Mang lợn sang nhà tạ lỗi sau khi giở trò đồi bại với cháu ruột

Đức Nguyên |

Thấy con có biểu hiện bất thường, người mẹ gặng hỏi thì phát hiện con gái bị chính người chú ruột xâm hại. Trước khi bị bắt, Tú mang một con lợn tới nhà anh trai để tạ lỗi.

Sáng 14/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lộc Văn Tú (SN 1993, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) 10 năm tù về tội danh "Hiếp dâm trẻ em".

Đáng nói, nạn nhân là cháu ruột, con anh trai của bị cáo. Trong phiên tòa sáng nay gia đình bị hại có xin giảm án cho bị cáo, nhưng HDXX nhận định hành vi của bị cáo là sai trái, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, cơ thể của nạn nhân.

Hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe, khả năng phát triển toàn diện của cháu bé, làm băng hoại đạo đức, gây phẫn nộ trong dư luận, do đó đã tuyên mức phạt như trên.

Theo cáo trạng, vào 19h ngày 16/7, Lộc Văn Tú mang theo một tấm bạt sang nhà anh trai là Lộc Văn Tuấn để rủ cháu H (SN 2006, con gái anh Tuấn) ra khe suối đắp ngăn dòng nước chạy tua bin phát điện.

Tại đây, bị cáo đã nổi cơn thú tính. Xâm hại xong cháu gái, "yêu râu xanh" dặn "đừng mách chuyện với ai".

Khi về nhà, mẹ cháu H thấy con có biểu hiện bất thường, kiểm tra phát hiện đùi cháu có máu. Lúc này, cháu H mới kể hết toàn bộ sự việc. Nghe thấy vậy, mẹ cháu H đã sang nhà hỏi và Tú đã thừa nhận hành vi của mình. Trước khi bị bắt, Tú mang một con lợn tới nhà bị hại để tạ lỗi.

Ngày 19/7, Cơ quan cảnh sát điêu tra Công an huyện Quỳ Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lộc Văn Tú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại