Mẹ bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời: "Mình tự hào về con lắm"

Hoàng Đan |

"Mình chỉ mong những người được nhận giác mạc của con để lại sẽ sớm khôi phục lại được thị giác, nhìn thấy ánh sáng lần nữa", chị Dương, mẹ bé Hải An chia sẻ.

Mong câu chuyện, tâm nguyện của con sẽ truyền cảm hứng cho mọi người

Chia sẻ với PV vào trưa 27/2, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Nguyễn Hải An) đã không giấu được xúc động khi giác mạc của cô con gái 7 tuổi hiến trước khi qua đời đã được Bệnh viện Mắt Trung ương ghép thành công cho hai bệnh nhân vào chiều 26/2.

"Mình tự hào về con lắm. Mình chỉ mong những người được nhận giác mạc của con để lại sẽ sớm khôi phục lại được thị giác, nhìn thấy ánh sáng lần nữa", chị Dương nghẹn ngào.

Mẹ bé Hải An cũng cho hay, trong chiều 26/2, sau khi nhận được tin về hai ca ghép thành công, chị có hỏi bệnh viện về thông tin chi tiết của hai bệnh nhân với mong muốn đến thăm nhưng chưa được vì cần chờ thời gian cho người bệnh phục hồi sau ca phẫu thuật.

"Tôi có hỏi và bác sĩ cho biết, sau khi ghép cho hai bệnh nhân thì giác mạc này nếu giữ tốt vẫn có thể tiếp tục hiến, dùng cho người về sau nữa.

Bản thân tôi cũng không biết những người được nhận đã biết gì về câu chuyện, tâm nguyện, hành động của Hải An chưa nhưng tôi mong, khi biết thì câu chuyện của con sẽ truyền cảm hứng để sau này họ có thể tiếp tục hiến tặng giác mạc, giúp người khác nữa.

Điều đó sẽ giúp lan tỏa, ý nghĩa hơn biết bao nhiêu hành động của con", chị Dương bày tỏ.

Mẹ bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời: Mình tự hào về con lắm - Ảnh 1.

Mẹ bé Hải An đau đớn tiễn đưa cô con gái nhỏ. Ảnh: Minh Nhân.

Mẹ bé Hải An thông tin thêm, trước đây, tâm nguyện cuối cùng của bé Hải An là được hiến nội tạng, trong đó, có giác mạc nhưng theo luật không được.

"Trước đây con thường ôm đầu tôi đặt vào tim con rồi bảo, mẹ hãy tiếng tim con đập và con muốn sau này mẹ sẽ được nghe thêm tiếng tim con đập nhưng tôi rất tiếc không thể thực hiện hết di nguyện của con vì luật không cho phép.

Nhưng việc hiến lại được giác mạc đã rất tốt rồi và tôi mong tâm nguyện, hành động của con sẽ giúp ích, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cuộc sống", chị Dương nói thêm.

Lần đầu tiên bác sĩ thực hiện đóng nội phế quản là cho bé Hải An

Trao đổi với PV vào sáng 27/2, bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt của Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, dù đã hơn 10 năm làm nghề, thực hiện rất nhiều ca nhận giác mạc nhưng anh vẫn chưa thể quên cảm giác xúc động khi trực tiếp thực hiện nhận giác mạc của bé Hải An.

Theo bác sĩ Hoàng, chiều 22/2, sau khi nhận điện thoại từ Trung tâm Điều phối tạng, anh cùng đồng nghiệp lên đường tới nhà riêng của bé An tại Tân Mỹ.

Mẹ bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời: Mình tự hào về con lắm - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng.

"Khi tới nơi, hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là người mẹ trẻ đang ngồi trên giường và nói chuyện với một em bé mà thực chất chỉ là độc thoại thôi.

Người mẹ trước khi xuống giường để chúng tôi tiến hành lấy giác mạc của bé đã nói: "Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé". Sau khi tôi thực hiện xong việc lấy giác mạc và đóng nội phế quản cho con chị Dương đã nghẹn lại nói thêm "Mẹ rất tự hào về con".

Những lời nói độc thoại giữa 2 người ở 2 thế giới khác nhau dù bên cạnh nhau đã khiến tôi rất xúc động, rơi nước mắt nhưng phải cố kìm nén để làm nhiệm vụ", bác sĩ Hoàng nói.

Bác sĩ chia sẻ thêm, từ trước đến nay, khi đi lấy giác mạc chưa bao giờ anh thực hiện việc đóng nội phế quản nhưng với trường hợp của bé Hải An là lần đầu tiên.

"Có thể nói là chưa bao giờ tôi phải sử dụng kim khâu khi đi lấy giác mạc nhưng hôm đó, mẹ bé nói em cũng làm ngành y, tuy nhiên, giờ mệt quá, không thể tự làm cho con được nữa.

Thực sự, tôi hiểu là một người mẹ khi chứng kiến con như thế mà vượt qua được đến lúc đó đã là rất cố gắng nên tôi đã quyết thực hiện tâm nguyện cuối của mẹ đối với bé.

Tôi đã làm bằng hết khả năng của mình, cố gắng đẹp nhất, nhẹ nhàng, không gây đau đớn cho con và chỉ có 8 mũi thôi nhưng thời gian còn dài hơn cả thời gian lấy giác mạc.

Đóng xong nội phế quản cho con, tôi có nói với mẹ cháu, anh xin lỗi, nếu có khâu chưa đẹp, chưa hài lòng thì cũng thông cảm vì đây là lần đầu làm...", bác sĩ Hoàng kể lại.

Bác sĩ Hoàng cho biết thêm, với giác mạc của bé Hải An sau khi được ghép thành công cho hai bệnh nhân thì sau này, nếu hai người này tiếp tục có tâm nguyện hiến thì vẫn có thể lấy và ghép cho người khác.

"Thực tế, trước đây đã có trường hợp, một người hiến giác mạc và ghép cho bệnh nhân khác. Sau khi bệnh nhân được nhận bị ung thư qua đời đã tiếp tục hiến thì chúng tôi đến lấy giác mạc và tiếp tục ghép cho người khác, giúp họ nhìn thấy ánh sáng", bác sĩ Hoàng thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại