Mật vụ Mỹ đau đầu vì lo thiếu tiền bảo vệ Tổng thống Trump

Linh Nguyễn |

Mặc dù từng chỉ trích Obama "dùng tiền thuế của dân để nghỉ mát", chính các hoạt động của gia đình Trump lại đang là cơn "ác mộng" với nhiều cơ quan tài chính và hậu cần.

Washington Post ghi nhận, vào thứ Sáu (17/2), Tổng thống Trump và đoàn tùy tùng sẽ bay đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida tuần thứ ba liên tiếp. Sang thứ Bảy (18/2), hai con trai Don Jr. và Eric Trump sẽ cùng đội Mật vụ bay đến Dubai để dự lễ khai trương sân golf nghỉ dưỡng mang tên Trump. 

Trong khi đó, cảnh sát New York vẫn canh gác bên ngoài Tháp Trump tại Manhattan, nơi ở của Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng con út Barron. Và thị trấn nhỏ Bedminster, bang New Jersey đang chuẩn bị tinh thần trước viễn cảnh sân golf Trump tại đây sẽ trở thành "Nhà Trắng phía bắc" trong khoảng 10 tuần mỗi năm. 

Chưa đầy một tháng kể từ lễ nhậm chức, lối sống chi tiết đến kỳ lạ của gia đình Trump đang đè nặng áp lực lên Cơ quan Mật vụ và quan chức an ninh, gây lo ngại về tài chính và hậu cần cho nhiều địa phương, và đắt đỏ hơn gấp nhiều lần mức chi phí cho di chuyển và an ninh của các tổng thống tiền nhiệm. 

Washington Post đánh giá, tổng chi phí phục vụ an ninh, di chuyển cho 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống của Trump sẽ lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. 

Chỉ riêng ba chuyến đi Mar-a-Lago kể từ lễ nhậm chức có thể đã tiêu tốn của ngân khố liên bang khoảng 10 triệu đô la, dựa trên ước tính của một báo cáo chính phủ hồi tháng 10/2016, bao gồm cả các chi phí bảo vệ bờ biển, quân sự, an ninh và nhân viên đi kèm với hoạt động Tổng thống.

Còn ở New York, quan chức cảnh sát thành phố phải chi trả 500.000 đô la một ngày để canh gác Tháp Trump - con số này có thể lên đến 183 triệu đô la mỗi năm.

Và trong tháng 2/2017 này, Washington Post ghi nhận Cơ quan Mật vụ và nhân viên Đại sứ quán Mỹ phải trả gần 100.000 đô la tiền phòng khách sạn để phục vụ Eric Trump trong chuyến đi quảng bá tòa tháp chung cư thương hiệu Trump ở Uruguay.

"Cơn ác mộng" tài chính và hậu cần này thực sự nghiêm trọng đối với Cơ quan Mật vụ - lực lượng trực tiếp bảo vệ Tổng thống, vốn đã trải qua nhiều năm liền thâm hụt ngân sách, tinh thần làm việc xuống dốc và thay đổi lãnh đạo liên tục. Ngoài ra, sắp tới cơ quan này sẽ đón nhận chỉ huy mới, do giám đốc Joseph Clancy đã thông báo sẽ từ nhiệm vào 20/3.

Mặc dù vậy, Nhà Trắng không phản hồi những lo ngại lớn hơn xoay quanh mức chi phí quá cao và mối xung đột lợi ích tiềm ẩn giữa Tổng thống và nguồn lợi đổ về các khu bất động sản mang thương hiệu Trump như Mar-a-Lago.

Người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định với Washington Post rằng Trump luôn luôn làm việc, ngay cả khi ông rời khỏi Washington.

Bà Grisham cho biết: "Tổng thống đến Mar-a-Lago không phải để nghỉ ngơi. Ngài làm việc không ngừng nghỉ tất cả các ngày trong tuần, dù có ở đâu đi nữa."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại