Man City: Chẳng sao cả khi mua cái bằng mỳ bằng tiền bát phở

Anh Quốc |

Thay vì được chào đón nồng nhiệt như Leonardo Bonucci tại San Siro, hành trình tới Etihad của Kyle Walker phủ đầy "gạch đá" từ dư luận.

Không chỉ các CĐV vốn chỉ biết đá bóng bằng bàn phím, ngay cả một cựu tiền đạo xuất chúng là Gary Lineker cũng mỉa mai trên trang mạng cá nhân trước việc Man City bỏ ra 50 triệu bảng cho một hậu vệ cánh không biết... tạt bóng.

Nhìn từ phương diện tiền bạc, không phủ nhận Man City đã "ăn một ổ bánh mỳ bằng tiền một bát phở". Nhưng ở vào một ngữ cảnh phức tạp kiểu như đang ở trên đỉnh Yên Tử mà chợt thấy đói bụng, mấy ai còn bận tâm về chuyện giá cả.

Sau khi Dani Alves chuồn sang PGS vào phút chót, Man City rõ ràng rất thiếu lựa chọn trong việc tìm người thay Zabaleta. Thế nên có được Walker cũng là quá đáng mừng.

Man City: Chẳng sao cả khi mua cái bằng mỳ bằng tiền bát phở - Ảnh 1.

Walker - một cầu thủ đã có gần 30 trận đá chính trong màu áo đội tuyển Anh và gần 200 trận cho Tottenham, được chuyển nhượng với giá 50 triệu, đa số cho đấy là trò đùa. Trong khi đó, một hiện tượng mới nổi chưa đầy 1 năm như Naby Keita đang được Leipzig hét giá 70 triệu, chẳng thấy ma nào kêu là ảo.

Dư luận bảo, đặt cạnh những hậu vệ phải lừng danh như Javier Zanetti, Cafu, Gary Neville hay chính đối tượng mà Man City vừa vồ hụt là Alves, Walker quả có thua kém về nhiều khía cạnh, từ kỹ thuật cá nhân cho đến kinh nghiệm chinh phục các danh hiệu.

Không sai. Nhưng nếu tỏ ra công bằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Walker dẫu chưa tạo ra nhiều dấu ấn như các bậc tiền bối, song ở tuổi 27, anh vẫn còn thừa cơ hội để chứng minh giá trị. Neville tạt bóng tốt đấy, tuy nhiên giờ này chỉ còn đủ sức đút chân vào gầm bàn làm BLV.

Man City: Chẳng sao cả khi mua cái bằng mỳ bằng tiền bát phở - Ảnh 2.

Naby Keita còn được ra giá 70 triệu bảng, thì Walker có gì là đắt?

Giả sử NHM vẫn thích so sánh, thì Walker cũng chẳng ngại. Tân binh của Man City sẵn sàng vỗ ngực tuyên bố: "Tôi chạy nhanh hơn Zanetti, ném biên mạnh hơn Cafu, cao to hơn Neville và vì là người Anh nên tôi không vướng vào điều khoản hạn chế cầu thủ ngoại như Alves".

Trong khi Liverpool dùng dằng mãi vẫn chưa giải quyết xong nỗi lo ở vị trí hậu vệ trái dù sắp phải đá vòng play-off Champions League, Man City chỉ búng tay vài cái đã xử lý gọn gàng vấn đề bên hành lang phải. HLV trưởng Guardiola đã được trao thêm khoảng thời gian quý báu để lắp ráp đội hình trước khi mùa giải bắt đầu. Hoan hô.

Walker trong tiếng Anh có nghĩa là "người đang bước đi". Trong trường hợp này, Walker và Man City đã đi trước những đối thủ cạnh tranh tại Premier League như Liverpool, Chelsea hay Arsenal một bước dài. Thế thì việc gì phải bỏ vào tai lời xì xào từ những người chỉ thích ăn bát phở với giá một ổ bánh mỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại