Man United: Có một bóng ma trong Nhà hát của những giấc mơ

Bát Vân |

Không cần biết Man United hay dở tới đâu, nhưng khi hễ cứ đang lâng lâng sau chiến thắng, lập tức họ bị ném trở lại mặt đất. “Nhà hát của những giấc mơ” đang bị “bóng ma” ám ảnh?

1. Không cần phải là một người yêu nghệ thuật thì cũng đã ít nhất một lần nghe qua cái tên "Bóng ma trong nhà hát", hay tên gốc "Phantom of the Opera", vở nhạc kịch kinh điển do nhà soạn nhạc vĩ đại người Anh, Andrew Lloyd Webber dàn dựng.

Từ khi chính thức được ra mắt công chúng vào năm 1988, sau gần 30 năm với tổng cộng hơn 12 nghìn buổi biểu diễn tại hơn 160 thành phố trên toàn thế giới, "Bóng ma trong nhà hát" đã trở thành vở nhạc kịch thành công nhất mọi thời đại với doanh thu lên tới hơn 6 tỷ USD.

Vở nhạc kịch viết về tình yêu đơn phương của nhân vật Phantom, người bị cả xã hội hắt hủi vì tướng mạo gớm ghiếc và phải trốn xuống dưới tầng hầm của nhà hát Opera Paris, dành cho Christie, chỉ là diễn viên phụ nhưng có dung nhan sắc nước hương trời. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Christie, Phantom đã phải lòng nàng.

Man United: Có một bóng ma trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 1.

Để có được tình yêu của người đẹp, Phantom dạy cho Christie hát Opera và biến cô trở thành ngôi sao của đoàn kịch. Nhưng Phantom đáng thương chẳng hề hay biết, trái tim của Christie đã dành trọn cho chàng quý tộc lãng tử, hào hoa.

Trong cơn mê muội vì quá đau đớn, Phantom trả thù bằng cách bắt cóc Christie, những mong sẽ giữ cô bên cạnh mình suốt đời. Nhưng đến khi nhận ra tình yêu chân thành của Christie và chàng quý tộc kia, Phantom đành ôm trái tim tan vỡ và biến mất cùng với bóng tối.

2. Chẳng cần phải là một fan hâm mộ bóng đá Anh, ắt hẳn nhiều người cũng không lạ gì cái tên Man United. Một thời, Quỷ đỏ thành Manchester là nỗi khiếp sợ của tất cả những đội bóng tại nước Anh. Với 20 chức vô địch quốc nội, Man United không chỉ là CLB số 1 xứ sương mù, mà lối chơi đẹp mắt, đậm chất cống hiến giúp họ trở thành đội bóng được hâm mộ nhất thế giới.

Nhưng cũng chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần, Man United khiến người hâm mộ phải thất vọng, đặc biệt sau khi Sir Alex Ferguson giã từ sự nghiệp cầm quân. "Nhà hát của những giấc mơ" từng là sân khấu để Man United phô diễn sức mạnh, và là nơi tiếng hát không bao giờ ngừng. Nhưng giờ đây, đã rất nhiều lần bao trùm bốn phía khán đài sân Old Trafford là sự im lặng đến đáng sợ.

Man United: Có một bóng ma trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 2.

Mùa giải chưa đi qua được nửa đường, nhưng bao lâu rồi Man United không thể giành chiến thắng trong 2 trận liên tiếp. Lần gần nhất Man United làm được điều đó đã từ hơn 2 tháng trước. Kể từ đó, phong độ của thầy trò Jose Mourinho và tâm trạng của người hâm mộ Quỷ đỏ lên xuống như chơi bập bênh.

Ngay sau trận thắng Zorya, Man United bị Stoke cầm chân. Hai ngày sau chiến thắng 4-1 trước Fenerbahce, Man United thua Chelsea tới 4 bàn không gỡ. Ngay sau trận thắng Man City là tịt ngòi trước Burnley. Ngay sau khi đánh bại Swansea là bị Arsenal gỡ hòa ở những phút cuối.

Và ngay sau màn hủy diệt West Ham là cú sảy chân trước Everton. Cứ thế, đã 13 trận đấu liên tiếp, sau mỗi trận thắng Man United lại hòa hoặc thua.

Oái oăm là, có những trận Man United không thể thắng được đối thủ dù trận đó họ chơi rất hay. Đơn cử như trận đấu với Arsenal, đội Pháo thủ có đúng một pha dứt điểm trúng khung thành nhưng lại trở thành bàn thắng. Hay như khi gặp West Ham cách đây hai tuần, Man United tạo ra cả tá cơ hội ăn bàn nhưng đều không tận dụng thành công.

Và ở trận đấu kết thúc rạng sáng qua, Man United dù xứng đáng giành 3 điểm nhưng rốt cuộc lại đánh rơi chiến thắng vì cái chân tai hại của Marouane Fellaini.

3. Trước khi phải chịu quả penalty nghiệt ngã, Man United đã có một vở diễn gần đạt đến độ hoàn hảo. Everton chưa từng ngán bất cứ đối thủ nào khi được đá trên sân nhà. Nhưng tại Goodison Park cuối tuần qua, Man United của Jose Mourinho đã chơi một trận đầy bản lĩnh, cầm bóng và triển khai thế trận đúng với dáng dấp của một "anh cả".

Những "nhạc công" Martial, Pogba và Mkhitaryan đều tỏ ra xuất sắc và cùng nhau hợp xướng để "giọng chính" Ibrahimovic tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp. Lẽ ra, Man United đã có thể dứt điểm trận đấu và ca khúc khải hoàn nếu như khung gỗ không từ chối pha dứt điểm hiểm hóc của Ander Herrera.

Man United: Có một bóng ma trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 4.

Lẽ ra, đây sẽ là một đêm đáng nhớ của Ibrahimovic và Man United...

Bản nhạc đang chơi hay của Man United bỗng dưng bị lạc điệu khi "nhạc trưởng" Jose Mourinho sử dụng phải nhịp lỗi mang tên Fellaini. Tiền vệ người Bỉ to cao, mạnh mẽ và không chiến tốt, những phẩm chất tuyệt vời… để đá trung vệ, hoặc trung phong cắm cổ điển. Nhưng cũng chính thể hình quá khổ và thêm đôi chân vụng về đã khiến Fellaini làm hại Man United.

Fellaini không phải mẫu cầu thủ ăn ảnh, đương nhiên. Thậm chí mái tóc xù của anh còn từng bị xem là thảm họa. Không chỉ thế, lối chơi nhiều khi "xấu xí" của anh cũng không phù hợp với bản sắc và triết lý của Man United.

Nếu là thời Sir Alex, chắc chắn một điều là Fellaini không bao giờ có cửa để trụ lại sân Old Trafford. Và sau vài trận đầu mùa được Mourinho được trao cơ hội, Fellaini cũng quay lại với chỗ quen thuộc là trên ghế dự bị.

Trong "Bóng ma trong nhà hát", tất cả mọi người đều sợ hãi bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện của Phantom, nhưng ngoài Christie, không ai biết anh có chất giọng và kỹ thuật hát opera đỉnh cao. Sau khi Phantom biến mất vào màn đêm tăm tối, nhà hát Opera Paris trở thành huyền thoại bởi sự quyến rũ đầy ma quái.

Sau khi đến với Man United, chưa bao giờ Fellaini được khai phá hết tài năng giống như người thầy cũ của anh, David Moyes đã làm tại Everton. Để rồi sau khi Moyes bị sa thải, Fellaini nghiễm nhiên bị xem là "tàn dư" của triều đại tuy rất ngắn ngủi nhưng thất bại thảm hại mà có thể còn rất lâu về sau nữa mới thôi ám ảnh người hâm mộ Man United.

Man United: Có một bóng ma trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 5.

...cho đến khi Mourinho và "bóng ma" Fellaini xuất hiện.

Đến lúc này, người hâm mộ Man United mới giật mình về những con số thống kê của Fellaini ở Old Trafford. Gần ba mùa bóng rưỡi ở Man United, tiền vệ người Bỉ chỉ ghi có 7 bàn thắng. Từ đầu mùa bóng 2015/16, cầu thủ này chỉ ghi vỏn vẹn có 1 bàn. Và từ ngày 12/2/2015 đến nay, Fellaini tịt ngòi toàn diện.

Mỉa mai thay, số thẻ đỏ mà cầu thủ cao 1m94 này phải nhận cao hơn gấp đôi số bàn thắng ghi được. Và quan trọng nhất, kể từ mùa bóng trước, Man United chỉ thắng có 34,4% số trận anh góp mặt, không có Fellaini - xác suất thắng của Quỷ đỏ lên tới 60,8%.

Có lẽ đã đến lúc giống như "bóng ma" Phantom, Fellaini phải ôm trái tim tan vỡ, biến vào bóng tối, trả lại ánh sáng và vinh quang cho Nhà hát của những giấc mơ. Tháng Giêng đã đến gần, cửa sổ chuyển nhượng sắp mở ra rồi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại