Màn ẩu đả cách đây 17 năm và cái hậu bất ngờ của bóng đá nữ Việt Nam

Đoàn Dự |

Không ít người đang có cái nhìn xấu xí về bóng đá nữ Việt Nam sau màn ẩu đả ngày 12/10 vừa rồi. Nhưng bóng đá nữ thì vẫn là... bóng đá, là môn thể thao rất giàu tính cạnh tranh.

Thực tế, bóng đá nữ thế giới chẳng thiếu những tình huống thô bạo, hay các tình huống cầu thủ máu mê, ăn thua với nhau. Chính ĐTQG nữ Việt Nam cũng từng vướng phải 1 vụ xô xát nảy lửa như thế, từ cách đây 17 năm. Và sau màn xô xát đó, bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu lộ sáng, như một thế lực của khu vực ĐNÁ.

Đấy là trận Bán kết SEA Games 2001 giữa nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính, ở phút 38, cầu thủ số 9 của Myanmar là Aye Nandar Hlaing còn có hành vi cực kì phản cảm.

Theo cựu Hoa khôi Ngọc Châm, sau trận đấu nói trên thì gần như chẳng cầu thủ nữ nào của đôi bên bị phạt vì ẩu đả mà kết thúc êm đẹp nhờ hòa giải.

Nữ cầu thủ này đã khiến 2 cầu thủ Việt Nam phải nằm sân, đó là Thanh Mai và Hiền Lương, bằng một cú đá vào bụng và một cú đấm. Dĩ nhiên trong tình huống đó, và vài tình huống sau đấy ở trận này, cầu thủ đôi bên đều lao vào nhau, nhẹ thì tranh cãi, nặng thì xô xát.

Màn ẩu đả cách đây 17 năm và cái hậu bất ngờ của bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Về tỷ số, 2 đội hòa nhau 1-1 và Việt Nam thắng 7-6 ở chấm luân lưu cân não. Sau trận, HLV nữ Myanmar và các cầu thủ đối phương đã tỏ ra cực kì cay cú. Ông U Aye Maung còn không tham gia họp báo mà đẩy cho trợ lý gặp gỡ truyền thông.

Sau trận đấu cực kì máu lửa này, nữ Việt Nam tiến vào Chung kết và sau đó đoạt luôn HCV, HCV đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games.

Những năm sau này, bóng đá nữ Việt Nam đều là thế lực mạnh ở khu vực ĐNÁ và đã có lần cùng Thái Lan tranh vé dự VCK World Cup nữ (nhưng thất bại). Nếu so về mặt thành tích, các cô gái vàng thậm chí còn vượt cả bóng đá nam.

Thế mới thấy, ở môn thể thao Vua, dù là nữ giới đi nữa, sự cạnh tranh về thể chất, ăn thua về tinh thần là không tránh khỏi, là cần phải có để vươn tới đỉnh cao.

Tất nhiên, nói như vậy không phải để bênh vực cho những sai trái, như màn loạn đả giữa TP.HCM I và Than Khoáng Sản ngày 12/10 vừa rồi. Nhưng nói là để mong NHM hiểu và cảm thông cho các cầu thủ sau một phút giây nông nổi. Dẫu sao, họ cũng đã bị phạt bởi VFF và chịu búa rìu dư luận nhiều ngày qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại