Mẹ đẻ và hai con tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau cho bố và mẹ kế: Câu chuyện "hot" nhất hôm nay

Ngân Hà |

Đoạn clip ghi lại quá trình mẹ cùng hai anh em tổ chức lễ kỉ niệm tình yêu cho bố và vợ mới hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đoạn clip minh chứng cho việc "chia tay thành công" khiến dân mạng vừa xem vừa mỉm cười

Được sống trong một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn là điều mà bất kỳ ai cũng khao khát có được. Tuy nhiên, không ít cặp vợ chồng đành phải ngậm ngùi "đường ai nấy đi" dù đã có con cái vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. 

Đối với những người con phải chứng kiến cảnh bố mẹ rời xa nhau mãi mãi, chứng kiến gia đình tan vỡ, phải lựa chọn giữa việc sống cùng bố hay mẹ…đó là điều không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ thoáng ra hơn một chút, thì một sự việc bao giờ cũng có hai mặt. Nếu bố mẹ đã không hạnh phúc, có những khoảnh cách, bất đồng không thể hóa giải thì nên chăng chia tay sẽ tốt hơn?

Và chắc chắn, con cái cũng sẽ không bao giờ muốn bản thân trở thành vật cản trong hành trình đi tìm hạnh phúc của bố mẹ mình, là lý do duy nhất khiến bố mẹ phải tiếp tục sống những ngày tháng như địa ngục bên nhau chỉ vì sợ con cái tổn thương.

Khi ấy, có lẽ việc bố mẹ ly hôn sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, và điều cần nhất là tất cả các thành viên học cách sống hạnh phúc sau những đổ vỡ. Đó cũng là câu chuyện mà Lê Xuân Lộc, chàng trai sinh năm 2000, ở Hà Nội chia sẻ.

Mẹ đẻ và hai con tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau cho bố và mẹ kế: Câu chuyện hot nhất hôm nay - Ảnh 1.

Câu chuyện về niềm hạnh phúc sau đổ vỡ của gia đình mà 10x Hà thành chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Xuân Lộc tâm sự về câu chuyện đặc biệt của gia đình mình: "Bố mẹ em ly hôn từ năm 2008, nhưng vẫn là bạn bè thân thiết đến tận bây giờ mặc dù cả hai đều đã đi bước nữa trong hôn nhân.

"Đại gia đình" nhà mình vẫn thường hay tụ tập ăn uống, ai cũng thực sự hạnh phúc khi có một mái ấm như thế này"

Và để minh chứng cho niềm hạnh phúc của tất cả mọi thành viên trong "đại gia đình" sau khi bố mẹ ly hôn, Xuân Lộc đã chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm bên nhau cho bố và mẹ kế, do Lộc và bạn gái tự tay thực hiện, từ khâu lên ý tưởng tổ chức tiệc cho đến đạo diễn, quay phim, dựng hình.

Đoạn clip minh chứng cho việc “chia tay thành công” khiến hàng nghìn người xúc động

"Video này là một minh chứng sống cho việc "Chia tay thành công". Ngày kỉ niệm 3 năm của bố Kiên và mẹ Hương diễn ra hoàn toàn bí mật dưới sự đạo diễn của Lê Xuân Lộc và bạn gái mình là Nguyễn Thu Trang như sau:

Đầu tiên bọn mình chuẩn bị hình trái tim bằng hoa hồng, giấu ở thùng xe của bố. Sau đó bọn tớ trang trí Tiệm cafe của mẹ Thuỷ (mẹ ruột mình), có sự giúp sức của mình, bố Kiên (chồng hiện tại của mẹ Thủy), và em My (em gái mình).

Trong lúc trang trí, mẹ Thủy chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho bữa tiệc tối hôm đó. Khi chuẩn bị đồ ăn xong, bọn tớ đi đón mẹ Hương đến Tiệm cafe của mẹ Thủy. Ở đấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và có một hộp bóng tạo bất ngờ cho mẹ.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhà đi về. Nhưng bất ngờ không chỉ dừng lại ở đấy. Khi ra đến xe, bố mình mở thùng xe lên để làm mẹ Hương bất ngờ bằng một hình trái tim đại bự bằng hoa hồng.

Mẹ ruột mình còn nói đùa là: "Sợ mẹ Hương vui quá ngất ra đấy thì chết!". Công nhận đòn cuối này "chí mạng" thật sự, bố Kiên đã "đốn tim" mẹ Hương thành công"

Mẹ đẻ và hai con tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau cho bố và mẹ kế: Câu chuyện hot nhất hôm nay - Ảnh 3.

Xuân Lộc chia sẻ sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, đến hiện tại cả "đại gia đình" họ đã có thể chia sẻ niềm hạnh phúc cùng nhau

Đoạn clip này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, yêu thích và chia sẻ của cộng đồng mạng. Có thể cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc ánh lên trong từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của các thành viên trong gia đình.

Cách mà Xuân Lộc nói về bố mẹ ruột mình hay vợ mới của bố và chồng mới của mẹ đều toát lên được sự kính trọng, yêu thương.

Sau khi xem đoạn phim, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, xuýt xoa bởi cái cách mà các thành viên trong gia đình Xuân Lộc thể hiện tình yêu thương dành cho nhau.

Hóa ra, niềm hạnh phúc vẫn có thể đến từ sau những nỗi buồn, quan trọng là con người ta có cảm nhận và nắm giữ được hay không.

Hành trình giành học bổng 3 tỷ đồng của 10x Hà thành sau 8 năm chỉ biết "cày" game

Lê Xuân Lộc cho hay, anh chàng muốn chia sẻ câu chuyện về gia đình mình để nhắn gửi một thông điệp rằng: "Trong cuộc sống này, hạnh phúc hay không là do mình nắm giữ"

Và sau khi bố mẹ ly hôn, không những không để bản thân trượt dài theo chuyện không vui của gia đình, 10x Hà thành đã có nhiều nỗ lực vượt bậc để giành học bổng du học Mỹ.

Có thể nói, hành trình học tập của Xuân Lộc là một màn "lội ngược dòng" ngoạn mục. Cách đây 4 năm, khi đứng trước kỳ thi vào THPT, mình còn tưởng sẽ thất bại vì thói ham game và thành tích học tập kém.

Mẹ đẻ và hai con tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau cho bố và mẹ kế: Câu chuyện hot nhất hôm nay - Ảnh 4.

Xuân Lộc cùng bố đẻ và em gái

"Hành trình "cày" game của mình kéo dài 8 năm, từ khi học lớp 4 tới trước lúc sang Mỹ du học lớp 12. Ngoài lúc đi học, toàn bộ thời gian còn lại, hễ tranh thủ được, mình lập tức dành để chơi game.

Do đó, ban đầu mình tính thi vào trường Chuyên, nhưng sau lo lắng không đủ điểm và chuyển hướng thi vào trường THPT Phan Đình Phùng.

Bố mẹ chia tay đã lâu nhưng vẫn song hành trong việc nuôi dạy hai anh em mình. Hai đứa sống với bố, thời điểm mình thi vào lớp 10, những lúc  bận việc, mẹ thay phiên đón đưa đi ăn uống, giải trí. Còn bố thì làm công việc tự do, giờ giấc không ổn định lại thỉnh thoảng đi xa nên có giai đoạn, mình và em gái được bố tin tưởng cho quyền chủ động học hành, sinh hoạt.

May sao, tháng 8/2016, mình thi chứng chỉ và đạt kết quả ngoài mong đợi, là động lực để bố quyết định cho mình sang Mỹ học lớp 12"

Thông qua một trung tư vấn du học, Xuân Lộc sang học tại trường Mission Heights Prep High School và ở trọ trong gia đình người bản xứ. Thời gian đầu, Lộc chật vật thích nghi dù vốn tiếng Anh không quá tệ. Ba tuần sau, cậu du học sinh mới tự tin đi chơi, kết bạn và tham gia các hoạt động ở trường.

Khả năng đọc hiểu của Lộc đủ để tiếp thu kiến thức qua giáo trình nên không gặp khó khăn gì trong năm học lớp 12 tại đất nước xa lạ. Kết thúc năm học, Lộc đạt điểm A tất cả các môn, điểm trung bình GPA là 3.9/4.0 (GPA là viết tắt của Grade Point Average - điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ).

Mẹ đẻ và hai con tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau cho bố và mẹ kế: Câu chuyện hot nhất hôm nay - Ảnh 5.

Lộc chụp ảnh cùng bạn học trong lễ tốt nghiệp tại trường Mission Heights Prep High School

Quá trình học tập, Lộc có được ấn tượng tốt từ giáo viên bởi luôn giữ vị trí nhất lớp. Cậu không bỏ sót hoạt động ngoại khóa nào của trường, thường ở lại sau giờ học để hỗ trợ các bạn chưa hiểu bài.

Đánh giá cao sự nỗ lực của Lộc, giáo viên môn Toán đã đề xuất với nhà trường tặng cậu danh hiệu học sinh ưu tú tuần để động viện. Lá thư tiến cử của giáo viên với rất nhiều lời khen, thành tích ngoại khóa phong phú cùng bài luận gây ấn tượng và điểm SAT đạt 1390/1600 đã giúp Lộc giành học bổng của nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Mẹ đẻ và hai con tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau cho bố và mẹ kế: Câu chuyện hot nhất hôm nay - Ảnh 6.

Sau ba tháng nghỉ ngơi bên gia đình, chàng trai 18 tuổi sẽ lên đường sang xứ cờ hoa học tập cùng lúc ngành Kinh tế học và Tâm lý học tại Lawrence University.

Chuyến về thăm nhà này, Lộc mang theo tin vui cho "đại gia đình" là suất học bổng trị giá gần 160.000 USD cho 4 năm học tại Lawrence University, kèm theo đó là cơ hội học tập với chí phí hỗ trợ lớn từ nhiều trường đào tạo khác.

Chàng trai 18 tuổi còn tranh thủ những ngày này kèm cặp cô em gái, đi tập thể hình cùng bố vào mỗi buổi chiều và dành thời gian ở bên cạnh các bố, các mẹ của mình để cùng nhau gây dựng những kỷ niệm đáng nhớ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại