Mai Thỏ: Trăm ngàn lần đừng tin câu “anh nuôi em” của đàn ông

Thảo Nguyên |

"Trở thành người dựa dẫm vào người khác thì sẽ dễ dàng đánh mất nhân cách và địa vị. Không cần đàn ông phải nuôi, phụ nữ thông minh nên nhớ lấy điều này", Mai Thỏ nhắn nhủ.

Mai Thỏ là 1 trong số những hot girl đình đám nổi lên từ thời điểm hình ảnh "hot girl siêu vòng 1" làm mưa làm gió trong showbiz Việt. Không chỉ làm người mẫu ảnh, Mai Thỏ còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực: diễn viên, marketing...

Tuy nhiên, ở thời điểm đỉnh cao của sự nổi tiếng, Mai Thỏ quyết định "dừng cuộc chơi", kết hôn và sinh con. Hiện tại, cô đã là bà mẹ 2 con song vẫn thường xuyên gây sốt với những bộ ảnh hết sức táo bạo, gợi cảm mà hiếm có bà mẹ 2 con nào đủ tự tin để khoe.

Chia sẻ về phương châm sống, Mai Thỏ khẳng định cô là người phụ nữ độc lập và hạnh phúc với những lựa chọn của mình.

"Trở thành người dựa dẫm vào người khác thì sẽ dễ dàng đánh mất nhân cách và địa vị"

Một hot girl đang ở thời điểm nổi tiếng nhất thì quyết định lấy chồng, sinh con và gần như rút lui khỏi làng giải trí, Mai Thỏ có cảm thấy tiếc thời thanh xuân của mình không? Nếu miêu tả về cuộc sống hiện tại của chị, nó sẽ như thế nào?

Thực ra tôi đã từng sợ, đã lo lắng thật nhiều khi quyết định kết hôn và sinh con, những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong tâm trí. 

Tôi muốn vùng vẫy nhiều hơn trong những ước mơ, những hoài bão còn dang dở. Tôi muốn kéo dài hơn thời son rỗi để có thời gian dành cho những vai diễn mới, cơ hội mới.

Tôi còn thèm những chuyến đi xa, những vùng đất mới, những chân trời mơ ước, với hàng trăm kế hoạch, hàng nghìn dự định mà tôi chưa thực hiện. Tuy nhiên, khi bất ngờ mang bầu, bản năng làm mẹ trỗi dậy, tôi cảm thấy yêu thương và cần phải che chở con hơn.

Tất cả những dự định, tất cả những kế hoạch trước kia đều không quan trọng bằng con - thiên thần nhỏ của tôi.

Mai Thỏ: Làm phụ nữ ngoan chưa chắc hạnh phúc, nhưng làm phụ nữ “hư” sẽ rất vui - Ảnh 1.

Khi có Bill và Suri, cuộc sống của tôi giờ đây tràn ngập bóng dáng con. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có bóng dáng con và những kỉ niệm của hai con.

Trước kia tôi rất bận rộn với việc đảm nhiệm rất nhiều vai trò, từ công ty, doanh nghiệp riêng đến các vai diễn, show… Còn giờ đây, tôi bận rộn theo 1 cách khác nhưng yên bình hơn rất nhiều và cảm giác mình được sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn khi có con.

Những rong ruổi của tuổi trẻ tôi tạm thời gác lại, nhường lại khoảng không gian đó cho thiên thần nhỏ của mình. Những trải nghiệm, những thói quen sinh hoạt của tôi cũng dần dần thay đổi bởi sự hiện diện của Suri và Bill. Hiện tại, với tôi hạnh phúc là khi thấy con ngon giấc bên mình.

Đang từ một hot girl đình đám trở thành bà mẹ 2 con, Mai Thỏ có cảm thấy choáng ngợp hoặc stress không?

Với mỗi lần sinh nở tôi đều có 1 cảm xúc rất khác. Ban đầu sinh bé Suri là lần đầu nên tôi rất hồi hộp và lo lắng. Đến bé Bill thì đã bớt hồi hộp hơn nhưng lại là 1 ca sinh khó nên tôi đã rất khó khăn.

Tuy nhiên, cả 2 lần sinh nở tôi đều chung cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi con vừa chào đời và được áp vào da mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc xóa tan mọi cảm giác đau đớn trước đó.

Trên thực tế, cả 2 lần mang thai và sinh nở tôi đều được gia đình chăm sóc khá chu đáo nên không gặp phải vấn đề gì về tâm lý, thậm chí không cảm thấy stress nữa.

Mai Thỏ: Làm phụ nữ ngoan chưa chắc hạnh phúc, nhưng làm phụ nữ “hư” sẽ rất vui - Ảnh 3.

Chỉ duy nhất có lần trước khi sinh, do công việc của chồng tôi quá bận rộn nên anh không thể đưa tôi đi khám thai được. Ấy vậy mà tôi khóc 1 cách ngon lành cả tiếng đồng hồ. 

Bản thân mình khá là tự lập vậy mà không hiểu sao lúc ấy lại như vậy, có vẻ như khi phụ nữ mang bầu là lúc trở nên nhạy cảm nhất.

Có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia, lại được bố mẹ đôi bên chăm sóc rất nhiệt tình vậy mà Mai Thỏ vẫn chăm chỉ livestream, làm KOL và đi event, đi làm... Trong khi đó những người đẹp khác đa phần lấy chồng xong chỉ an phận làm vợ, làm mẹ thôi. Phải chăng chị không hài lòng với điều kiện kinh tế hiện tại?

Vấn đề ở đây không phải bạn lấy thiếu gia, đại gia hay 1 người bình thường mà quan trọng phụ nữ phải có kinh tế độc lập. Tôi luôn tâm niệm rằng phụ nữ nhất định phải có công việc của riêng mình, trăm ngàn lần đừng tin vào câu nói "em ở nhà anh sẽ nuôi em" của đàn ông.

Những lời nói ấy lúc yêu thương cuồng nhiệt thì có thể người đàn ông cam tâm tình nguyện, nhưng vài năm sau thì sẽ thế nào? Bạn sẽ trở thành người phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông.

Trở thành người dựa dẫm vào người khác thì sẽ dễ dàng đánh mất nhân cách và địa vị. Không cần đàn ông phải nuôi, phụ nữ thông minh nên nhớ lấy điều này!

Những công việc tôi đang làm là sở trường, sở thích của tôi. Ngoài ra, đó cũng là cách để tôi chứng minh cho chồng cũng như mọi người thấy tôi là người có khả năng và có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Mai Thỏ: Làm phụ nữ ngoan chưa chắc hạnh phúc, nhưng làm phụ nữ “hư” sẽ rất vui - Ảnh 4.

"Tôi tin rằng con gái tôi khi hiểu chuyện cũng sẽ tự hào về những gì mẹ nó đã trải qua"

Mai Thỏ làm vợ làm mẹ của 2 đứa con rồi nhưng vẫn thoải mái khoe ảnh sexy, điều này khiến nhiều người cho rằng chồng chị quá dễ tính hoặc chị bắt buộc phải hở để giữ độ "hot" cho những lần livestream, những lần làm KOL?

Mỗi người đều có 1 tone trang điểm phù hợp nhất cho khuôn mặt mình, bạn có thể thay đổi tone tùy theo sở thích hay mỗi nơi bạn đến tuy nhiên với tone hợp nhất thì trông bạn vẫn sẽ đẹp nhất. 

Và việc bạn ăn mặc ra sao, thích chụp ảnh theo phong cách gì cũng giống như bạn thấy tone trang điểm nào phù hợp nhất với bạn thôi.

Tôi cũng thay đổi rất nhiều style rồi nhưng thấy sexy vẫn hợp với mình nhất và chồng tôi luôn là người ở bên chia sẻ, ủng hộ mỗi quyết định của vợ.

Người ta nói rằng người mẹ sẽ là hình mẫu cho con gái. Sau này khi con gái lớn lên, liệu Mai Thỏ có tự tin để con tiếp xúc với những hình ảnh, thông tin về mình trên internet?

Tôi từng nghe 1 câu nói như thế này: "Làm phụ nữ ngoan chưa chắc hạnh phúc nhưng làm một người phụ nữ "hư" chắc chắn sẽ rất vui". 

Khi 40 tuổi, bạn không thể sống như một cô gái 20 rực rỡ. 50 tuổi bạn không còn trẻ để lụa là váy vóc như thuở 30. 60 tuổi, bạn sẽ nhận ra quá trễ để nhậu nhẹt say sưa với bạn bè.

Hãy cứ vui với hiện tại, nuông chiều bản thân, cuộc đời phụ nữ sẽ thú vị hơn rất nhiều. Đừng hà tiện với bản thân, thanh xuân ngắn lắm và ngày vui thì chóng tàn. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn chút nữa!

Mai Thỏ: Làm phụ nữ ngoan chưa chắc hạnh phúc, nhưng làm phụ nữ “hư” sẽ rất vui - Ảnh 5.

Tôi đã từng nông nổi, từng rất "điên rồ". Nhưng tôi tự hào vì những điều đó. Tôi tự hào vì mình đã không để tuổi trẻ trôi qua 1 cách nhàm chán. Tôi đã cháy hết mình với đam mê nghệ thuật và thử sức với mọi con đường để lựa chọn con đường phù hợp nhất với mình.

Có thể sẽ có sai lầm, có vấp ngã nhưng lại tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Không phải ai trong đời cũng được trao nhiều cơ hội như vậy. Và tôi luôn là người nắm bắt cơ hội khi thời cơ đến.

Sau này khi con gái tôi lớn, tôi cũng sẽ dạy con hãy cứ tự tin dang rộng đôi cánh bay thật cao và xa cho những năm tháng tuổi trẻ phải thật nhiều sắc màu để sau này không hối hận. Tôi tin rằng con gái tôi khi hiểu chuyện cũng sẽ tự hào về những gì mẹ nó đã trải qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại