống, bánh kẹo, mứt Tết thì đặt sẵn, về nhà là họ giao đến. Ngày 30 ăn cơm tất niên họ hàng, sáng mùng 1 đi chúc Tết rồi mẹ con kéo nhau đi chơi khắp nơi nhà bạn bè, người quen…

Mình không cầu kỳ chuyện phải bò ra dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đi chợ sắm sanh… Làm mẹ đơn thân cảm thấy rất nhàn nhã, thoải mái, được làm mọi thứ theo ý muốn.

Nên nói chung là mình rất thích Tết. Bình thường thì mình bận ngập đầu, nhưng quan điểm của mình là Tết cần phải rảnh, để hưởng thụ, nghỉ ngơi".

Câu chuyện mẹ đơn thân và lễ tết của Hồng Hạnh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bà mẹ trẻ, đặc biệt là những người mới đi qua đổ vỡ hôn nhân.

Có thể Tết là dịp khiến họ tủi thân nhiều nhất, ghét phải nhìn thấy cảnh gia đình khác đủ đầy vui vẻ bên nhau, với các ông chồng lái xe đưa vợ con đi chơi Tết, mua sắm, phụ vợ việc nhà...

Tuy nhiên, làm mẹ đơn thân sẽ được tận hưởng cảm giác tự do thoải mái, không ai bắt phải gò bó chuyện sắm sửa Tết tư, chuẩn bị cỗ bàn nấu nướng, có thể chọn cách đón Tết của riêng mình thật thoải mái. Cứ vui thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại