Man City "hủy diệt" nốt Champions League, Liverpool bị cầm chân dù dẫn trước 3 bàn

Ngô Trà |

Dù vất vả, song Man City cũng hoàn thành chuỗi 5 trận toàn thắng, sớm đoạt ngôi đầu bảng, còn Liverpool vẫn phải chờ với cú sơ sẩy "không thể tin nổi".

Cùng tin mừng Sergio Aguero trở lại và ra sân ngay từ đầu, Man City tiếp tục thể hiện phong độ sáng chói với việc sở hữu đến 67% quyền kiểm soát bóng suốt trận đấu, với hàng loạt những pha tấn công về phía đội bóng đến từ Hà Lan Feyenoord.

Cũng là điều dễ hiểu, bởi trước khi bước vào trận đấu này, đội khách toàn thua cả 4 trận vòng bảng Champions League, vẫn "tay trắng" hành quân đến Etihad. Nhưng trước 43.548 khán giả, suýt nữa họ làm được cái điều mà cả Premier League đang ao ước: cầm hòa với Man City.

Man City hủy diệt nốt Champions League, Liverpool bị cầm chân dù dẫn trước 3 bàn - Ảnh 1.

Hai phút trước khi giờ thi đấu chính thức kết thúc, một pha đập nhả 1-2 của Guendogan cùng Sterling đã xé toang hàng phòng ngự của đội bóng Hà Lan. Pha sục bóng nhẹ nhàng qua tay thủ thành Bradley Jones đã giúp Man City lấy đủ 3 điểm, chắc suất đầu bảng trước 1 vòng đấu vối 15 điểm tuyệt đối trong tay.

Tỷ số: Man City 1-0 Feyenoord

Ghi bàn: Sterling (88')

Man City hủy diệt nốt Champions League, Liverpool bị cầm chân dù dẫn trước 3 bàn - Ảnh 2.

Trong khi đó, trên sân Estadio R.Sanchez Pizjuan, Liverpool chỉ cần có 88 giây để ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước, và 30 phút để Firmino và Sadio Mane nã vào lưới Sevilla đến 3 bàn, tưởng chừng khởi đầu cho một trận thắng tưng bừng cho đội bóng thành phố cảng nước Anh.

Nếu như 2 bàn thắng đầu tiên được ghi bởi Firmino và Mane đều đến từ những pha tạt bóng rồi kết thúc cận thành kiểu bóng đá Anh truyền thống, thì bàn thắng thứ 3 là một pha phối hợp tuyệt đẹp trước khi Firmino sút tung lưới thủ thành Sergio Rico sau đường chuyền "don cỗ" của chính Mane.

Nhưng, chẳng ai học được chữ ngờ. Trên đất Tây Ban Nha, Liverpool được học lại chính bài học mà 12 năm trước họ từng "dạy" AC Milan ở Istanbul, khi đăng quang Champions League bằng cú lội ngược dòng kinh điển khi bị đội bóng Italia dẫn trước 3 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Man City hủy diệt nốt Champions League, Liverpool bị cầm chân dù dẫn trước 3 bàn - Ảnh 3.

Một cú đánh đầu cắt mặt từ pha đá phạt treo bóng vào, một quả penalty cùng một pha kết thúc cận thành sau pha hỗi loạn trước khung thành thủ môn Loris Karius đã giật đi một chiến thắng khỏi tay Liverpool, như họ từng khiến cả thế giới phải sửng sốt ngày nào. Đáng chú ý, pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 của Guido Pizarro đến đúng phút bù giờ thứ 3 của trận đấu.

Chỉ đem về được 1 điểm từ đất Tây Ban Nha, Liverpool vẫn xếp đầu bảng với 9 điểm sau 5 trận và vẫn chưa chắc chắn đi tiếp.

Tỷ số: Sevilla 3-3 Liverpool

Ghi bàn

Sevilla: Ben Yedder (51', 60' pen), Guido Pizarro (90'+3)

Liverpool: Formino (2', 30'), Sadio Mane (22') 

Man City hủy diệt nốt Champions League, Liverpool bị cầm chân dù dẫn trước 3 bàn - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại