Mạng lưới ma túy quốc tế bị Công an Tây Ninh bóc gỡ như thế nào?

Nông Huyền Sơn |

Mạng lưới ma túy quốc tế do một "ông trùm ma túy" Campuchia bắt tay với một "ông trùm" Việt Nam hoạt động rất tinh vi và có tổ chức bài bản. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, trọn bộ mạng lưới này bị Công an Tây Ninh triệt phá.

Một "ông trùm ma túy" trú ẩn ở Vương quốc Campuchia bắt tay với một "ông trùm ma túy mới nổi" cư trú tại TP Hồ Chí Minh đã thiết lập một mạng lưới trung chuyển ma túy vào sâu nội địa Việt Nam.

Mạng lưới ma túy này hoạt động rất tinh vi và có tổ chức bài bản. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, trọn bộ mạng lưới này bị Công an Tây Ninh triệt phá.

Từ một vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới

Từ cuối năm 2017, Thượng tá Trần Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh nhận thấy nguồn tin báo từ các tổ trinh sát chuyển về đều nổi bật lên một hiện tượng.

Đó là, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giá bán lẻ của loại ma túy đá sụt giảm đáng kể trong khi số lượng con nghiện tăng đột biến.

Theo “sơ đồ cũ” thì các loại ma túy dạng thuốc phiện, heroin di chuyển vào Việt Nam qua khu vực biên giới Lào, còn các loại ma túy đá thì di chuyển vào Việt Nam từ các đường biên giáp với Trung Quốc, xuyên các tỉnh phía Bắc rồi tràn vào các tỉnh phía Nam qua nhiều cấp "đại lý". Cứ qua mỗi "đại lý", giá ma túy đá được nâng thêm một nấc.

Vì vậy, khi vào đến địa bàn tỉnh Tây Ninh, giá ma túy đá tăng vọt.

Thượng tá Trần Văn Đông đem hiện tượng giá ma túy đá sụt giảm bất thường vào một cuộc họp nghiệp vụ với các cán bộ chủ chốt trong đơn vị.

Hầu hết các ý kiến đều có chung một quan điểm phán đoán: Có thể, thời gian gần đây, ma túy đá tràn vào địa bàn tỉnh Tây Ninh không có xuất xứ từ biên giới phía Bắc mà có xuất xứ từ hướng Vương quốc Campuchia.

Xuất phát từ phán đoán đó, Thượng tá Trần Văn Đông yêu cầu các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các phương án điều tra, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động ma túy tại các địa bàn giáp ranh biên giới.

Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, các đội nghiệp vụ xác định chắc chắn, các con nghiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang sử dụng một loại ma túy đá có nguồn từ phía bên kia biên giới Việt - Campuchia.

Mạng lưới ma túy quốc tế bị Công an Tây Ninh bóc gỡ như thế nào? - Ảnh 1.

Thượng tá Trần Văn Đông - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh.

Trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu, các đội nghiệp vụ còn phát hiện một phụ nữ trẻ, tên là Dương Kim Hồng (24 tuổi, thường trú tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cùng chồng là Ngô Tuấn Anh (30 tuổi, cư ngụ ấp Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) thường xuyên sang các casino bên kia biên giới đánh bài và từ lâu đã trở thành "cái bang casino" (kẻ thua bạc trắng tay, bám sòng bài kiếm cơm sống qua ngày).

Đang là kẻ túng quẫn ở casino, bỗng dưng hai vợ chồng "đổi đời" sau mỗi chuyến trở về Việt Nam.

Các trinh sát tìm hiểu sâu thì phát hiện mỗi lần trở về Việt Nam, vợ chồng Hồng đều mang theo một số "gói lạ" rồi bí mật giao cho một đối tượng cư trú ở TP Hồ Chí Minh.

Sử dụng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết chính xác những "gói lạ" đó chính là ma túy đá.

Không để cặp đôi này tiếp tục gây tội ác, Thượng tá Trần Văn Đông đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra là Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - xin ý kiến Ban Giám đốc thành lập ban chuyên án. Ngày 22-01-2018, Đại tá Nguyễn Tri Phương - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - ký quyết định thành lập Ban Chuyên án, giao trách nhiệm chủ công đánh án cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy.

Gần 2 tháng đeo bám, theo dõi và thu thập tin tức từ quần chúng, ngày 14-03-2018, các tổ trinh sát đã hoàn tất báo cáo về mọi thủ đoạn giao nhận hàng của cặp vợ chồng Dương Kim Hồng - Ngô Tuấn Anh.

Ngoài ra, các trinh sát còn nắm rõ thông tin: "Đêm 14-03-2018, Hồng và Anh sẽ giao ma túy tại một địa điểm thuộc huyện Bến Cầu (Tây Ninh)".

Ngay lập tức, tất cả các thành viên Ban Chuyên án nhận được lệnh tập họp. Dù là nửa đêm, một tấm lưới mật phục được giăng sẵn ở khu vực huyện Bến Cầu chờ Hồng và Anh lộ diện.

Theo kế hoạch, một tổ trinh sát do Trung tá Ngô Hồng Khanh chỉ huy sẽ tiếp cận tấn công trực tiếp. Hơn 20 Cảnh sát Cơ động mặc thường phục sẽ hỗ trợ tổ trinh sát.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Một đêm dài như bất tận, chậm chạp trôi qua nhưng Dương Kim Hồng và Ngô Tuấn Anh vẫn biệt tăm. Đúng lúc lực lượng mật phục chuẩn bị rút thì chúng xuất hiện trên một chiếc xe gắn máy mang biển số 51Y2 - 7970.

Lúc đó, kim đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, ngày 15-03-2018. Cả hai nghi phạm nhanh chóng bị khống chế. Vụ bắt giữ diễn ra thật êm, hoàn toàn bí mật.

Tang vật thu giữ gồm 2,1 kg ma túy đá, 10 viên ma túy tổng hợp, 3.000.000 đồng và một số vật dụng có liên quan.

Ngay buổi lấy lời khai nhanh, nghi phạm Dương Kim Hồng thú nhận, vợ chồng cô ta chỉ là người vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng Campuchia với giá tiền công là 1.600 USD/ 1 chuyến.

Sau mỗi chuyến vượt biên thành công, số ma túy đó sẽ được một người có mật danh là "Lão Đại" nhận.

Ba ngày sau, lãnh đạo Ban Chuyên án nhận được báo cáo đầy đủ về nhân thân của nhân vật có mật danh là "Lão Đại".

Tên khai sinh của "Lão Đại" là Phạm Hồng Thái (sinh năm 1993, cư ngụ tại khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tinh Tây Ninh). Đó là một gã thanh niên nghiện ma túy, vô thần tướng, sống lêu têu.

Thượng tá Trần Văn Đông nhận định, với bộ dạng đó, "Lão Đại" không thể là một nhân vật có đủ bản lĩnh làm chủ một đường dây mua bán ma túy với số lượng 2 kg. Vậy, "ông chủ" của "Lão Đại" là ai?

Lúc này, việc bắt "Lão Đại" dễ như trở bàn tay. Thượng tá Trần Văn Đông quyết định đề xuất với Ban Giám đốc mở rộng chuyên án để tìm "ông chủ" thật sự của đường dây ma túy này.

Hai gã Campuchia bí ẩn

Đúng lúc này, một báo cáo từ Công an huyện Tân Biên - huyện giáp đường biên giới của tỉnh Tây Ninh - cho biết, các trinh sát đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy vừa nhận được thông tin có hai đối tượng người Campuchia chuẩn bị mang số lượng lớn ma túy vào Việt Nam.

Công an huyện Tân Biên đã xác lập chuyên án đấu tranh để làm rõ đường dây ma túy nguy hiểm này. Trưởng ban Chuyên án là Đại úy Trịnh Ngọc Anh - Phó Công an huyện Tân Biên - đề nghị lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ nghiệp vụ.

Trung tá Ngô Hồng Khanh chỉ huy 1 tổ trinh sát hỗ trợ nhóm trinh sát thuộc Ban Chuyên án huyện Tân Biên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi hành trình di chuyển của 2 đối tượng người Campuchia.

Hai đối tượng người Campuchia tiến sâu vào nội địa Việt Nam gần 100 km tìm đến một khu vực thuộc huyện Gò Dầu để bắt liên lạc với... "Lão Đại".

Hóa ra, "Lão Đại" không chỉ là đầu mối trung chuyển của 1 đường dây mà là đầu mối trung chuyển của một mạng lưới ma túy từ Campuchia xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam.

"Lão Đại" khá ma mãnh. Ngồi trên ô tô từ xa, nhận diện được 2 đối tượng người Campuchia nhưng "Lão Đại" không nhận hàng ngay mà yêu cầu dời địa điểm đến một nhà nghỉ thuộc phường 3, TP Tây Ninh giao hàng.

Sau đó "Lão Đại" cử một đối tượng tên Khánh chỉ huy một đối tượng khác tên là Sang đến nhà nghỉ kiểm tra "an ninh". Khi Sang báo an toàn, Khánh mới xuất hiện gặp gỡ 2 đối tượng người Campuchia để nhận hàng.

Song song đó, "Lão Đại" còn cắt cử 2 đối tượng lảng vảng bên ngoài nhà nghỉ để bảo vệ.

Nhận được thông tin mới này, ngay lập tức, Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các bộ phận Ban Chuyên án bí mật bắt nóng trọn bộ "Lão Đại" và 5 tên đàn em.

Từ sáng sớm ngày 22-03-2018, Đại úy Trịnh Ngọc Anh chỉ huy các trinh sát thuộc Ban Chuyên án huyện Tân Biên và hơn 20 Cảnh sát Cơ động tỉnh Tây Ninh triển khai kế hoạch bắt các đối tượng tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Lúc 20 giờ 45 phút, 2 đối tượng người Campuchia chạy xe gắn máy chui vào "chiếc rọ".

Tang vật thu giữ gồm 5 kg ma túy đá và 1 khẩu súng K54 có viên đạn cài sẵn trong hộp tiếp đạn.

Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng này khai nhận tên là Lim So Thea (34 tuổi) và Buy Bunly (51 tuổi).

Cả hai khai rằng, một người Campuchia yêu cầu vận chuyển 5 kg ma túy vào lãnh thổ Việt Nam rồi gọi điện thoại liên lạc với một đối tượng có biệt danh là Hùng Ba Tàu.

Hai đối tượng người Campuchia chỉ biết Hùng Ba Tàu cư ngụ tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh chứ không biết địa chỉ cụ thể.

Khi vào lãnh thổ Việt Nam, cả hai gọi điện thoại liên lạc thì nhân vật Hùng Ba Tàu yêu cầu giao số ma túy đó cho một người có biệt danh là "Lão Đại".

Để gặp "Lão Đại", cả hai phải đến đúng địa điểm, đúng giờ mà Hùng Ba Tàu yêu cầu để gặp "Lão Đại". Kết thúc cuộc gọi, Hùng Ba Tàu thay sim điện thoại.

“Ông trùm” lộ mặt

Ngay sau khi bắt "Lão Đại", Trung tá Ngô Hồng Khanh cử một tổ trinh sát đi xuyên đêm về TP Hồ Chí Minh dò tìm địa chỉ cư trú của nhân vật có mật danh là Hùng Ba Tàu. Công việc tưởng chừng như mò kim đáy biển.

Thế nhưng, ngày hôm sau các trinh sát đã biết được tên thật của Hùng Ba Tàu là Phùng Hồng Huy. Huy mở quán cà phê tại nhà trên đường Thạch Lam, quận Tân Phú để làm điểm giao dịch ma túy.

Huy thuê một căn hộ trên lầu 12 chung cư Rubyland thuộc phường Tân Thới Hòa để làm kho chứa ma túy. Thông tin về Phùng Hồng Huy được chuyển về lãnh đạo Ban Chuyên án.

Cảm thấy đã đến lúc kết thúc vụ án, Thượng tá Trần Văn Đông quyết định bắt nóng Phùng Hồng Huy.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 24-03-2018, Thượng tá Trần Văn Đông chỉ huy 2 mũi. Mũi một do Trung tá Ngô Hồng Khanh chỉ huy đội trinh sát và hơn 20 Cảnh sát Cơ động bao vây chung cư Rubyland.

Mũi hai bí mật tiếp cận ngôi nhà của Phùng Hồng Huy trên đường Thạch Lam, chờ đợi mũi một bắt khẩn cấp rồi tổ chức khám xét.

Trung tá Ngô Hồng Khanh cùng một trinh sát giỏi võ tiếp cận căn hộ trên tầng 12 của chung Rubyland - nơi Phùng Hồng Huy đang phân phối ma túy đá cho các đại lý.

Không hề hay biết các đàn em đã bị bắt, Phùng Hồng Huy vẫn ung dung giao hàng.

Ngay khi Trung tá Ngô Hồng Khanh cùng trinh sát xuất hiện bất ngờ trước cửa căn hộ, Phùng Hồng Huy đã hô hào đồng bọn chụp hung khí, sẵn sàng chống trả. Chúng không ngờ phía sau Trung tá Ngô Hồng Khanh là đội Cảnh sát Cơ động.

Tất cả 8 tên bị khống chế nhanh chóng. Ngay khi bị bắt, Phùng Hồng Huy đã đề nghị với các trinh sát: "Các anh tha cho em, em hậu tạ mỗi người 100.000 đô la". Lời đề nghị lạc lõng đó đã bị các trinh sát nghiêm khắc cảnh cáo.

Vợ của Phùng Hồng Huy là Nguyễn Thị Ngọc Thúy cũng bị bắt giữ để điều tra.

Tang vật toàn bộ vụ án, ngoài 11 kg ma túy đá còn có 2 khẩu súng quân dụng, 26 viên đạn, 5 tỷ đồng và một số tài sản liên quan.

Trọn bộ các đối tượng trong mạng lưới phân phối ma túy của Phùng Hồng Huy bị bắt, gồm: Trần Quang Khánh (19 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng); Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi), Huỳnh Hàng Song (26 tuổi), Phùng Ngọc Tân (26 tuổi) cùng ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành; Phạm Thị Mộng Cầm (18 tuổi, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) và Phạm Hồng Thái (25 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu); Nguyễn Thái Sơn (30 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Lê Quốc Trung (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Huỳnh Thị Kiều Nhi (ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Quốc Anh (19 tuổi, ngụ tại TP HCM), Lê Thị Khánh Trâm (31 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) và Nguyễn Minh Thuận (ngụ tại TP.HCM).

Ngày 29-03-2018, chuyên án bóc gỡ mạng lưới vận chuyển và phân phối ma túy chính thức khép lại.

Có thể nói đây là vụ án mua bán trái phép ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Tây Ninh và đứng thứ hai, sau TP Hồ Chí Minh.

Các chiến sĩ CSĐT Tội phạm về Ma túy Công an Tây Ninh đã ghi một dấu son vào bảng thành tích của đơn vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại