Mẹ bé trai bị bỏ rơi trước cổng toà án nói lý do không dám gặp con kể từ ngày ly hôn

Hoàng Hải |

Chị L. nói rằng, kể từ ngày ly hôn, con về ở với chồng chị không dám về thăm con vì sợ bị chồng đánh như những ngày 2 người còn chung sống.

Mới đây, hình ảnh và câu chuyện về việc bé trai 3 tuổi bị bố bỏ rơi trước cổng toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang (trụ sở tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người.

Trong ngày 19/5, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã làm các thủ tục bàn giao cháu về cho chị Đ.T.L. (mẹ đẻ bé, tại tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tâm sự với PV về việc để con trai lại cho chồng nuôi dưỡng, chăm sóc dẫn đến việc con bị bỏ rơi ở cổng toà án, chị L. ngậm ngùi nói, vì bất đắc dĩ chị mới phải để con lại cho chồng nuôi. Trong thâm tâm chị không hề muốn điều này, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên chị mới phải làm như vậy.

Chị kể, bản thân có 2 đời chồng, sau khi ly hôn chồng thứ 2, chị nhờ toà phân xử con trai (cháu bé bị bỏ rơi ở cổng toà án nhân dân Bắc Giang - PV) ở với bố, vì bố khoẻ mạnh và có thể chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn.

Mẹ bé trai bị bỏ rơi trước cổng toà án nói lý do không dám gặp con kể từ ngày ly hôn - Ảnh 1.

Bé trai vui đùa sau khi được mẹ nhận về chăm sóc.

Kể từ ngày ly hôn, con trai về ở với chồng, chị L. không dám về thăm con vì sợ bị chồng đánh đập.

Thời điểm biết chồng mang con ra bỏ rơi tại cổng toà án nhân Bắc Giang, chị thấy rất sốt ruột muốn ra bế con về nhà ngay. Nhưng, chị lại sợ khi gặp chồng sẽ bị chồng đánh như những ngày 2 người còn chung sống nên không dám ra.

Từ lúc chính quyền đưa con trai về bàn giao, ký vào biên bản nhận con, trong lòng chị thấy rất hạnh phúc nhưng cũng "vừa mừng, vừa lo", bởi không biết sau này có chăm sóc cho con được đầy đủ hay không?

"Mẹ tôi đồng ý để thằng bé cho chị gái nuôi dưỡng tôi cảm thấy rất mừng, ngày nào tôi đi chợ cũng vẫn được gặp con, gia đình tôi sẽ sớm chuyển khẩu cho cháu về đây để cho cháu đi học...", chị L. chia sẻ.

Thông tin với PV về hoàn cảnh của chị L., bà Vũ Thị Thủy – Phó Chủ tịch liên hiệp Hội phụ nữ phường Đa Mai (Bắc Giang) cho biết, cuộc sống của chị L. rất vất vả. Trước đây, chị này từng có một đời chồng rồi sau đó qua đời, để lại 2 người con trai.

Sau đó, chị L. về sống chung như vợ chồng với anh .T. (ở Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang), 2 người có với nhau một bé trai 3 tuổi mới đây bị bỏ rơi tại cổng toà án nhân dân Bắc Giang.

Do cuộc sống vợ chồng xảy ra xích mích cả 2 quyết định ly hôn, anh T. nuôi cháu bé, còn chị L. trở về quê của chồng cũ ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) sinh sống và tiếp tục nuôi 2 con trai. Công việc chính của chị L. là chạy chợ.

Hàng ngày, chị L. phải dậy từ 3h sáng, đạp xe 17 cây số từ Tân Yên (Bắc Giang) về nhà mẹ đẻ ở chợ Đa Mai, phường Đa Mai (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để bán rau kiếm tiền.

Trưa chị L. ăn cơm nhà mẹ đẻ, đến chiều lại đi một chợ khác rồi tới 19h mới trở về nhà dưới Tân Yên với các con.

Theo bà Thủy, sau khi nắm được thông tin cháu bé bị bỏ rơi, hàng xóm, tổ dân phố cũng khuyên nhủ chị L. và gia đình đón cháu bé về nhà chăm sóc. Sau khi gia đình L. họp bàn và đi đến quyết định nhận cháu bé về và để chị B. (chị gái chị L.) nuôi bé.

"L. cũng khó xử, mọi người hãy hiểu cho cô ấy. L. không thể đưa cháu bé về trên Tân Yên, nhà chồng cũ để nuôi dưỡng con được.

Để cháu bé dưới nhà ngoại, ngày nào L. cũng đi chợ lên đây nên vẫn có thể gặp được con", bà Thủy tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại