"Mãnh hổ" Malaysia gầm vang, giương nanh vuốt "hất văng" Myanmar khỏi AFF Cup

Tiểu Mã |

Dưới chảo lửa Bukit Jalil, Malaysia đã chơi như “lên đồng” để đá văng Myanmar bằng một hình ảnh không thể đáng sợ hơn.

Trước khi hành quân tới Kuala Lumpur, HLV Antoine Hey bên phía Myanmar đã lớn tiếng thách thức: "Tôi muốn CĐV Malaysia đến sân càng đông càng tốt. Chúng tôi không sợ hãi CĐV Malaysia".

Sự tự tin của nhà cầm quân người Đức là có cơ sở bởi Myanmar chỉ cần hòa là chắc chắn vào bán kết. Hơn nữa, trong hai lần đối đầu gần nhất, Myanmar đều thắng và Malaysia không thể ghi bàn.

Thế nhưng, trong một ngày đẹp trời, khi mà sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur trở thành một "chảo lửa" thực sự với khoảng hơn 8 vạn CĐV, Malaysia đã hiện nguyên hình, trở thành "Những chú hổ" đích thực với những những nanh vuốt sắc lẹm.

Với tinh thần "thắng hoặc là chết", Malaysia sớm đẩy cao đội hình, cố gắng ép sân. Đội chủ nhà sở hữu bóng vượt trội lên tới 65%. Ngược lại, Myanmar chủ động chơi thấp theo chiến thuật phòng ngự phản công.

Cách nhập cuộc cực kỳ hưng phấn của Malaysia đã phát huy tác dụng bởi đến phút 26, lưới của Myanmar đã phải rung lên sau vài lần bị đặt vào tình thế báo động. Sau cú ngả bàn đèn tuyệt đẹp đưa bóng dội xà ngang của Sumareh, tiền đạo chủ lực Talaha ập vào đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Malaysia.

Mãnh hổ Malaysia gầm vang, giương nanh vuốt hất văng Myanmar khỏi AFF Cup - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Malaysia.

Khi mà Myanmar còn chưa kịp hoàn hồn sau gáo nước lạnh, Malaysia tiếp tục "thừa thắng xông lên" bằng lối chơi tấn công giàu sức mạnh và cũng đầy biến hóa. Hệ quả là đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, đội chủ nhà có bàn gia tăng cách biệt sau một tình huống được hưởng phạt đền vì hậu vệ Myanmar có cú phạm lỗi trong vòng cấm.

Việc bị thủng lưới 2 bàn khiến Myanmar không còn cách nào khác ngoài việc dồn lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ.

Thế nhưng, đây là thời điểm mà Malaysia đã chủ động phòng ngự cực kỳ kín kẽ và hầu như không mắc một sai lầm nào. Ngược lại thì những phương án tấn công của phía đội bóng áo đỏ lại tỏ ra quá đơn giản và rời rạc.

Trong thế trận bế tắc của Myanmar, đội chủ nhà đã tung đòn kết liễu ở phút 88 của trận đấu sau cú dứt điểm khá may mắn của Zaquan Adha. Bàn thắng này giống như chiếc đinh, đóng nắp quan tài cho những hy vọng mong manh của thầy trò HLV Antoine Hey.

Với chiến thắng hủy diệt 3-0, Malaysia ngạo nghễ tiến vào bán kết với ngôi nhì bảng sau Việt Nam. Ngược lại, Myanmar bị vùi xuống tận cùng tuyệt vọng và chính thức bị loại.

Tỷ số chung cuộc: Malaysia 3-0 Myanmar

Đội hình:

Mãnh hổ Malaysia gầm vang, giương nanh vuốt hất văng Myanmar khỏi AFF Cup - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại