Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh và nỗi đau cả đời sống chung với danh "cướp chồng"

Pa Dun |

Sau nhiều năm, "Lý Mạc Sầu" Tuyết Lê vẫn phải mang danh là kẻ cướp chồng.

17 tuổi vướng vào lưới tình với tài tử 32 tuổi

Tuyết Lê tên thật là Nghiêm Huệ Minh, em gái của nữ diễn viên Mễ Tuyết. Chính Mễ Tuyết giới thiệu và giúp đỡ em gái bước vào làng giải trí. Từ khi còn niên thiếu, Tuyết Lê đã có cơ hội gặp gỡ các ngôi sao Hong Kong.

Khi mới bước chân vào sự nghiệp, Tuyết Lê đã gặp gỡ tài tử Trương Quốc Vinh. Cả hai đã có một đoạn tình hạnh phúc nhưng ngắn ngủi, lúc này Tuyết Lê mới 15 tuổi.

Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh và nỗi đau cả đời sống chung với danh cướp chồng - Ảnh 1.

Sau này khi nói về Tuyết Lê, tài tử quá cố từng chia sẻ: "Cô ấy không quá đẹp nhưng rất trang nhã, thú vị".

Dù không bên nhau nữa nhưng mỗi khi có dịp nói về nhau cả hai nghệ sĩ vẫn dành cho người cũ những lời nói có cánh.

Sau mối tình ngắn với Trương Quốc Vinh, Tuyết Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp và trở thành ngôi sao trẻ được đài TVB vô cùng trọng dụng. Tuyết Lê nhanh chóng trở thành cái tên sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ thời kỳ ấy.

17 tuổi, Tuyết Lê gặp Từ Thiếu Cường, một ngôi sao võ thuật nổi tiếng hơn cô 15 tuổi. Trái tim thiếu nữ bồng bột của Tuyết Lê đã rung động trước người đàn ông từng trải.

Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh và nỗi đau cả đời sống chung với danh cướp chồng - Ảnh 2.

Tuyết Lê yêu Thiếu Cường một cách điên cuồng, không màng đúng sai, phải trái. Mặc dù cha mẹ, chị gái phản đối, cô vẫn dọn về ở cùng với Từ Thiếu Cường và âm thầm rời khỏi làng giải trí.

Năm 1983 - ở tuổi 18, Tuyết Lê sinh con trai cho Từ Thiếu Cường. Một số nguồn tin cho biết, mãi tới khi mang bầu, Tuyết Lê mới biết Từ Thiếu Cường đã có vợ con. Cô quyết định giữ đứa con vì tình yêu với tài tử.

Sau đó không lâu, Từ Thiếu Cường chia tay vợ và danh chính ngôn thuận qua lại với Tuyết Lê. Ở tuổi 21, Tuyết Lê tiếp tục sinh thêm 1 bé gái của Từ Thiếu Cường. Lúc này cô những tưởng hạnh phúc sẽ đến với cuộc đời mình.

Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh và nỗi đau cả đời sống chung với danh cướp chồng - Ảnh 3.

Với người đàn ông đào hoa như Thiếu Cường thì có lẽ một người là không đủ. Sau khi Tuyết Lê sinh con được một thời gian ngắn, ông lại công khai cặp kè người khác.

Và kết cục của chuyện tình ấy, Tuyết Lê trở thành bà mẹ đơn thân, nuôi hai con trong sự dèm pha của người đời.

Chia sẻ về cuộc đời mình, Tuyết Lê từng nói: "Từ lúc sinh con tới khi chia tay, rồi đến chuyện hai đứa trẻ theo tôi sinh sống đều do tôi quyết định.

Từ Thiếu Cường không nói năng gì. Tôi chịu trách nhiệm với quyết định của mình, không bận tâm đến ánh mắt của người xung quanh...

Nếu năm đó không quyết định làm người mẹ đơn thân, biết đâu tôi sẽ có được gia đình đầm ấm.

Nhưng ai đảm bảo được điều đó? May mắn là, tôi gặp người đàn ông tồi nhưng lại có hai đứa con đáng yêu. Các con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi".

Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh

Sau cuộc tình với Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê chỉ "lãi" được hai đứa con còn lại thì mất tất cả. Từ một diễn viên được trọng vọng, Tuyết Lê trở thành một diễn viên chẳng mấy người nhớ đến.

Trước khi sinh con trai, Tuyết Lê được TVB vô cùng nâng đỡ. Cô khiến rất nhiều mỹ nhân thời ấy ghen tị khi được đóng cùng với các tài tử nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Nhậm Đạt Hoa, Huỳnh Nhật Hoa...

Nhiều người trong nghề đánh giá Tuyết Lê sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá nhất Hong Kong.

Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh và nỗi đau cả đời sống chung với danh cướp chồng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chuyện tình với người đàn ông có gia đình và sau đó sinh con đã trở thành rào cản lớn cho sự nghiệp của Tuyết Lê. Quay trở lại làng giải trí, co không còn được chào đón như trước.

Nhiều khán giả không chấp nhận được diễn viên từng mang danh tiểu tam nên sự nghiệp của Tuyết Lê dường như bị đóng băng.

Nhưng vì phải kiếm tiền nuôi con, Tuyết Lê chấp nhận đóng tất cả các thể loại vai, từ vai phụ đến cực phụ.

1995, Tuyết Lê được giao vai Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại hiệp. Sự hận thù vì chữ tình, vì người đàn ông bội bạc đã biến Lý Mạc Sầu thành ác nữ đã được Tuyết Lê lột tả trọn vẹn.

Cái kết bi kịch cùng nụ cười ngạo nghễ của Lý Mạc Sầu trong phiên bản này đã ám ảnh khán giả. Vai diễn này được báo chí và giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Đó cũng là vai diễn Lý Mạc Sầu kinh điển trong các phiên bản. Nhiều người nhận định, cái bóng của Tuyết Lê quá lớn đến nỗi các bản sau này cũng khó ai vượt qua được.

Sau Thần Điêu Đại Hiệp, Tuyết Lê tiếp tục vào vai Khang Mẫn - một người đàn bà đầy mưu mô, thủ đoạn trong Thiên long Bát Bộ (1997).

Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh và nỗi đau cả đời sống chung với danh cướp chồng - Ảnh 5.

Sau năm 2001, Tuyết Lê dần rời xa làng giải trí, thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện trên một số show truyền hình mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại