Mải “dán mắt” vào điện thoại, không ít người đã phải ngã sấp mặt đau đớn như thế này đây

Thanh Thanh |

Không chỉ gây nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện giao thông, thói quen “tay cầm điện thoại, mắt dán màn hình” có thể dẫn đến những pha ngã sấp mặt đau đớn ngay cả khi bạn đang đi bộ.

Smartphone từ lâu đã trở thành một trong những thiết bị công nghệ không thể tách rời trong đời sống hàng ngày. Với tính tích hợp đa chức năng, một chiếc điện thoại nhỏ bé có thể đáp ứng mọi nhu cầu liên lạc, sẻ chia, giải trí của con người. 

Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức, chúng ta lại vô tình biến mình thành nô lệ của công nghệ hiện đại mà không hay.

Mới đây, một đoạn video tổng hợp những pha ngã đau đớn do mải mê sử dụng điện thoại đã được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ “chóng mặt”. Trong đó, nhiều hình ảnh làm người xem không khỏi bật cười, đồng thời, cũng có những cảnh tượng sẽ khiến bạn giật thót tim vì độ nguy hiểm.

Tổng hợp các pha ngã sấp mặt do dí mắt vào điện thoại

Có thể thấy, tất cả nạn nhân trong video đều là những người đi bộ bình thường trên đường, nhưng do quá tập trung nhìn vào màn hình điện thoại mà gặp tai nạn: "đâm đầu" vào các chướng ngại vật, trượt từ cầu thang xuống, bước hụt vào bể nước, kẹt chân vào miệng cống hoặc tệ hơn là lộn cổ vào miệng cống đang sửa chữa.

Tuy không có trường hợp nào tử vong, song, những cú ngã này chắc chắn sẽ để lại thương tích không hề nhẹ, gây chấn thương nguy hiểm ở chân, tay, đầu,…

Mải “dán mắt” vào điện thoại, không ít người đã phải ngã sấp mặt đau đớn như thế này đây - Ảnh 2.

Chỉ cần thiếu tập trung, tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận từ cư dân mạng. Đa số mọi người đều bày tỏ thái độ phản đối với cách thức sử dụng điện thoại liều mạng của các nạn nhân. Thậm chí, nhiều người đã đánh dấu người thân, bạn bè của mình để cảnh báo, nhắc nhở về thói quen dùng smartphone.

Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến cho rằng những thao tác thông thường như nhắn tin, gọi điện sẽ không thể gây mất tập trung đến thế. Thậm chí không ít người còn cho biết họ tin tưởng vào khả năng đa nhiệm và cho rằng bản thân có thể kiểm soát được mọi thứ kể cả lúc mắt đang "dán" vào điện thoại.

Thực tế, hiện nay, rất nhiều người đang duy trì thói quen sử dụng điện thoại mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ngay cả khi di chuyển trên đường phố đông đúc. Đáng chú ý, người ta không rời mắt khỏi điện thoại hầu như không phải để gọi điện, nhắn tin, mà là hàng tá lý do khác, như: lướt Facebook, check Instagram, xem clip, video, chỉnh sửa ảnh,... thậm chí còn là chơi game.

Mải “dán mắt” vào điện thoại, không ít người đã phải ngã sấp mặt đau đớn như thế này đây - Ảnh 3.

Thói quen "đi bộ thời công nghệ" đang xâm lấn vào đời sống thường ngày.

Bên cạnh những pha ngã đau đớn trong video kể trên, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra với nguyên nhân chính là chiếc điện thoại di động. Trước đó, ngày 14/7 ở thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, một phụ nữ sử dụng điện thoại khi đang đi xuống bậc thang ở cầu vượt dành cho người đi bộ đã bất ngờ bị ngã. Người này tử vong sau đó ít ngày bởi chấn thương nặng.

Mải “dán mắt” vào điện thoại, không ít người đã phải ngã sấp mặt đau đớn như thế này đây - Ảnh 4.

Cú ngã bất ngờ khiến cô gái không qua khỏi sau vài ngày.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, tại cầu đi bộ gần ga Monorail tại thành phố Kuala Lumpur – Malaysia, một cô gái 24 tuổi đã ngã xuống từ tầng 3 của cầu đi bộ và tử vong tại chỗ do vừa đi vừa nhắn tin.

Mải “dán mắt” vào điện thoại, không ít người đã phải ngã sấp mặt đau đớn như thế này đây - Ảnh 6.

Vụ tai nạn thương tâm khiến người đi đường bàng hoàng.

Những câu chuyện trên khiến không ít người giật mình nhìn lại cách sử dụng điện thoại của bản thân. Suy cho cùng, smartphone cho dù có thông minh, tiện ích đến mấy thì nó vẫn chỉ là đồ vật.

Hãy sử dụng hợp lý để nó phục vụ cuộc sống của chúng ta chứ không nên để mình bị phụ thuộc vào nó các bạn nhé!

Tổng hợp

Ảnh và clip: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại