Màn trình diễn trái ngược của các cầu thủ U23 ở lượt đi Tứ kết Cúp Quốc gia

Hà Phương |

Trong những cầu thủ U23 thi đấu tại lượt đi Tứ kết Cúp Quốc gia, có những cái tên tỏa sáng nhưng cũng có người mắc sai lầm lớn.

Hơn một nửa số bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ U23

Trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku giữa HAGL và Hà Nội có 4 bàn thắng được ghi thì 2 trong số đó là tác phẩm của 2 chân sút trứ danh nhất của đội tuyển U23 Việt Nam: Công Phượng và Quang Hải.

Trong khi Quang Hải có pha lập công đầu tiên ở Cúp Quốc gia bằng một pha chớp thời cơ và ra chân rất nhanh trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1 thì Công Phượng lại bình tĩnh thực hiện thành công quả penalty để san bằng tỷ số 2-2, nâng tổng số pha lập công của mình ở Cúp Quốc gia năm nay lên con số 4.

Ngoài ra pha đá phản lưới nhà của Duy Mạnh cũng được bắt nguồn từ cú căng ngang rất khó chịu của một tuyển thủ U23 khác là Văn Thanh.

Lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2018: HAGL 2-2 Hà Nội FC

Còn trên sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng, cả 3 bàn thắng của SLNA đều đến từ các cầu thủ U23. Nếu như tuyển thủ U23 Phan Văn Đức có một pha băng vào dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0 thì 1 cầu thủ U23 khác đang có phong độ cao trong thời gian gần đây là Hồ Tuấn Tài đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, đều là các tình huống phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm chính xác.

Tổng cộng có tới 6/11 bàn thắng ở lượt đi này được ghi bởi các cầu thủ U23 - một con số ấn tượng và là một tín hiệu vui cho HLV Park Hang-seo khi mà ASIAD 2018 chỉ còn 3 tháng nữa là khởi tranh (nếu tính công bàn phản lưới nhà của Duy Mạnh cho Văn Thanh).

Tứ kết lượt đi cúp Quốc gia 2018: SHB Đà Nẵng 1-3 SLNA

Màn trình diễn đáng quên của các cầu thủ phòng ngự

Thế nhưng đây lại là lượt đấu đáng quên của các cầu thủ U23 chơi ở hàng phòng ngự. Bùi Tiến Dụng trong lần hiếm hoi được đá chính ở SHB.Đà Nẵng đã không hoàn thành nhiệm vụ của 1 tiền vệ phòng ngự và để cho các tiền vệ tấn công của SLNA thoải mái tung ra những đường chuyền thuận lợi cho Tuấn Tài và Văn Đức ghi bàn.

Văn Thanh dù gián tiếp tạo nên bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HAGL nhưng lại chưa hoàn thành nhiệm vụ của 1 hậu vệ cánh.

Nhiều lần tuyển thủ U23 này mải tấn công mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự của mình, tạo điều kiện cho các cầu thủ Hà Nội khoét sâu vào cánh HAGL.

Nhưng mắc lỗi nhiều nhất là bộ đôi trung vệ của Hà Nội – những tuyển thủ U23 Việt Nam Duy Mạnh và Đình Trọng.

Trong khi Duy Mạnh là người phá bóng vào lưới nhà mang về bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho HAGL thì Đình Trọng là người cản phá lỗi với Rimario dẫn tới quả phạt đền 11m ở phút thứ 82.

Đấy là chưa kể tới tình huống chuyền về bất cẩn trước đó của trung vệ này mà tiền đạo Rimario đã không thể tận dụng thành công. Hy vọng trong thời gian tới, các cầu thủ U23 ở hàng phòng ngự sẽ rút kinh nghiệm để thi đấu chắc chắn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại