Man United đang lìa bỏ cuộc sống của bậc đế vương, Mourinho đừng giả "ngáo" nữa!

AQ |

Vấn nạn "ngáo đá" trong giới thanh thiếu niên đang nguy hiểm và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Phải làm gì để triệt tiêu hiện trạng này, đồng thời bảo vệ sự an toàn của bản thân?

1. "Triệu kiểu chết ở miền Tây" có thể chỉ là một cuốn phim hài, nhưng tiêu đề của nó thì hoàn toàn nghiêm túc. Thế giới hiện đại thực sự có quá nhiều cách để giết chúng ta. Nào là thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, rồi là tai nạn giao thông, và giờ có thêm cả mối nguy từ những kẻ "ngáo đá".

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Việt Nam đã xảy ra không biết bao nhiêu là vụ việc đau lòng liên quan đến tình trạng ảo giác do dùng hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương, tức ma túy đá.

Hôm 27/11 vừa rồi tại TP HCM, một kẻ "ngáo đá" sinh năm 1993 đã xông vào nhà dân và đâm chết người. Trước đó tại Nghệ An, một đối tượng chưa đầy 20 tuổi đã đoạt mạng chính đứa cháu mới 17 tháng tuổi của mình vì "nghe tiếng ai đó đứng cạnh bảo phải làm thế thì sẽ không phải đi tù".

Khác với thuốc lắc là dạng viên nén để uống vào bụng, ma túy đá là tinh thể lóng lánh được đốt lên để hút, vậy nên mới gọi là "đập đá". Hệ lụy của việc "đập đá" là rất nguy hiểm, khó lường, tuy nhiên y học vẫn chưa nghiên cứu được phác đồ điều trị hiệu quả.

Man United đang lìa bỏ cuộc sống của bậc đế vương, Mourinho đừng giả ngáo nữa! - Ảnh 1.

"Đập đá" đang là trào lưu gây nhiều hệ lụy đau lòng cho xã hội.

Trước tình trạng xã hội đang lan tràn những "sát thủ ngáo" - tính riêng năm 2011, bệnh viện Tâm thần TP HCM phải đón hơn 600 bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú vì các triệu chứng hoang tưởng ảo giác và rối loạn hành vi liên quan đến sử dụng ma túy, chúng ta phải làm gì để bảo toàn tính mạng?

Phương pháp hữu ích nhất là chạy cho nhanh như tốc độ dẫn bóng của Ronaldo. Trong trường hợp bị kẻ "ngáo đá" khống chế, cần xử lý điềm tĩnh, khéo léo như trọng tài chính bắt trận chung kết World Cup. Nên biết rằng, thành phần "ngáo đá" dễ bị kích động hơn nhiều so với một đội bóng bị phạt quả penalty định mệnh đúng ở phút 90.

Nếu không thể thuyết phục đối tượng "ngáo đá" tự nguyện... giã từ vũ khí, nạn nhân có thể phải dùng đến vũ lực để thoát thân. Nhưng có một chi tiết hết sức đáng lưu ý: Hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của kẻ "ngáo".

Bởi lỡ hành động quá tay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hình phạt sẽ rất nặng. Pháp luật nghiêm minh không đồng tình với các hành vi tàn bạo, vô nhân tính, bất luận người phạm tội có "ngáo" hay không.

2. Bàn về hội chứng "ngáo", chúng ta thấy rằng không chỉ những kẻ "đập đá" mới có tâm trí bất bình thường. Hiện tượng "đầu óc rung rinh, chân tay linh tinh" có thể xảy đến với những người có lối sống lành mạnh nhất. Thậm chí một "Người đặc biệt" bản lĩnh như Jose Mourinho cũng bắt đầu trở nên mất kiểm soát đối với suy nghĩ, hành động của mình.

Bảo rằng Mourinho bị "ngáo" là không tôn trọng vị HLV từng đánh đâu thắng đó, từng dẫn dắt những CLB nổi tiếng nhất của những làng cầu hàng đầu như Bồ Đào Nha, Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Nhưng nói rằng Mourinho vẫn "bình thường" thì e là không lọt tai các quan chức của giải Premier League.
Vì một người tỉnh táo, văn minh đang nắm giữ trọng trách chỉ huy cả một tập thể chẳng thể nào lại bị trục xuất khỏi sân vì lỗi phản ứng thái quá tới 2 lần chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng.

Man United đang lìa bỏ cuộc sống của bậc đế vương, Mourinho đừng giả ngáo nữa! - Ảnh 2.

Mourinho đang phải trả giá cho hành động thiếu kiềm chế của mình.

Số lần nhận thẻ đỏ của Mourinho tại Premier League mùa này đã nhiều gấp đôi toàn đội Man United gộp lại, như vậy có bình thường không?
Ở trận hòa West Ham 1-1 tại Old Trafford mới đây, Mourinho cứ như thể đã nghĩ rằng chai nước là một thứ gì đó kinh tởm, tội lỗi nên vung chân đá thật mạnh.

Pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy, Paul Pogba đã ăn vạ rất rõ ràng, vậy mà ông thầy của tiền vệ này lại có "ảo giác" rằng trọng tài bênh đội khách. Đúng là khó chữa.

Không phải đợi đến khi Man United lập kỷ lục đáng buồn là hòa 4 trận sân nhà liên tiếp trong kỷ nguyên Premier League, Mourinho đã cư xử bất thường từ trước đó rất lâu.

Ngay sau vài vòng đầu tiên của mùa 2016/17, chiến lược gia người Bồ đã khiến dư luận bật cười khi tuyên bố: "Man United là đội bóng thiếu may mắn nhất". Trong khi đó, không ai thấy Mike Phelan nói gì dù Hull City của HLV này từng phải thi đấu với đội ngũ chỉ có 13 cầu thủ lành lặn, bao gồm 2 thủ môn và không được bổ sung bất kỳ tân binh nào có giá trị bằng 1/10 của Pogba.

Man United đang lìa bỏ cuộc sống của bậc đế vương, Mourinho đừng giả ngáo nữa! - Ảnh 3.

Bastian Schweinsteiger đã trở lại sau nhiều khúc mắc với HLV người Bồ Đào Nha, nhưng mới chỉ là trên băng ghế dự bị.

Giống như các tay súng Palestine tham gia vào vụ bắt cóc và sát hại con tin Israel tại Munich năm nào rồi sau đó hoảng loạn khi bị các điệp viên Mosad lùng diệt, Mourinho sau một thời gian dài giả "ngáo" để tấn công tất cả, thậm chí cả các CĐV nhà như vụ chê khán giả Chelsea quá thờ ơ hồi còn làm việc tại sân Stamford Bridge, có vẻ bắt đầu nhìn đâu cũng thấy địch.

Trong cơn "phê", Mourinho đã bắt giữ một học trò có tên Bastian Schweinsteiger làm con tin. Sau khi đồng nghiệp Pep Guardiola bên phía Man City quyết định phóng thích "kẻ thù cũ" Yaya Toure và được trả ơn bằng phong độ rực sáng của cựu ngôi sao Barcelona, Mourinho cũng đưa Schweinsteiger trở lại danh sách đăng ký.

Nhưng Mourinho vẫn không đủ tỉnh táo để sử dụng nhà VĐTG người Đức, và Man United đang bị nhóm đầu bảng bỏ xa cả chục điểm.
Có cả triệu kiểu chết ở miền Tây, riêng Mourinho và Man United đang chọn lìa bỏ cuộc sống của một bậc đế vương theo cách khó dung thứ nhất...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại