Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea

Kim Thiền |

Chẳng còn nhận ra một Man City hủy diệt hay đẹp mắt dưới tay Pep Guardiola hồi đầu mùa nữa nữa. Trên sân Ánh sáng đêm nay là một Man City phiên bản Chelsea.

Những phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên, Man City có đường phản công cực nhanh từ pha mất bóng của Sunderland. Bóng được chuyển từ cánh trái sân nhà, sang tận rìa phải vòng 16m50 đội khách trong vòng chưa đến 5 giây. Trong một rừng hậu vệ đội chủ nhà, Sterling vẫn bình tình thực hiện đường chuyền "xâu kim" để Kun Aguero lách người băng xuống dứt điểm tung lưới.

Những phút đầu hiệp 2, bắt đầu từ đường phản công ở cánh phải sân nhà, David Silva nhận bóng dốc thẳng hướng khung thành đội chủ nhà từ giữa sân, cũng trước một rừng hậu vệ đối phương tung đường chuyền chân trái cho Leroy Sane chuồi xuống phá bẫy việt vị trước khi tung cú sút chân trái chéo góc hạ gục thủ thành Pickford.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 2.

Cú kết thúc lạnh lùng của Leroy Sane đem về đủ 3 điểm cho Man City.

Mặc dù Sunderland là đội có cơ hội nguy hiểm trước, khi cú sút hiểm hóc của Defoe đã đánh bại thủ thành Caballero, nhưng lại tìm đúng cột dọc, rồi cú đánh đầu của Billy Jones tìm đúng tay thủ thành Man City, thậm chí cuối trận, Defoe đã đưa được bóng vào lưới, nhưng Sunderland vẫn trắng tay, theo đúng nghĩa đen, với 0 điểm, 0 bàn thắng.

Man City cũng chỉ cần có thế. Trải qua những thăng trầm, những biến cố lớn suốt cả mùa giải, giờ đây, lúc hồi kết sắp đến, thầy trò Pep Guardiola đã hiểu rằng Premier League khắc nghiệt đến thế nào, mà "cứu cánh biện minh cho phương tiện" quan trọng ra sao. Với họ giờ đây, 3 điểm là tất cả. Quên bóng đá đẹp đi, quên tiki-taka đi.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 3.

Sân Ánh sáng chìm trong bóng tối của sự thất vọng.

Lấy đủ 3 điểm ở Stadium of Light, họ tìm lại ánh sáng cho chính mình khi chính thức đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Liverpool, lấy lại cơ hội vượt mặt Tottenham khi chỉ kém đội bóng này vỏn vẹn có 1 điểm, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu, là trận đấu với Man United. Khoảng cách 8 điểm với Chelsea khó bề san lấp, nhưng với thầy trò Pep Guardiola, ngôi Á quân đã là thành công.

Thua trận, đoàn quân của cựu HLV Man United David Moyes chết dí ở vị trí bét bảng với 19 điểm, nắm chắc trong tay một suất xuống hạng.

Tỷ số: Sunderland 0-2 Man City

Đội hình thi đấu:

Sunderland: Pickford; Jones, O’Shea, Kone, Oviedo; Januzaj (Khazri, 82’), Ndong, Gibson (Rodwell, 69’), Larsson, Borini; Defoe.

Man City: Caballero; Sagna, Stones, Kolarov, Clichy; Fernandinho, Toure (De Bruyne, 78’), Silva; Sterling (Nolito, 82’), Aguero, Sane (Delph, 89’).

Ghi bàn:

Aguero (42’), Sane (59’)

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 4.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 5.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 6.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 7.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 8.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 9.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 10.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 11.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 12.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 13.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 14.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 15.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 16.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 17.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 18.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 19.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 20.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 21.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 22.

Man City tái chiếm top 3 bằng lối chơi lạnh lùng, đầy toan tính của Chelsea - Ảnh 23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại