Man City thắng lợi dễ dàng, "bữa tiệc cuối" của Wenger bị đe dọa nghiêm trọng

Lupo |

Bỏ lại đằng sau trận đấu thất vọng với Stoke, Man City nhanh chóng trở lại với phong độ "hủy diệt".

Tứ kết FA Cup: Middlesbrough 0-2 Man City

Cuộc đọ sức giữa Chelsea và Man United chiếm gần như trọn vẹn sự chú ý của người hâm mộ, nhưng Man City đã nhắc cho tất cả nhớ rằng họ vẫn đang trên đường đua tới FA Cup.

Bất chấp việc sắp phải làm khách trên sân Monaco vào tuần sau tại Champions League, Pep Guardiola vẫn tung vào sân đội hình với nhiều trụ cột.

Không ngạc nhiên khi Man City dễ dàng lấn lướt Middlesbrough. Chỉ sau 3 phút, Silva đã dễ dàng ghi bàn mở tỉ số cho The Citizens. Đội chủ nhà vùng lên ở cuối hiệp một và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Chỉ có điều, họ lại tỏ ra vô duyên trước khung thành thủ môn Bravo.

Hi vọng của Middlesbrough chính thức chấm dứt ở phút thứ 67. Sau đường căng ngang quá đẹp từ chân Sane, Aguero đệm bóng chính xác nhân đôi cách biệt.

Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 giúp Man City ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup. Sự góp mặt của họ tạo nên một trò đùa hướng về Arsenal. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng HLV Wenger sẽ ra đi vào cuối mùa giải. FA Cup được coi như danh hiệu cuối cùng ông theo đuổi cùng Pháo thủ.

Nhưng với Man City rồi Chelsea hoặc Man United và có thể thêm cả Tottenham tại bán kết, cơ hội vô địch dành cho Arsenal bỗng thu hẹp lại đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh họ rất sợ đối đầu top 6 ở mùa giải năm nay. Nói như các CĐV thích ví von, "bữa tiệc cuối" mà Wenger mong mỏi đang đứng trước nguy cơ bị phá tan.

Đội hình ra sân:

Middlesbrough: Guzan, Barragan, Bernardo, Gibson, Fabio, Clayton, Leadbitter, De Roon, Stuani, Traore, Gestede. 

Man City: Bravo - Zabaleta, Stones, Otamendi, Clichy, Toure, Sterling, De Bruyne, Silva, Sane, Aguero.

Bàn thắng:

Middlesbrough: không

Man City: Silva 3', Aguero 67'


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại