M-150 Cup: Chờ chung kết trong mơ Thái Lan - Việt Nam

Duy Ân |

Chiều và tối nay cả U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan đều "ủ mưu" đánh bại Triều Tiên và Uzbekistan. Nếu điều này thành sự thật thì trận chung kết M-150 Cup sẽ là cuộc đối đầu trong mơ giữa Thái Lan và Việt Nam.

Sau khi giải M-150 Cup đi được gần nửa chặng đường thì lộ ra, ngoài chủ nhà Thái Lan và Việt Nam đưa quân xịn nhất dự giải thì các khách mời khác đều “ém” quân chứ không coi M-150 Cup là cuộc tổng dượt.

M-150 Cup: Chờ chung kết trong mơ Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 1.

Nếu chiều nay U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Uzbekistan thì vô địch bảng B

U-23 Myanmar đang trong kỳ nghỉ sau mùa giải, họ gom quân vội vã đưa sang Thái Lan thi đấu nên không có được phong độ cao nhất. Và đó cũng là nguyên nhân U-23 Việt Nam thắng dễ dàng Myanmar 4-0.

Nhìn vào lực lượng tham dự giải thì chỉ thấy U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan là đưa “hàng xịn” nhất như một cuộc tổng diễn tập. Còn Thái Lan thì “ủ mưu” bắt bài U-23 Triều Tiên và U-23 Nhật, bởi đây là hai đối thủ cùng bảng B với Thái Lan ở VCK U-23 Cup khai mạc vào tháng 1-2018.

M-150 Cup: Chờ chung kết trong mơ Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 2.

U-23 Thái Lan cũng đang nêu mục tiêu đánh bại Triều Tiên

Thể thức thi đấu của M-150 Cup là mỗi bảng ba đội đá vòng tròn một lượt, hai đội nhất hai bảng vào đá chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội nhì mỗi bảng tranh hạng ba và hai đội chót bảng tranh hạng 5

Nếu 16 giờ hôm nay (13/12), U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Uzbekistan thì Việt Nam sẽ lên ngôi nhất bảng B và phía bảng A rất nhiều khả năng U-23 Thái Lan nhất bảng. Và nếu điều này xảy ra thì Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trận chung kết để tranh ngôi vô địch với phần thưởng là 20.000 USD.

M-150 Cup: Chờ chung kết trong mơ Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 3.

"Sát thủ" Chenrop Samphaodi (9) liệu có gặp U-23 Việt Nam?

Nhật không cử đội U-23 chính hiệu của họ mà đưa U-20 dự giải, nhưng cũng không phải thành phần mạnh nhất mà thiếu rất nhiều. Ra quân trận đầu U-20 Nhật thua U-23 Thái Lan 1-2. Trong khi đó U-20 Nhật lại đánh bại U-23 Triều Tiên 4-0.

Nếu chiều nay Thái Lan đánh bại Triều Tiên (hoặc hòa) thì Thái Lan nhất bảng A. Đồng thời nếu như Việt Nam đánh bại được U-23 Uzbekistan thì Việt Nam nhất bảng B, lúc đó trận chung kết trong mơ Thái- Việt Nam sẽ diễn ra.

M-150 Cup: Chờ chung kết trong mơ Thái Lan - Việt Nam - Ảnh 4.

Nếu U-23 Việt Nam gặp U-23 Thái Lan ở trận chung kết... thì đó là trận đấu trong mơ.

Sau khi bị Nhật đánh bại 4-0, HLV Ju Song-il của Triều Tiên cũng thừa nhận với báo chí: “Đội U-23 Triều Tiên dự giải này không phải là thành phần chính dự VCK U-23 châu Á tới đây". Đã vậy, trong trận thua Nhật 0-4, thì Triều Tiên cũng có hai cầu thủ bị đuổi, đó là hai trụ cột, nên chiều nay Thái Lan gặp Triều Tiên với đội hình vốn đã yếu lại sứt mẽ lực lượng rất nhiều.

Tuy nhiên trợ lý U-23 Thái Lan Worawut Srimaka cho biết: “Dù Triều Tiên thế nào thì cuộc chạm trán hôm nay cơ hội vẫn chia đều cho cả hai. Thái Lan có thể đánh bại Triều Tiên và ngược lại”.

Trong khi đó đối thủ cuối cùng vòng bảng chiều nay của U-23 Việt Nam là U-23 Uzbekistan cũng gửi sang Thái Lan chủ yếu… “hàng fake” nên cơ hội thắng trận của Việt Nam là có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại