Man United chiến thắng, tiền vệ huyền thoại vẫn không tiếc lời mắng nhiếc "kẻ tội đồ"

Ngô Trà |

Khen ngợi tinh thần chiến đấu của Man United ở hiệp 2, nhưng Paul Scholes không ngần ngại chỉ ra "tử huyệt" của Man United, không chỉ ở riêng trận đấu này.

"Hàng tứ vệ của Man United hôm nay chơi thật thảm họa. Chris Smalling thậm chí còn đứng chôn chân trong pha bóng Fraser ra chân, tôi chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Man United đã cực kỳ may mắn trong 20 phút đầu tiên, nếu không họ đã phải nhận đến 3, 4 bàn thua. Bournemouth chơi tấn công rất tốt, còn hàng phòng ngự của Man United quá tồi. Trung vệ là vị trí chết người", Paul Scholes gay gắt.

Quả tình, khi hàng phòng thủ của Man United lúng túng và liên tiếp phạm sai lầm, tâm lý của toàn đội cực kỳ nặng nề và kéo theo hiệu ứng khiến họ sụp đổ. Mới 28 tuổi, nhưng Smalling đang cho thấy gánh nặng tuổi tác đè nặng lên đôi chân và cái đầu của mình. Mourinho phải đưa Eric Bailly trở lại càng sớm càng tốt.

Man United chiến thắng, tiền vệ huyền thoại vẫn không tiếc lời mắng nhiếc kẻ tội đồ - Ảnh 1.

Tuy nhiên, huyền thoại Man United này cũng đưa ra lời khen ngợi cho hiệp đấu thứ hai của Quỷ đỏ:

"Rashford vào sân tạo nên sự khác biệt lớn, và Herrera chơi tốt đã giải phóng cho Pogba băng lên. Chiến thắng của Man United có xứng đáng không, tôi nghĩ là có, bởi họ đã có một hiệp hai đầy thăng hoa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại