Mai Ngô, Mai Đức Chung và Park Hang-seo: Những đôi môi đặt nhầm chỗ

Bảo Anh |

Làm nghệ thuật mà cứ liên tục "bĩu môi" thì nhanh hỏng. Làm bóng đá mà chỉ toàn "cắn môi" thì chóng tàn. Người đẹp Mai Ngô và HLV Mai Đức Chung cần... "chụm môi" rút kinh nghiệm.

Mai Ngô có vẻ đẹp thuộc diện lệch chuẩn, đó là lợi thế cực lớn để vươn cao trên bầu trời giải trí. Tuy nhiên, có vẻ như chân dài sinh năm 1995 này lại đang tự kéo mình xuống bằng những cái bĩu môi hết sức xấu xí cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Có thể Mai Ngô chỉ cố tình "diễn sâu" khi nhận kết quả vào top nguy hiểm từ Lan Khuê trong chương trình "The Face" hay khi bị Võ Hoàng Yến nhắc nhở phải lắng nghe trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Nhưng với phần đông dư luận, thế là hỗn.

Mai Ngô, Mai Đức Chung và Park Hang-seo: Những đôi môi đặt nhầm chỗ - Ảnh 1.

Mai Khôi và khoảnh khắc bĩu môi khi tham dự chương trình The Face.

Chợt nghĩ, giá như trong những lần xuất hiện đầy cá tính của mình, Mai Ngô được kèm cặp và uốn nắn bởi một người chín chắn, điềm đạm như ông Mai Đức Chung, mọi thứ có thể sẽ trở nên hoàn hảo.

Ngược lại, trong vai trò một HLV bóng đá, ông Chung cũng cần có sự tư vấn của Mai Ngô. Bao năm qua, vị chiến lược gia vốn rất thành công với bóng đá nữ luôn bị đánh giá là lành quá, chỉ biết cắn môi cam chịu.

Tính cách dĩ hòa vi quý ấy có thể hợp với "tiêu chuẩn" của VFF, nhưng rõ ràng là lệch chuẩn so với tư cách của người đứng mũi chịu sào cả về chuyên môn lẫn tinh thần của một đội bóng.

Chợt nghĩ, giá như khi VFF ngỏ lời nhờ "cầm tạm" ĐT Việt Nam thay Hữu Thắng và khi các sếp Phạm Ngọc Viễn, Lê Văn Thành chất vấn về bản danh sách tuyển thủ, ông Chung "gái" dám bĩu môi một cái thật dài.

Mai Ngô, Mai Đức Chung và Park Hang-seo: Những đôi môi đặt nhầm chỗ - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung thường bị đánh giá là một nhà cầm quân quá lành, thiếu cá tính.

Trong khi Vbiz đang khiến dư luận phát ngốt vì quá nhiều những cái bĩu môi (công khai như Mai Ngô thì ít mà len lén sau lưng người khác thì nhiều) gây tụt hậu, V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung lại quá thiếu những cái bặm môi, đập bàn quyết liệt để hướng tới sự phát triển.

Bây giờ, ngoài những cái cắn môi bất lực trước bàn dân thiên hạ của ông Mai Đức Chung, chỉ còn những cái nhếch môi và nháy mắt với nhau trong phòng kín.

Hết rồi "Vị ngọt đôi môi" như Thanh Thảo và Quang Dũng song ca ngày nào. Khắp nơi đều là vị đắng, khi màn chạm trán "khó khăn" với Campuchia đang đến gần.

Mai Ngô, Mai Đức Chung và Park Hang-seo: Những đôi môi đặt nhầm chỗ - Ảnh 3.

Mục tiêu giành vé tới Olympic 2020 mà HLV Park Hang-seo tuyên bố có vẻ là quá tầm so với trình độ của bóng đá Việt Nam.

Sau trận đấu tại Mỹ Đình vào ngày 10/10, ông Chung sẽ nhường chỗ cho ông Park Hang-seo. Chưa đến Việt Nam, ông Park đã tuyên bố mục tiêu là giành vé tới Olympic 2020.

Trước thực tế là không kể chủ nhà Nhật Bản, châu Á chỉ có 3 vé dành cho môn bóng đá nam tại sân chơi kể trên, ai nấy đều nhận thấy đó chỉ là hành động "khua môi, múa mép" của vị HLV vừa trải qua chuỗi 15 trận chỉ biết hòa và thua tại giải hạng 3 của Hàn Quốc.

Thưa các quý ông tại VFF, liệu khi nào mới dứt được tình trạng đá bóng bằng mồm đây?

HLV Mai Đức Chung trong lần trả lời phỏng vấn Trí thức trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại