Mẫu Tây xinh đẹp: "Bố xé toạc 2 vé máy bay để chị em tôi ở Việt Nam, giờ có cho tiền cũng không về nước"

Tùng Ninh |

"Từ lúc sang Việt Nam tới giờ, tôi mới về lại Tây Ban Nha đúng 1 lần do bà tôi mất, còn lại tôi cũng không có nhu cầu về. Bây giờ có cho tiền tôi cũng không về nước" – An Tây chia sẻ.

Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với sự tham gia của mẫu Tây nổi tiếng Andrea (thường gọi là An Tây).

Mở đầu chương trình, An Tây chia sẻ về chuyện sống như một người Việt ở Việt Nam: "Tôi vừa xin quốc tịch Việt Nam nhưng không được. Xin quốc tịch Việt Nam hơi khó nên tôi đành từ bỏ giấc mơ đó.

Mẫu Tây xinh đẹp: Bố xé toạc 2 vé máy bay để chị em tôi ở Việt Nam, giờ có cho tiền cũng không về nước - Ảnh 1.

An Tây

Tên tiếng Tây Ban Nha của tôi là Andrea nhưng tôi cũng có tên tiếng Việt là Lê Thị Thúy An. Tên này tôi tự nghĩ ra trong một hôm đi ăn lẩu xong uống hơi say. Tôi cũng biết tên con gái Việt Nam bao giờ cũng phải có Thị. Họ Nguyễn thì nhiều quá rồi nên tôi lấy họ Lê. Sau Thị tôi đặt thêm Thúy cho nó càng Việt Nam hơn nữa. Cuối cùng, tôi nghĩ ra tên Lê Thị Thúy An, một cái tên rất thuần Việt.

Ở nhà tôi hiện nay chỉ có bố tôi không biết tiếng Việt, còn tôi với em trai tôi thì không khác gì người Việt. Thực ra bố tôi nghe tiếng Việt cũng hiểu gần hết nhưng nói thì lơ lớ kiểu người Tây nói tiếng Việt, vẫn lắp bắp. Riêng tôi với em trai tôi nói đặc sệt giọng Hà Nội luôn.

Tôi nghĩ do tôi lớn lên ở Việt Nam từ nhỏ, hòa nhập môi trường từ bé nên tiếng Việt cũng như tiếng mẹ đẻ, không phải ngôn ngữ mới. Tôi sang Việt Nam từ năm 6 tuổi, được nói tiếng Việt từ nhỏ. Việc học tiếng Việt với tôi rất đơn giản và tôi thậm chí còn không biết mình nói được tiếng Việt từ khi nào".

Mẫu Tây xinh đẹp: Bố xé toạc 2 vé máy bay để chị em tôi ở Việt Nam, giờ có cho tiền cũng không về nước - Ảnh 3.

Tiếp đó, nữ người mẫu chia sẻ thêm về cuộc sống ban đầu khi tới Việt Nam: "Thời gian đầu tới Việt Nam tôi rất bỡ ngỡ vì mới 6 tuổi đã phải chuyển sang một đất nước hoàn toàn mới.

Tôi phải thay đổi mọi thứ, trường học, gia đình, môi trường, đồ ăn… Nhưng bố tôi hay sang Đông Nam Á công tác nên cũng chọn Việt Nam làm đất nước bắt đầu lại cuộc sống, thành ra hai chị em tôi được ở gần bố nhiều. Bố tôi làm xuất nhập khẩu, có xưởng ở Hà Tây, làm việc với rất nhiều xưởng khắp cả nước. Bây giờ bố tôi nghỉ hưu rồi, cả ngày chỉ đánh Tennis, đi dạo, đạp xe.

Lúc đó, bố mua vé máy bay cho hai chị em tôi về nước nhưng tôi bảo với bố là rất thích ở Việt Nam. Thế là bố xé toạc hai vé máy bay để chị em tôi ở lại Việt Nam, không về nước nữa.

Từ lúc sang Việt Nam tới giờ, tôi mới về lại Tây Ban Nha đúng 1 lần do bà tôi mất, còn lại tôi cũng không có nhu cầu về. Bây giờ có cho tiền tôi cũng không về nước.

Mẫu Tây xinh đẹp: Bố xé toạc 2 vé máy bay để chị em tôi ở Việt Nam, giờ có cho tiền cũng không về nước - Ảnh 4.

Tôi còn không học trường quốc tế mà học ở trường Hoàng Diệu, một ngôi trường rất Việt Nam, cả trường ngoài tôi ra chưa bao giờ có học sinh nước ngoài nào. Tôi bắt đầu vào học lớp 3 còn em trai tôi vào học lớp 1. Tôi học muộn 2 năm so với tuổi và có 1 năm còn được học sinh giỏi.

Trước khi đến trường, tôi cũng ở Việt Nam được 2 năm và tự học tiếng Việt ở nhà rồi nên cũng không quá bỡ ngỡ khi đến trường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại