Man United: Dùng "người thường" thôi, mơ mộng gì siêu sao nữa!

Cát Tường |

Perisic được định giá chưa tới 50 triệu bảng. Trong khi ấy, đội bóng nào muốn mua Bale phải bỏ ra không dưới 90 triệu bảng.

Họ là hai cầu thủ mà Man United đang nhắm đến cho vị trí chạy cánh. Ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng năm nay, HLV Jose Mourinho không giấu ý đồ sẽ mang về Old Trafford một trung vệ, tiền vệ trung tâm, ngôi sao chạy cánh và một tiền đạo.

Sau khi đã có được Linderlof, Lukaku và Matic, Man United cần một tiền vệ đá cánh để hoàn thiện đội hình và kết thúc kỳ mua sắm thành công mỹ mãn.

Man United: Dùng người thường thôi, mơ mộng gì siêu sao nữa! - Ảnh 1.

Cho đến giờ Mourinho đang "đi chợ" khá tốt.

Từ Nhà hát của những giấc mơ, BLĐ Quỷ đỏ, HLV Mourinho hay cả các Manucians đều kỳ vọng sắp tới Ivan Perisic hoặc Gareth Bale sẽ mặc chiếc áo đỏ, và nhiều khả năng là chiếc áo số 7 huyền thoại.

Xét về nhiều mặt, tiền đạo xứ Wales là người xứng đáng kế thừa chiếc áo mà những Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo từng mặt. Với những năm tháng tung hoành tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham, nhiều CĐV Quỷ đỏ tin rằng anh không mấy khó khăn hòa nhập cùng đội chủ sân Old Trafford.

Nhưng có bao giờ các Manucians nghĩ rằng tại sao Real Madrid có ý định bán đi cầu thủ mà họ từng bỏ ra 80 triệu bảng mang về và đang ở độ chín của sự nghiệp (28 tuổi) ?

Đúng là Real Madrid đang cần tiền để mua Kylian Mbappe. Nhưng tại sao Real lại hy sinh Bale chứ không phải một ngôi sao nào khác ? Hay do bản thân đội bóng Madrid này cũng không còn tin vào khả năng phát triển của người từng được kỳ vọng sẽ kế thừa Ronaldo ?

Chấn thương, sự ám ảnh với bất cứ ngôi sao nào. Marco Reus của Dortmund, tài hoa là thế nhưng chẳng mấy khi có cơ hội tỏa sáng bởi chấn thương. Arjen Robben – tài năng xuất chúng của bóng đá Hà Lan suýt đánh mất cả sự nghiệp bởi đôi chân pha lê.

Vậy mà cả năm qua, trong khi Ronaldo cùng đội đội rực sáng giúp Real Madrid vô địch La Liga và tiếp tục làm bá chủ Châu Âu thì Bale phần lớn thời gian làm bạn với bệnh viện.

Liệu Man United có dám bỏ ra 90 triệu bảng (cái giá mà Real Madrid đòi) để mang về một đôi chân mong manh vậy không ? Bale như cái chén kiểu, đẹp, nhưng mong manh, dễ vỡ. Không khéo M.U mang Bale về chỉ được mỗi việc bán áo mà thôi.

Trong khi ấy Ivan Perisic ít tiếng tăm hơn Bale nhiều. Cho nên cái giá mà Inter Milan đòi cũng chỉ khoảng 50 triệu, tức chỉ bằng một nửa của Bale mà thôi. Không tiếng tăm bằng, tất nhiên Man United có thể chẳng thu được nhiều khoản lợi từ cái tên Perisic.

Man United: Dùng người thường thôi, mơ mộng gì siêu sao nữa! - Ảnh 2.

Perisic đang tỏ ra sung mãn hơn Bale nhiều lần.

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn thì Mourinho và các Manucins hoàn toàn có thể tin vào cầu thủ chạy cánh đây. Màn trình diễn xuất sắc trong trận giao hữu với Chelsea gần đây của Perisic đủ sức thuyết phục bất kỳ CĐV khó tính nào.

Cũng là 28 tuổi nên Perisic đang độ chín sự nghiệp và thời gian cống hiến còn dài. Cho nên dù cái giá Inter Milan hét tương đối cao so với giá trị thực của Perisic nhưng khi bóng đá hiện đại đang bị lạm phát trong chuyển nhượng thì Man United chấp nhận nhượng bộ cũng chẳng phải quá ghê gớm.

Nhất là khi cầu thủ ấy có thể giúp Mourinho có được bộ khung hoàn chỉnh đủ sức cạnh tranh mùa giải mới ở Premier League hay Champions League.

Suy cho cùng, trên sân cỏ, một "người thường" nhưng cần mẫn, bền bỉ vẫn luôn xứng đáng được mở cánh cửa hơn là "siêu sao" nay ốm mai đau, tỏa sáng một trận rồi nằm viện cả tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại