Mẹ đơn thân tố bị cán bộ tỉnh dọa tung ảnh "nóng" của hai người: Mong được sống yên thân

Thanh Tú |

Chị P. cho hay, dù chị đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng nhưng vẫn bị ông B. nhắn tin quấy rầy.

Theo tin từ báo Người lao động, chị M.K.P. (SN 1994, tạm trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có đơn gửi các cơ quan chức năng và Văn phòng UBND tỉnh An Giang tố ông H.T.B. (là cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang) thường xuyên quấy rối và đe dọa sẽ tung ảnh "nóng" của hai người lên mạng xã hội.

Chiều nay (5/10), đại diện UBND tỉnh An Giang cho biết trên báo Đất Việt, cơ quan này đang kiểm tra làm rõ việc chị P. phản ánh, chưa có kết quả.

"Ủy ban đang giao cho lãnh đạo phòng mời 2 bên lên làm việc. Hiện cán bộ này cũng chưa có bản tường trình nên chưa biết được thực hư đơn tố cáo đó có đúng hay không, khi nào có kết quả tỉnh sẽ thông tin chính thức", vị đại diện nói với nguồn trên.

Trái ngược với thông tin từ vị đại diện trên, một ngày trước (4/10), khi trao đổi với Zing.vn, Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung đã khẳng định cơ quan này đang kiểm điểm và kỷ luật ông B.

Chị P. hiện làm mẹ đơn thân, nuôi con trai nhỏ. Theo chia sẻ của người mẹ trẻ với báo Một thế giới, chị và ông H.T.B. (SN 1981) nảy sinh tình cảm từ tháng 9/2017. Hai người sống như vợ chồng, ông B. đã giấu chị chuyện có vợ con.

Khi sự việc vỡ lở, chị nhất quyết chấm dứt mối quan hệ thì bị ông B. dọa "dùng mạng xã hội để nhắn tin, tung những hình ảnh nóng bỏng giường chiếu của hai người lên mạng".

"Kể từ khi nói lời chia tay thì cứ cách vài ngày là anh ấy lại quấy rối tôi bằng cách nhắn tin qua điện thoại thường dùng hoặc bằng số sim khác với những lời nói dâm tục rất khó nghe.

Tôi rất khẩn thiết xin cấp lãnh đạo xử lý dứt điểm chuyện này và có biện pháp kỷ luật đối với anh B. để cho mẹ con tôi được sống yên thân", chị P. kể trên báo Người lao động.

Người mẹ đơn thân này bày tỏ với báo Một thế giới, dù chị đã gửi đơn tới nơi ông B. làm việc, tới Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang, nhưng vẫn bị ông này nhắn tin quấy rầy.

"Tôi đã nhiều lần cảnh cáo anh B. không được quấy rầy cuộc sống của tôi, nhưng anh ta không từ bỏ", nguồn trên dẫn lời chị P.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại