Man United tan hoang, nhưng Premier League vẫn quyến rũ lạ thường

KDN |

Liverpool và Man City đang hứa hẹn đem tới cuộc đua vô địch kịch tính nhất trong những năm trở lại đây.

1. Sau trận thắng dễ dàng trước Man United trên sân Anfield, Liverpool đã chính thức quay lại ngôi đầu bảng và đánh bật kình địch thật sự của mình là Man City.

Nhiều người vẫn còn tiếc nuối khi trông chờ một trận derby nước Anh hấp dẫn, nhưng rõ ràng, điều đó thật sự rất khó khi mà sức mạnh giữa hai CLB là quá khác nhau.

Liverpool của Klopp đầy máu lửa, tốc độ và sự thanh thoát trong từng đường bóng như cái cách Fabinho đưa bóng đến thẳng vị trí của Mane để tiền vệ người Senegal mở tỷ số cho Lữ Đoàn Đỏ.

Còn ở bên kia là một Man United bế tắc, hỗn loạn. Và không ngạc nhiên khi Mourinho mất ghế ngay sau trận đấu. Một số người có thể tiếc nuối cho Premier League khi Quỷ đỏ ngày càng mất đi vị thế.

Man United tan hoang, nhưng Premier League vẫn quyến rũ lạ thường - Ảnh 1.

Man United đã hết hi vọng vô địch từ quá sớm.

Thế nhưng, trận thắng của Liverpool đem đến tin vui cho nhiều fan hâm mộ của Premier League, những người luôn tự hào về một Premier League giàu tính cạnh tranh. Đó là việc giờ đây Premier League đã có một cuộc đua đến ngôi vô địch thật sự, chứ không còn là một mùa giải 2017/18 đầy chênh lệch khi Man City bỏ xa tất cả phần còn lại.

Đã 5 năm kể từ lần cuối cùng chúng ta có được một mùa giải giàu tính cạnh tranh như mùa giải này. Có người sẽ phản đối luận điểm này của bài viết khi đưa mùa giải 2015/16 thần kỳ của Leicester City vào cuộc tranh luận, nhưng rõ ràng, mùa giải mà Leicester City vô địch, họ chỉ đem lại tính bất ngờ, chứ không phải là một cuộc đua vô địch đầy căng thẳng tới tận những ngày cuối cùng.

Nếu vẫn còn nhiều nghi ngờ về sự tính cạnh tranh của mùa giải này, khi mà còn tới 21 trận còn lại của mùa giải, chúng ta hãy cùng xét đến những gì đã và đang diễn ra trong 5 năm trở lại đây ở Premier League.

Ở mùa giải vừa qua, Manchester City lúc đấy đã cách đội nhì bảng là Manchester United 11 điểm sau 17 trận đã qua, trước đó là Chelsea với khoảng cách 6 điểm trước Liverpool. Và ở mùa giải 2015/16 kỳ diệu của Leicester City, họ cách Tottenham đúng hai điểm, nhưng rồi bứt phá trong tháng 1 để rồi vô địch sớm trước khi mùa giải hạ màn.

Còn ở mùa này, chúng ta có hai đội bóng so kè với nhau tới từng điểm số một, và lúc nào cũng có cảm giác họ sẽ trụ vững cũng như gạt chân đối thủ của mình bất cứ lúc nào.

2. Đấy là mới chỉ xét ở hai đội đầu bảng, còn nếu xét về đội đứng thứ ba hiện tại là Tottenham Hotspurs, đội bóng hiện tại đang có 39 điểm, sẵn sàng tạo ra thế "tam mã".

Vậy, với "Gà Trống" Tottenham, họ phải làm gì để lật đổ hai ông lớn? Họ sẽ cần có được một chuỗi trận thắng và chờ đợi hai kẻ dẫn đầu trượt chân.

Rất khó, nhưng không phải không có khả năng. Sau trận gặp Everton vào chủ nhật tuần này, Spurs sẽ có được những trận đấu dễ dàng trong chuỗi 9 trận tiếp theo, trước khi đối mặt với những ông lớn như Chelsea và Arsenal.

Dù những đội như Wolves, Watford, Bournemouth và Manchester United không phải là những tay mơ ở Premier League, nhưng sự thật là Tottenham vẫn có thể có được 27 điểm một cách dễ dàng trong giai đoạn hai của mùa giải, khi mà Liverpool sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn hơn khi phải hành quân đến Etihad, Old Trafford và Goodison Park.

Man United tan hoang, nhưng Premier League vẫn quyến rũ lạ thường - Ảnh 2.

Liverpool đang dẫn đầu bảng nhưng khoảng cách với Man City quá mong manh.

Con đường đến ngôi vô địch của Man City cũng chẳng khá khẩm hơn, khi mà các đội bóng như Liverpool, Arsenal và Chelsea đều chơi ở sân nhà của.

Những bất lợi khác của các đội top đầu còn được đẩy lên cao khi mà cả ba đội bóng cạnh tranh nhau hiện tại đều đã có mặt ở vòng 1/16 của Champions League. Dù CAN đã được dời qua tháng 6 năm nay, sẽ vẫn rất khó tránh khỏi việc các đội bóng phải vắt kiệt sức ở các đấu trường khác nhau.

Man City, dù vậy, vẫn có được nhiều lợi thế hơn về mặt quân số và đội hình, khi mà tiền vệ tốt nhất của họ, Kevin De Bruyne, đã dần lấy lại phong độ. Trong khi đó, "Gà Trống" Tottenham Hotspurs lại đang có một đội hình mỏng nhất và yếu nhất trong phần còn lại mùa giải.

Ở trận đấu vào hôm Chủ Nhật, Liverpool cũng chỉ dám tung Shaqiri khi mà trận đấu chỉ còn 20 phút, nhưng sự thay đổi đó của Klopp là cực kỳ sáng suốt khi mà Liverpool lúc này rất cần một nguồn sinh lực để phá vỡ được thế bế tắc trong việc tìm được khoảng không ở hàng hậu vệ Man United, thứ cần rất nhiều ở tài nghệ khéo léo cũng như thể lực dồi dào của tiền vệ Thụy Sĩ.

Cũng cần phải nói đến hàng thủ, khi mà chính ở mặt trận này, Liverpool mới là đội có được đội hình mạnh nhất trong số 3 kình địch.

Virgil van Dijk hiện tại là hậu vệ có tỷ lệ thành công trong các pha đấu tay đôi nhiều nhất ở Premier League hiện tại. Anh là một cầu thủ điềm tĩnh, có khả năng phán đoán tình hình, đến mức các đồng đội của anh có thể dựa vào anh để đoán được phương hướng triển khai bóng.

Klopp cũng sẽ phải nhờ rất nhiều đến Fabinho ở mặt trận phòng thủ, khi chính anh là người có khả năng che chắn rất tốt cũng như khả năng tạo ra những đường chuyền vượt tuyến thành bàn, những đường chuyền như nhắc nhở người ta rằng, dù một tiền vệ Brazil có thô cứng đến thế nào, anh vẫn có thể là một vũ công Samba khi cần.

 Khả năng phục hồi nhanh cũng như sự chắc chắn ở hàng thủ là một thứ gì đó rất khác của Liverpool so với mùa trước. Và nó cũng là một lợi thế cho binh đoàn của Klopp trước một Man City vốn có một lối đá thanh thoát, đầy chất nghệ sỹ và ngẫu hứng.

Một sự tương phản mà chúng ta sẽ thấy rõ vào rạng sáng ngày 4/1 (theo giờ VN), khi nhà đương kim vô địch đối đầu với đội dẫn đầu hiện tại. Các CĐV của cả hai đội bóng giờ đây nên chuẩn bị cho một bữa tiệc bóng đá thú vị, khi mà giờ đây cả hai đội bóng đều có được những sự thử nghiệm thú vị.

Man United tan hoang, nhưng Premier League vẫn quyến rũ lạ thường - Ảnh 3.

Man City liệu có lấy lại được ngôi đầu và vô địch Premier League?

Nói là thú vị, khi mà vào ngày 4/1 tới, chúng ta sẽ được chứng kiến cách Man City khắc chế một Liverpool có xu hướng luân chuyển chéo hai cánh, giống với cách Chelsea dùng để khiến Man City bộc lộ điểm yếu ở hàng thủ.

Một Premier League hấp dẫn, nghẹt thở đến tận những giây cuối, như cái cách Aguero giật chiếc cúp khỏi tay Man United mùa 2011/12, là điều là người hâm mộ chờ đợi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại