Mẹ con người lao công trả lại 7.400 USD nhặt trong đống rác: "Tiền của mình làm được nó mới quý"

Quốc Chiến |

"Tôi nghĩ người ta cũng đau khổ lắm khi mất số tiền lớn như vậy nên tôi không lưỡng lự mà quyết định trả ngay", anh Hiền nói.

Ngày 16/5, nhiều người đến chung cư Đất Phương Nam (quận Bình Thạnh, TP HCM) để tìm gặp anh Nguyễn Ngọc Hiền (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nhân viên vệ sinh tại chung cư này. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng khi nhặt được 7.400 USD, anh vội vàng tìm cách trả lại cho chủ nhân.

Nhặt được 7.400 USD vội vàng tìm cách trả

Trước đó, trưa 14/5, trong lúc gom rác tại một căn hộ vừa dọn đi, anh Hiền đã nhặt được một xấp tiền. Hốt hoảng trước số tiền quá lớn anh báo cho ban quản lý chung cư kiểm đếm được tổng cộng 7.400 USD bao gồm 50 tờ 100 USD, 67 tờ 20 USD, 9 tờ 10 USD, 44 tờ 5 USD.

Sau đó, ban quản lý chung cư đã liên hệ được với chủ nhân của số tiền trên là ông Artern (quốc tịch Ukraine), đồng thời thông tin cho cơ quan chức năng địa phương đến chứng kiến, ghi nhận sự việc.

Tại đây, anh Hiền đã trao tận tay số tiền cho ông Artern và lập biên bản để tránh sự cố khiếu nại về sau. Được biết, người đàn ông ngoại quốc đã ở đây hơn 6 tháng. Khi ông ta dọn đi, anh Hiền  dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện ra số tiền.

Mẹ con người lao công trả lại 7.400 USD nhặt trong đống rác: Tiền của mình làm được nó mới quý - Ảnh 1.

Anh Hiền nhặt được 7.400 USD khi dọn rác, vội vàng tìm trả cho chủ nhân

Phóng viên tìm tới chung cư Đất Phương Nam, anh Hiền vẫn lúi húi dọn dẹp rác xung quanh khuôn viên. Người đàn ông với mái tóc dài, trong trang phục áo thun xanh lấm bẩn. Thấy có người tìm, anh lịch sự chào, xin phép được làm tiếp vì đang trong giờ hành chính.

"Lúc đó, tôi và mẹ dọn dẹp và lau sàn khu vực trên tầng chung cư chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện có một cái bao màu đỏ. Tôi kiểm tra thì thấy một cọc tiền trong đó. Lần đầu cầm số tiền lớn như vậy, tôi vừa hoảng vừa run lắm rồi gói lại, chạy xuống báo cho ban quản lý chung cư", anh Hiền nói.

Anh lao công cười hiền lành rồi nói: "Mình làm việc vất vả nên mình biết khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền. Tôi nghĩ người ta cũng đau khổ lắm khi mất số tiền lớn như vậy nên tôi không lưỡng lự mà quyết định trả ngay".

Chia sẻ với phóng viên, anh Hiền cho biết anh đang ở với mẹ tại một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Cách đây 15 năm, cha Hiền bị đột quỵ qua đời sớm lúc anh chỉ mới 11 tuổi.

Thương mẹ già tần tảo không đủ tiền sinh sống, Hiền chỉ học đến lớp 11 rồi nghỉ, đi làm đỡ đần cho mẹ già. "Tôi thích làm tạo mẫu tóc lắm nhưng đi học thì tốn kém, làm thu nhập không đủ lo cho mẹ. Cách đây 4 tháng, tôi quyết định vào chung cư này xin việc, làm công việc dọn dẹp vệ sinh với mẹ", anh Hiền nói.

"Tiền của mình làm được nó mới quý"

Khi có người hỏi: "Tại sao hoàn cảnh khó khăn mà anh không sử dụng số tiền nhặt được để lo cho gia đình?", anh Hiền cười nói: "Tiền của mình làm được từ hai bàn tay nó mới quý, tiền của người khác mình có lấy được nhiều bao nhiêu rồi thì cũng hết nhưng nếu là tiền của mình làm ra thì mới bền vững. Tôi là thanh niên thì tự làm ra tiền chứ cần gì phải dùng tiền của người khác".

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Bích Đào (mẹ anh Hiền) vui vẻ nói lí do sẵn lòng trả lại số tiền 7.400 USD dù hoàn cảnh khó khăn. "Không ham đâu, khó thì khó chứ cô không ham. Vì đôi khi rớt chỉ năm, ba chục ngàn mình cũng tiếc lắm nên người ta mất chắc chắn cũng tiếc như vậy. Của ai thì trả cho người đó, trời cho mình còn hơn cái đó nữa", cô Đào nói.

Mẹ con người lao công trả lại 7.400 USD nhặt trong đống rác: Tiền của mình làm được nó mới quý - Ảnh 2.

Anh Hiền được các anh chị em lao công yêu mến.

Theo lời cô Đào, khi còn sống, cha anh Hiền chạy xe ôm còn cô làm nghề giúp việc nhà. "Đến khi Hiền được mười mấy tuổi thì cha qua đời. Nếu hồi trước có cha Hiền thì cô làm hai, ba tiếng thì đủ sống rồi nhưng giờ thì cô phải làm tăng lên năm, sáu tiếng", cô Đào nhớ lại những ngày cơ cực.

"Nhà giờ chỉ có mỗi mẹ nuôi con mà phải lo tiền học rồi sinh sống nữa, để con nghỉ học phụ giúp mẹ", cô Đào trầm ngâm nhớ lại lời của con. Cô nhớ lại Hiền lúc đó còn nhỏ khó xin việc, người dì sau đó chiên chuối cho Hiền đi bán.

"Bán được mười hai trái thì dì cho Hiền lời hai trái. Hiền cũng phụ bán quán hủ tiếu với dì. Tính nó từ nhỏ đã vậy rồi, lúc đi học nhặt được 5 ngàn cũng đưa lại cho cô giáo. Đến lớn đi làm xe hết xăng mượn người ta 20 ngàn cũng hẹn trả đúng ngày, đúng giờ.

Khi nhìn thấy số tiền, cô và Hiền đều run run vì lần đầu được cầm tài sản có giá trị đến mức như vậy. Cả hai mẹ con đồng lòng với nhau, trả rồi không bao giờ hối hận dù mỗi tháng cô và Hiền chỉ dư một, hai triệu phòng thân", cô Đào nói với giọng đầy tự hào về con trai.

Nhặt được 7.400 USD trong đống rác, anh lao công vội vàng tìm chủ nhân trả lại (Thực hiện: Quốc Chiến)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại