Mất ngủ vì hàng xóm hay đóng sầm cửa, gia chủ "hả lòng hả dạ" khi xem camera an ninh

Thanh Hương |

Người đàn ông luôn cố tình sầm cửa thật mạnh vào sáng sớm khiến cho gia đình cô gái rất khó chịu, và rồi một ngày, đúng là "gậy ông đập lưng ông".

Người Việt có câu "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau", hoặc "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", chỉ ra tầm quan trọng của việc thiết lập những mối quan hệ hòa hảo với hàng xóm, láng giềng. Có những khi, người thân của chúng ta ở quá xa, có khó khăn thì người giúp đỡ chúng ta đầu tiên chính là những người hàng xóm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sống cạnh những người hàng xóm tốt bụng và có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi, bạn sẽ phải gặp những con người ích kỷ, thậm chí bất lịch sự đến mức khó hiểu như trong câu chuyện diễn ra tại Singapore dưới đây.

Mất ngủ và giật mình thon thót vì hàng xóm hay đóng sầm cửa

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership của Singapore, cách đây chưa lâu, một cô gái tên là Kay Ling đã phải lên mạng xã hội để kể câu chuyện mà gia đình cô gặp phải từ cách đây 1 năm, tức là vào tháng 6/2022, khi sống trong một căn hộ chung cư. Và cho đến nay, tình hình vẫn chẳng có gì cải thiện. 

Kay cho biết, sống sát nhà cô là gia đình của một người đàn ông có tuổi. Người này có thói quen dạy khá sớm, khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi sáng là ông ta đã đi ra khỏi nhà. Nhưng có một điều lạ là mỗi lần đó, ông ta đều cố tình đóng sầm cửa rất mạnh, khiến cho những người trong nhà cô Kay đều phải giật mình thon thót. Dù có là ngày nghỉ và muốn được nằm trên giường thêm một lúc nữa thì cũng không được.

Mất ngủ vì hàng xóm hay đóng sầm cửa, gia chủ hả lòng hả dạ khi xem camera an ninh - Ảnh 1.

Người đàn ông luôn thích mạnh tay với chiếc cửa sắt.

Nhà Kay Ling có một chiếc camera an ninh gắn ngay bên trên và nhờ nó, cô gái mới biết được rằng nhiều khi đã đóng xong chiếc cửa trắng bên trong và chiếc cửa sắt ở bên ngoài, nhưng người đàn ông vẫn cố tình mở chúng ra rồi đóng chúng vào thêm vài lần nữa, như thể cố tình khua tất cả mọi người trở dậy.

Chưa hết, có lần người đàn ông còn giơ tay vẫy vẫy lên camera như thể muốn trêu tức nhà chị Kay Ling. Nhiều lần góp ý mà không được, chị Kay Ling cũng chưa biết phải làm thế nào.

Mất ngủ vì hàng xóm hay đóng sầm cửa, gia chủ hả lòng hả dạ khi xem camera an ninh - Ảnh 2.

Người đàn ông đóng sầm cửa sau đó giơ tay chào trong camera an ninh như muốn trêu tức.

Theo chị Kay Ling, hành động của người đàn ông chỉ khiến hàng xóm khó chịu, chứ không gây ra những tổn hại nào rõ ràng, vì thế, chị cũng không thể đi báo cảnh sát được, chỉ đành mong đợi vào sự "hối cải" của ông ta, hoặc luật nhân quả mà thôi.

"Người hàng xóm 'tốt bụng' này luôn gọi mọi người thức dậy mỗi ngày. Tôi thì vẫn luôn tin vào luật nhân quả", chị Kay Ling viết.

Người đàn ông phải chịu hậu quả do chính hành động của mình gây ra

Thế rồi, đúng như chị viết, hành động bất lịch sự của người hàng xóm cũng có ngày khiến chính ông ta phải gặp họa.

Mất ngủ vì hàng xóm hay đóng sầm cửa, gia chủ hả lòng hả dạ khi xem camera an ninh - Ảnh 3.

Đúng là cuối cùng, hậu quả cũng đến với người đàn ông không biết cách cư xử.

Hình ảnh do camera nhà chị Kay Ling ghi lại cho thấy vào ngày 11/6, người đàn ông vẫn như thường lệ, sầm cửa rất mạnh và nhiều lần trước khi ngồi xuống thắt dây giày. Thế nhưng, chính vì việc ông này thường xuyên đóng cửa mạnh đã khiến cho mối hàn trên cánh cửa sắt dần bong ra và một thanh kim loại rơi ra đã đập luôn vào đầu ông ta một cú khá đau.

Chị Kay Ling đã chèn thêm hình ảnh 2 cô gái hoạt hình đang cười ha ha như muốn chế giễu người đàn ông.

Tuy nhiên, khi câu chuyện của chị Kay được chia sẻ, nó cũng vấp phải những ý kiến trái chiều từ các cư dân mạng. Có người cho biết có thể gia đình chị và gia đình người đàn ông có bất hòa nào đó từ trước mà chưa giải quyết, khiến người đàn ông tức giận và sinh ra hành động đóng cửa vô ý thức.

Mất ngủ vì hàng xóm hay đóng sầm cửa, gia chủ hả lòng hả dạ khi xem camera an ninh - Ảnh 4.

Lắp camera chĩa sang nhà hàng xóm có sai không? (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, một số người cũng cho rằng có thể chính việc chị Kay Linh lắp camera an ninh chĩa vào cửa của nhà ông ta đã gây ảnh hưởng đến sự riêng tư của nhà người đàn ông này và có thể đó là hành động "trả đũa" của ông ta.

Việc lắp đặt camera an ninh bên ngoài các căn hộ mà chưa được phép từ Hội đồng thành phố và Cục Nhà ở và Phát triển Singapore (HDB) là trái phép.

Song cũng có người đồng tình với chị Kay Ling vì cho rằng các căn hộ chung cư đều ở sát nhau, việc chị Kay lắp camera ngay trước cửa nhà mình chẳng có gì sai, dù nó chĩa sang cả lối đi của nhà hàng xóm. Và cũng nhờ có camera mà chị mới có thể bắt quả tang hành động xấu xí của người hàng xóm.

Nguồn: Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại