Mẹ đau đớn kể lại giây phút nhận tin con trai bị xe bán tải kéo lê dưới gầm

Hoàng Hải |

Cả đêm không thấy con trai về, bà L. đã vô cùng lo lắng, đến trưa ngày hôm sau thì bà nhận được tin dữ con bị tai nạn đang nằm cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn.

Tâm sự với PV tại hành lang Bệnh viện Xanh Pôn vào đêm 12/4, bà Diệp Thị L. (mẹ nạn nhân Đỗ Mạnh Đ., trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội - người bị xe bán tải kéo lê) chia sẻ, vào khoảng hơn 20h ngày 11/4, anh Đ. lấy xe máy đi ra khỏi nhà. Khi đi, bà L. nghĩ con trai lấy xe đi chạy xe ôm.

Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, tiếng chuông điện thoại của con vang lên nhưng do tuổi đã cao, lại đêm khuya nên bà L. không biết bấm để nghe.

Lúc này, người mẹ già mới biết con trai đi ra ngoài mà để điện thoại ở nhà sạc pin, giấy tờ tuỳ thân cũng không mang theo.

"Từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại, tôi cứ đi ra, đi vào cả đêm trông ngóng, cũng không biết khi nào nó (Anh Đ. - PV) về còn khóa cửa.

Cứ thế cho đến tận trưa hôm sau (12/4), tôi vẫn nghĩ nó đi làm thì tiện thể qua nhà người quen...", bà L. nói.

Đến khoảng đầu giờ chiều 12/4, bà được một người thân báo tin anh Đ. bị tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Mẹ đau đớn kể lại giây phút nhận tin con trai bị xe bán tải kéo lê dưới gầm - Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải gây tai nạn.

Bà L. bàn bạc với một số người thân trong gia đình và vay mượn của người cháu được 10 triệu đồng mang đi nộp viện phí.

Theo bà L., hai mẹ con bà sống trong căn nhà khoảng 10m2. Hàng ngày anh Đ. chạy xe ôm còn bà thì bán hàng nước ở phố Khâm Thiên vào các buổi chiều muộn. Do con trai làm nghề xe ôm nên việc đi về cũng thất thường. Tuy nhiên, ít khi anh Đ. đi làm đêm.

"Ông nhà tôi đã mất, chị gái của Đ. cũng mất cách đây gần 20 năm vì căn bệnh viêm cầu thận. Còn em trai của Đ. mất hơn chục năm vì ung thư vòm họng.

Chính vì gia đình có chuyện như vậy nên thằng con trai tôi giờ chưa chịu lấy vợ, thời gian qua mới có người yêu...", bà L. chia sẻ.

Mẹ đau đớn kể lại giây phút nhận tin con trai bị xe bán tải kéo lê dưới gầm - Ảnh 3.

Anh Đ. bất tỉnh sau khi bị xe bán tải cuốn vào gầm.

Bà L. cũng cho hay, do gia đình neo người nên mọi giao dịch và làm việc với các cơ quan chức năng bà đã giao cho một người cháu họ giải quyểt.

Bác sĩ Hoàng Xuân Thắng - Khoa hồi sức cấp cứu Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết, anh Đ. hiện hôn mê, phải thở bằng máy có thuốc an thần.

Bệnh nhân bị chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11/4 tại khu vực ngã sáu Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Một số nhân chứng cho biết, thời gian trên chiếc xe bán tải hiệu Mazda biển kiểm soát Hà Nội lưu thông đến khu vực này bất ngờ tông phải xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Sau vụ va chạm, thay vì dừng lại để giải quyết, ô tô bán tải tiếp tục tăng ga bỏ chạy, cuốn cả người điều khiển xe máy cùng phương tiện vào gầm.

Nhiều người dân bức xúc hò hét nhau đuổi theo đến khu vực phường Nhân Chính thì chặn được. Một số người lao vào đánh tài xế khiến người này bị thương.

Theo báo Vietnamnet, qua xác minh sơ bộ, sau va chạm nhỏ vào tối 11/4 giữa xe máy và ô tô bán tải trên phố Khâm Thiên, người đàn ông đi xe máy đã đuổi theo ô tô.

Khi đến khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa, xe máy đuổi kịp và chặn đầu ô tô bán tải.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, tài xế xe bán tải nhấn ga kéo theo cả người và xe máy trên đường.

Video vụ xe bán tải đâm xe máy gây xôn xao dư luận. (Nguồn: Facebook)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại