Mạo danh "sếp" cảnh sát trật tự liên tiếp lừa tiền bảo kê của chủ tiệm cắt tóc vỉa hè

Ngọc Tú |

Để có tiền ăn chơi, Tuấn đã nghĩ cách mạo danh cán bộ công an rồi đòi tiền bảo kê cho một tiệm tóc sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

Sáng 5/10, Đội Cảnh sát trật tự và cơ động (Công an TP. Vinh, Nghệ An) đã bàn giao Trần Văn Tuấn (SN 1984, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) cho Công an TP. Vinh để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 4/10, Đội CSTT và cơ động nhận được tin báo có đối tượng giới thiệu là Hùng - Đội trưởng Đội CSTT, nhận tiền bảo kê sử dụng vỉa hè của chủ một tiệm tóc trên đường Lê Lợi (TP. Vinh).

Từ tin báo, Trung tá Thái Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự lập tức lên kế hoạch xác minh và bắt giữ đối tượng. Khoảng 22h30 phút, khi Tuấn đến nhận tiền từ chủ cửa hàng thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn khai nhận làm nghề lái taxi. Tuấn đang nợ tiền và thiếu tiền ăn chơi nên đã nghĩ ra các cách để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh sếp cảnh sát trật tự liên tiếp lừa tiền bảo kê của chủ tiệm cắt tóc vỉa hè - Ảnh 1.

Chỉ cần giả giọng nói và mạo danh "sếp" cảnh sát trật tự, trong 3 ngày liên tiếp, Tuấn đã lừa lấy 8 triệu đồng của một chủ tiệm cắt tóc.

Thường xuyên lái xe taxi đi qua nên Tuấn biết anh Đinh Văn Duy (trú Quảng Ngãi) mở quán cắt tóc trên vỉa hè nên đã nhắm vào để lừa đảo.

Do nhiều lần chở người vi phạm đến trụ sở Đội CSTT để giải quyết việc nên Tuấn có biết Trung tá Hùng và học theo giọng nói của vị đội trưởng này.

Đêm 30/9, Tuấn gọi điện cho anh Duy và giới thiệu mình là anh Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh. Tuấn nói mình có thể bảo kê để anh Duy được kinh doanh trên vỉa hè. Đổi lại, anh Duy phải chung chi 4 triệu đồng.

Để chủ cửa hàng tin tưởng, Tuấn hẹn anh Duy lúc 23h đêm đến gần trụ sở Công an TP. Vinh để đưa tiền. Tuấn chọn góc tối để che giấu mặt mình, tránh bị lộ.

Ngày 1/9, Tuấn tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi cho anh Duy và xưng là Long cán bộ Công an tỉnh Nghệ An. Tuấn nói mình là cán bộ cao hơn nên có thể lo được cho anh Duy. Lần này, Tuấn nhận của anh Duy 2 triệu đồng tại 1 quán nước trước cổng Bệnh viện TP. Vinh.

Ngày hôm sau đó, Tuấn tiếp tục gọi cho anh Duy giả danh là Trung Tá Hùng. Lần này Tuấn nói vợ bị tai nạn nên muốn mượn 5 triệu đồng để trả viện phí. Do không có tiền, anh Duy chỉ đồng ý cho mượn 2 triệu đồng.

Lần này Tuấn nói sẽ cho người khác đến lấy và chính Tuấn đã bịt khẩu trang đến cửa hàng của anh Duy nhận tiền.

Thấy quá dễ dàng, tối 4/10, Tuấn tiếp tục xưng Trung tá Hùng và gọi điện thoại hướng dẫn chủ tiệm cắt tóc làm đơn gửi UBND phường Lê Lợi để được cấp giấy phép kinh doanh trên vỉa hè.

Để chủ tiệm tin tưởng, Tuấn nói kinh phí hết 2 triệu 650 ngàn đồng và khi thu tiền sẽ có phiếu thu, đồng thời hẹn 21h30 đến nhận tiền. Khi Tuấn vừa nhận tiền từ chủ cửa hàng thì bị công an bắt giữ.

Thiếu tá Phan Hiền - Đội Phó Đội CSTT và Cơ động cho biết: "Đối tượng rất ma mãnh. Thời điểm bắt, chúng tôi nghĩ đây chỉ là 1 trong đường dây chiếm đoạt tiền của anh Duy. Tuy nhiên quá trình xác minh thì chỉ một mình Tuấn đóng giả 3 vai và nhận 8 triệu đồng của anh Duy.

Hiện đối tượng đã được chuyển giao cho Công an TP. Vinh điều tra theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại