Mất tiền oan nên nhắn tin phàn nàn, anh chàng phải trả giá đắt ngoài tưởng tượng

Thanh Hương |

Dubai là nơi bạn phải vô cùng cẩn trọng khi nhắn tin phàn nàn hay chỉ trích ai đó dù bạn có đúng đi chăng nữa, nếu không muốn bị “họa vô đơn chí” như anh chàng dưới đây.

Yaseen Killick, 29 tuổi là một nhân viên bất động sản đã cùng vợ là Robyn, 31 tuổi, chuyển từ Anh tới Dubai, thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để làm việc và sinh sống.

Mới đây, Yaseen đã bỏ ra 6.000 bảng Anh, tương đương 190 triệu đồng để mua một chiếc xe VW Golf cũ.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, chiếc xe đã bị hỏng và chẳng thể sử dụng được.

Anh chàng tới từ xứ sở sương mù nhanh chóng nhận ra mình bị lừa và nhắn tin lại cho người bán một cách tức giận: "Sao anh có thể ngủ vào ban đêm khi biết mình đang đi ăn cướp tiền của người khác như thế?"

Mất tiền oan nên nhắn tin phàn nàn, anh chàng phải trả giá đắt ngoài tưởng tượng - Ảnh 1.

Yaseen và vợ đã quyết định mua chiếc xe khi thấy nó được quảng cáo trên mạng.

Còn chưa đòi được công lý thì Yaseen đã bị tống vào tù vì người bán hàng láu cá kia đã báo cảnh sát. Không những phải sống trong tù tới ba tuần, Yaseen còn bị trục xuất về nước.

"Đúng là một cơn ác mộng. Điều kiện sống trong tù thật là khủng khiếp. Tôi đã bị đối xử rất tệ, tất cả chỉ vì đã gửi tin nhắn bằng ứng dụng WhatsApp" - anh chàng tội nghiệp phân trần.

Chị Robyn, vợ Yaseen trả lời trong tuyệt vọng: "Chúng tôi đã bị mất nhà, mất việc, tất cả đều thật khủng khiếp và chỉ vì một gã lừa tiền của chúng tôi, giờ chúng tôi khánh kiệt rồi".

Được biết, Robyn và chồng đã bị bắt giữ tại sân bay Dubai khi họ dự định bắt chuyến bay về quê nhà để đón Giáng sinh.

Radha Stirling, thành viên của tổ chức gây áp lực mang tên Bị bắt giữ ở Dubai cho biết: "Luật xử lý tội phạm mạng ở các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thuộc vào hàng nghiêm nhất thế giới, và nhiều người đã vi phạm nó, dù họ không ở Dubai.

Bất kỳ ai gửi tin nhắn tới người ở Dubai bằng các phương tiện truyền thông điện tử để phàn nàn hay chỉ trích, họ sẽ bị cảnh sát điều tra, và nếu bị kết tội, họ có thể bị phạt và bị ngồi tù".

Vừa tốn gần 200 triệu đồng cho một món đồ "vứt đi" vì tin vào quảng cáo qua mạng, vừa phải mừng Giáng sinh sau song sắt và bị trục xuất, Yaseen còn bị phạt hơn 30 triệu đồng, đây đúng là một bài học đau thương cho anh chàng người Anh khi sống ở quốc gia vùng Vịnh.

Theo News.com.au

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại