Mẹ cháu bé cảm động trước sự giúp đỡ của các chiến sỹ cảnh sát ở SVĐ Thiên Trường

Hoàng Hải |

Trong khi gửi lời cảm ơn các chiến sỹ công an đã giúp con mình qua cơn nguy hiểm, chị Nhung cho biết sức khoẻ của con trai đã qua cơn nguy kịch, sáng nay cháu có thể chạy, nhảy cùng bạn bè.

Chiều 5/8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nam Định đã diễn ra buổi biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua "vì an ninh tổ quốc".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Định: Trận đấu giữa đội Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai diễn ra tại sân thiên trường diễn ra trong tình hình khán giả và người hâm mộ cả nước nói chung, người hâm mộ Nam Định nói riêng hết sức quan tâm. Lượng khán giả đổ về sân Thiên Trường rất đông, khoảng 3 vạn người.

Mẹ cháu bé cảm động trước sự giúp đỡ của các chiến sỹ cảnh sát ở SVĐ Thiên Trường - Ảnh 1.

Các chiến sỹ được biểu dương trong chiều 5/8.

Thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Phòng CSCĐ đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho trận bóng.

Đến 15h30 phút ngày 4/8, lực lượng CSCĐ đã triển khai phương án bố trí quân số, đảm bảo an ninh trật tự khu vực đường Piste xung quanh sân vận động giáp với khán đài, có nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm soát người dân chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của sân bóng, đảm bảo an ninh trật tự.

Vào khoảng phút thứ 70 của trận đấu, tại khu vực khán đài B khu vực tiếp giáp với khán đài C, khán giả hô hoán và bế 1 cháu bé khoảng 4 - 5 tuổi đang bị ngất xỉu và có biểu hiện bị co giật.

Tình hình lúc này khán giả rất đông, chật kín khán đài dễ gây nguy hiểm cho các cháu bé. Lúc này, Đại uý Trần Đức Giảng - Đại đội trưởng Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn CSCĐ và Hạ sỹ Trần Thanh Hiếu đang làm nhiệm vụ khu vực đường piste giữa khán đài B và C đã khẩn trương đón cháu bé xuống đường piste.

Mẹ cháu bé cảm động trước sự giúp đỡ của các chiến sỹ cảnh sát ở SVĐ Thiên Trường - Ảnh 2.

Chị Nhung đứng giữa Hạ sỹ Hiếu và Đại uý Giảng.

Thấy cháu biểu hiện co giật và mất nhận thức, có hiện tượng cắn lưỡi, toàn thân tím tái vô cùng nguy hiểm đến tính mạng Đại uý Giảng đã nhanh chóng đưa ngón tay cái của mình vào miệng cháu bé để ngăn không cho cháu cắn lưỡi.

Đồng thời, Hạ sỹ Hiếu phối hợp bế đỡ cháu bé. Mặc dù lúc này, Đại uý Giảng bị cháu bé cắn, nghiến tại khớp ngón tay rất đau nhưng vẫn cố nghiến răng chiụ đựng sợ bỏ ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng cháu. Do được cấp cứu kịp thời nên cháu bé đã an toàn, sức khoẻ ổn định trở lại.

Tại buổi biểu dương chiều nay (5/8), chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại TP Nam Định - mẹ cháu bé) đã gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sỹ công an đã sơ, cấp cứu kịp thời cho con mình buổi chiều qua.

"Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước việc cứu người của các chiến sỹ công an chiều qua.

Do được sơ, cấp cứu kịp thời nên con tôi may mắn đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, tính hình sức khoẻ dần ổn định.

Đến sáng nay, con tôi đã có thể chạy nhảy và vui chơi cùng các bạn...", chị Nhung nói.

Tại buổi tuyên dương chiều nay, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phát biểu: Trận đấu giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai diễn ra sau 16 năm 2 đội gặp lại nhau trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu mang đầy sức nóng của các cổ động viên và các cầu thủ trên sân.

"Với tinh thần trách nhiệm cao của người chiến sỹ Công an Nam Định đang thi hành công vụ khi thấy trên khán đài B, thấy có cháu bé ngất xỉu, biểu hiện co giật nguy hiểm còn các khán giả đang hò hét cuồng nhiệt thì các chiến sỹ công an đã nhanh chóng đưa cháu ra khỏi nơi nguy hiểm.

Đại uý Trần Đức Giảng chịu đau đớn để cháu cắn vào tay và sau đó kịp thời sơ cứu, cứu chữa và hiện tại cháu qua cơn nguy hiểm.

Thay mặt ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, tôi xin gửi lời hỏi thăm ân cần đến cháu bé, chúc cháu mau chóng khoẻ mạnh...", Đại tá Long phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại