Mất liên lạc 9 ngày, nữ sinh đại học được người lạ dẫn về nhà

Diệp Anh |

9 ngày mất liên lạc sau khi gửi một tin nhắn “lạ” cho mẹ, cô nữ sinh năm thứ 3 của một trường đại học danh tiếng đã khiến người thân, bạn bè và nhà trường náo loạn.

Sự việc xảy ra với Vương Nghiên Nghiên, sinh viên Học viện Phương Nam, trực thuộc trường đại học Trung Sơn danh tiếng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Theo Sina, Nghiên Nghiên là sinh viên khoa Kinh tế khóa 2013, thành tích học tập rất tốt và thường xuyên nhận được học bổng của trường. Trong dịp tết Đoan Ngọ, cô nữ sinh này nói với bạn bè rằng mình sẽ không về nhà nhưng cũng "mất tích" khỏi ký túc.

Ngày 10/6, bạn cùng phòng với Nghiên Nghiên đã gọi điện nhưng điện thoại của cô tắt máy. Họ gọi lại nhiều lần nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Một số người bạn sống cùng Nghiên Nghiên cho hay, nữ sinh này rời khỏi ký túc trong trạng thái không đem theo ví tiền hay các vật phẩm hàng ngày, trên người dường như chỉ có thẻ ngân hàng và điện thoại.

Điều khiến người nhà cô lo lắng hơn cả là trước khi ngắt liên lạc với mọi người, Nghiên Nghiên có gửi một tin nhắn cho mẹ với nội dung "lạ", nói về một khoản tiền trong ngân hàng và hướng dẫn mẹ cách lĩnh số tiền đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin nữ sinh năm 3 này mất liên lạc, gia đình, bạn bè và các thầy cô giáo trong trường đã đổ xô đi tìm kiếm nhưng vô ích.

Mất liên lạc 9 ngày, nữ sinh đại học được người lạ dẫn về nhà - Ảnh 1.

Thông tin tìm kiếm Nghiên Nghiên được bạn bè, người thân của cô đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Được biết vào tầm 2h chiều ngày 10/6, Nghiên Nghiên lên xe buýt rời khỏi trường.

Cảnh sát địa phương sau khi tìm kiếm thông tin từ camera giám sát ghi lại đã phát hiện, tầm 8h11 phút đến 10h 30 phút tối cùng ngày, cô nữ sinh này đã ở trạm tàu điện ngầm Long Cương Song Long và sau đó xuất hiện gần công viên Long Cương.

Quả đúng như phát hiện của cảnh sát, vào tối ngày 10/6, bố con anh Hồ, người Thâm Quyến khi đang đi bộ trong công viên Long Cương đã phát hiện ra Nghiên Nghiên đang đi lang thang, vật vờ trên vỉa hè. Cô con gái thấy vậy liền lân la hỏi chuyện và đưa nữ sinh về nhà cùng.

Mãi đến ngày 19/6, nhờ sự khuyên bảo của hai bố con anh Hồ, Nghiên Nghiên mới chủ động liên hệ với người nhà và trở về nhà an toàn.

Theo phản ánh của người nhà nữ sinh, rất có thể vì áp lực học hành quá lớn nên con gái họ mới căng thẳng, đi lang thang đến Thẩm Quyến.

Sự việc xảy ra với Nghiên Nghiên đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, rằng "ngoài việc trang bị những kiến thức tự bảo vệ mình cho giới trẻ, gia đình và nhà trường liệu có cần làm nhiều hơn nữa để giúp con cái, học sinh của mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống?

"Giả sử như hôm đó cô nữ sinh Nghiên Nghiên không may mắn gặp được bố con anh Hồ mà rơi vào tay kẻ xấu, không biết hậu quả sẽ ra sao."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại