Lý Hải: Xây xong nhà mới, tôi sẽ không cho báo chí và fan biết nhà!

Cao Thanh Hương |

"Một số người nghĩ tôi chỉ biết cầm mic đứng trên sân khấu hát. Họ nghĩ sau lưng tôi phải có một đạo diễn nào đó làm Lật mặt rồi bán tên cho tôi ở phần đạo diễn...", Lý Hải chia sẻ.

Lý Hải hẹn tôi vào giờ trưa tại nhà riêng trên đường 3 tháng 2. Sau những phút đầu dè dặt, anh chia sẻ thân tình và thẳng thắn về va vấp trong gần 30 năm làm nghề.

Cú sốc để đời về fan

Là ông bố 4 con, anh còn giữ sở thích sưu tầm xe hơi và mê tốc độ như thời trẻ nữa không?

Hồi còn trẻ, thỉnh thoảng tôi hay đổi xe mui trần, xe hai cửa nhưng bây giờ mọi lựa chọn phải ưu tiên gia đình là số 1. Mỗi lần muốn đổi xe, tôi đều phải tính toán đến sự tiện ích cho gia đình, chở được cả nhà gồm 6 người, 1 tài xế và 1 vú em.

Còn chuyện mê tốc độ chắc chắn là không có. Sở dĩ có tin đồn đó là vì cách đây nhiều năm tôi từng bị cảnh sát Mỹ thổi phạt vì chạy quá tốc độ và không có bằng lái. 

Hồi đó, tôi có vài người bạn cho mượn xe xài thử. Chưa quen đường nên tôi chạy quá tốc độ. Sau đó báo chí viết là tôi mê tốc độ, kỳ thực không phải. Giờ tôi có bằng lái xe ở Mỹ luôn rồi.

Là một ca sĩ, diễn viên, đạo diễn nổi tiếng hẳn anh có nhiều fans hâm mộ. Nhưng nghe nói, anh từng bị gặp phiền phức với công an về họ. Thực hư chuyện này thế nào?

Lần đó tôi đang đi lưu diễn ở Đà Lạt thì có một bạn trong nhóm fan tới nhà chơi. Mọi người trong gia đình đều biết mặt vì mỗi lần họp fan bạn đó đều tới.

Lý Hải: Xây xong nhà mới, tôi sẽ không cho báo chí và fan biết nhà! - Ảnh 1.

Lý Hải

Bạn đó tới nhà cũng ngồi ngay phòng khách nơi tôi và bạn đang nói chuyện. Vì đã quen mặt nên mọi người vẫn làm việc bình thường và để kệ bạn ấy ngồi chơi. Bạn đó gọi điện cho một công ty bán điện thoại, kêu họ đem 5, 6 chiếc iphone tới, nói rằng tôi muốn mua.

Bạn đó nói với người ta là cầm điện thoại lên nhà cho tôi coi rồi giả bộ đi vệ sinh, lén ra cửa sau trốn mất. Bên công ty bán điện thoại yên tâm vì nghĩ là nhà tôi nên họ ngồi đợi ở bàn cà phê kế bên cổng trước.

Khi tôi đi diễn về, cảnh sát hình sự tới làm việc. Tôi cũng chia sẻ thông tin về bạn đó như tên gì, quê quán ở đâu. Nghe nói cảnh sát cũng truy lùng bạn đó nhưng có bắt được không thì tôi không rõ.

Hẳn là sau chuyện này anh cạch mặt fan tới già hoặc ít ra cũng dè chừng rất nhiều để tránh phiền phức?

Sau chuyện đó, tôi hầu như không tiếp xúc với người lạ. Tôi dặn người nhà chỉ khi nào có tôi ở nhà mới tiếp fan, tôi không ở nhà thì không tiếp. Tất nhiên, tôi cũng hạn chế chuyện fan tới nhà chơi.

Khi nào tôi xây xong nhà mới, gia đình tôi sẽ chuyển về bên đó ở. Nhà này chỉ làm công ty thôi. Tôi cũng sẽ không cho báo chí và fan biết nhà, đặc biệt là không chụp hình quay phim.

3 năm thất nghiệp, cầm giấy tờ nhà làm MV "Trọn đời bên em"

Anh đã bao giờ bị va vấp trong nghề?

Gần 30 năm làm nghề bị vấp ngã hẳn là phải có. Tôi hai lần bị thất nghiệp và ngay cả khi tên tuổi cũng đùng đùng rồi nhưng chuyển qua làm điện ảnh, người ta từ chối thẳng thừng vì không tin tôi làm phim được. Họ nghĩ tôi chỉ biết cầm mic hát.

Lý Hải: Xây xong nhà mới, tôi sẽ không cho báo chí và fan biết nhà! - Ảnh 2.

Lý Hải trong MV "Con gái thời nay".

Anh có thể kể rõ hơn về chuyện thất nghiệp?

Tôi tốt nghiệp trường Sân khấu Nghệ thuật 2 khoa diễn viên năm 1990 nhưng không có việc làm nên đi hát ở vũ trường, nhà hàng, hội chợ, tỉnh xa…

Hồi còn là sinh viên tôi cũng đi hát rồi nhưng chỉ là hát cho có thu nhập chứ không tính trở thành ca sĩ. Hồi ấy tôi được mấy người lớn trong nghề thương lắm như cô Kim Ngọc, Dạ Lan, Kiều Mai Lý, Trang Kim Yến, chú Thế Hiển, Duy Phương…

Họ giới thiệu cho tôi hát ở tất cả các tụ điểm Sài Gòn. Tôi hát phòng trà cho người ta nhảy đầm rồi từ đó vươn lên hát chuyên nghiệp năm 1993. 

Tôi đánh mốc chuyên nghiệp là vì năm đó tôi được lên sóng truyền hình. Lần đầu tiên được lên ti vi oách lắm. Quay xong tôi gọi điện về quê báo cho cả gia đình, hàng xóm canh ngày giờ phát sóng để xem. 

Chính tôi cũng ngồi nhà chờ mở tivi lên xem. Sau khi được lên ti vi, tôi rất đắt show, thậm chí được mệnh danh là đôi chân vàng vì vừa hát vừa nhảy.

Nhưng đến năm 1996, 1997 nhạc của tôi bị lỗi thời, khán giả không nghe nữa mà chuyển qua Làn sóng xanh. Thế là tôi thất nghiệp. 

3 năm thất nghiệp tôi cù bất cù bơ, đã tính bỏ nghề vì không biết làm gì, mất phương hướng, chán chường…

Thời gian đó anh làm gì để sống?

Cũng may là anh tôi mở công ty sản xuất bồn đựng xăng dầu, đựng nước thải… tôi không có việc gì làm thì về phụ. Cần gì tôi làm đó.

Đến năm 2000, tôi nảy ra ý tưởng làm clip "Trọn đời bên em" vừa ca nhạc vừa có nội dung. 

Hồi xưa ca nhạc của Việt Nam giống như karaoke, ca sĩ hát và có một cô gái hoặc một cặp minh họa biểu diễn cùng, chỉ vậy thôi.

Lý Hải: Xây xong nhà mới, tôi sẽ không cho báo chí và fan biết nhà! - Ảnh 3.

Tên tuổi đang đùng đùng trên sân khấu ca nhạc, anh rẽ chân sang làm điện ảnh

Tôi nghĩ, tại sao mình không làm nội dung cho bài hát có câu chuyện giống như kịch mà mình học trong trường sân khấu.

Tôi là người đầu tiên ở Việt Nam làm MV ca nhạc. 6 bài hát, 6 nội dung nhưng khi xem lại tôi thấy có sự liên kết. Tôi xâu chuỗi lại nội dung như một bộ phim dài.

Lần đầu tiên MV ra mắt nó trở thành hiện tượng ca nhạc thời đó. Cứ 10 nhà thì ít nhất cũng 7, 8 nhà có MV "Trọn đời bên em" của tôi.

Làm MV trong lúc đang thất nghiệp, anh xoay sở tiền như thế nào?

Giai đoạn đắt show, tôi mua được căn nhà trị giá 36 cây vàng. Lúc làm MV "Trọn đời bên em" số 1, tôi mang giấy tờ nhà đi cầm cố. Rất may là trời thương, MV đó thắng lớn. Tôi không những lấy lại được giấy tờ nhà mà còn rất đắt show. Tên tuổi sống lại rần rần.

Nhiều người nghĩ tôi bỏ tiền mua danh đạo diễn

Đang thắng lớn tại sao anh lại ngưng khi làm đến MV thứ 10?

Tôi thấy đó là con số đẹp. Tôi sợ làm tiếp khán giả sẽ chán. Hơn nữa, lúc đó có nhiều ca sĩ bắt chước làm theo, tôi không còn độc quyền nữa nên ngưng.

Năm 2010, tôi cũng 43 tuổi rồi. Tôi cần phải chuẩn bị một công việc khác khi mình không thể đi hát nữa. Lúc đó, tôi đang ấp ủ thực hiện dự án điện ảnh.

Tôi tự học đạo diễn qua sách. Tôi tìm hiểu quy trình sản xuất phim là như thế nào rồi học viết kịch bản, học công tác đạo diễn. Bà xã là người tìm kiếm những sách đó ở nước ngoài và dịch cho tôi đọc.

Cũng rất may là tôi đã biết căn bản từ thời học trong trường sân khấu, cộng thêm năng khiếu, tâm huyết nên học nâng cao rất lẹ. Dù vậy tôi cũng mất 3 năm để chuẩn bị làm phim "Lật mặt 1".

Lý Hải: Xây xong nhà mới, tôi sẽ không cho báo chí và fan biết nhà! - Ảnh 4.

Lý Hải - Trường Giang trong "Lật mặt 2".

Một ca sĩ lấn sân sang làm điện ảnh hẳn là anh cũng gặp nhiều trở ngại?

Tôi may mắn vì bà xã rất giỏi và gia đình cũng có điều kiện để ủng hộ về kinh phí. Nhưng đúng như bạn nói, tôi gặp nhiều khó khăn khi làm "Lật mặt 1".

Kịch bản xong xuôi, tôi đi chào hàng. Nhà sản xuất nào đọc cũng khen hay, họ sẵn sàng đầu tư làm phim nhưng khi biết tôi làm đạo diễn, họ trả lại kịch bản không chịu hùn vốn sản xuất. Nếu tôi để người khác đạo diễn thì họ đồng ý hợp tác.

Thậm chí, một số diễn viên khi hỏi ai đạo diễn, biết là tôi họ cũng từ chối khéo không tham gia. Nhưng tôi không làm thì thôi, bắt tay vào làm, tôi luôn làm hết sức bằng tất cả tâm huyết. Anh em trong ê-kíp đều thấy điều đó.

Nhiều người không tin tôi là ca sĩ mà có thể làm phim được. Lại càng không tin tôi đạo diễn chuyên nghiệp, chỉn chu, đâu ra đó.

Khi "Lật mặt 1" ra mắt, một số đạo diễn gọi điện cho diễn viên trong đoàn phim hỏi: "Ai làm Lật mặt 1?". Diễn viên làm việc cùng tôi nên đương nhiên họ biết. Họ trả lời là Lý Hải làm nhưng người ta cũng chưa tin.

Họ nghĩ tôi bỏ tiền mua danh. Sau lưng tôi phải là một đạo diễn nào đó làm, xong xuôi bán cái tên Lý Hải ở phần đạo diễn. Họ nghĩ tôi chỉ biết cầm mic đứng trên sân khấu hát…

Nhưng nếu chịu nghĩ một chút sẽ thấy. dàn diễn viên của "Lật mặt" có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như anh Hoàng Sơn, Việt Anh, Kim Xuân… chứ không phải những người trẻ mới vô nghề.

Nếu tôi không có tay nghề, không làm việc chuyên nghiệp thì làm sao thuyết phục được họ làm theo ý mình? Làm sao họ chịu nghe tôi chỉ đạo diễn xuất?

Làm tới "Lật mặt 2" thì mọi chuyện đã tương đối dễ dàng.

Lý Hải: Nhiều người nghĩ tôi bỏ tiền mua danh - Ảnh 5.

Series phim "Lật mặt" không chỉ đem lại danh tiếng cho vợ chồng Lý Hải - Minh Hà ở trong nước mà anh còn hai lần được nhận giải thưởng tại Hàn Quốc.

Vậy chừng nào anh bấm máy "Lật mặt 3"?

Theo kế hoạch thì phải bấm máy rồi nhưng gần đây tôi kẹt quá nhiều việc. Vừa xây nhà, vừa bà xã sinh em bé… nên sang năm tôi mới bắt tay làm.

Anh có thể tiết lộ về nội dung phim "Lật mặt 3" không?

Thực ra "Lật mặt" chỉ là cái tên, nội dung mỗi tập không hề liên quan tới nhau. Tôi không thể tiết lộ kịch bản được. Tôi bị ăn cắp ý tưởng nhiều lần rồi nên không dám mạo hiểm.

Mấy ý tưởng làm MV, clip hài ngắn của tôi bị người ta bắt chước nhiều lắm. Nói ra mất công đụng chạm nhưng tôi rút ra cho mình bài học là ý tưởng phải giữ kín. Họ không lấy nguyên xi của mình mà họ thêm bớt để bẻ thành của họ nên rất khó nói.

Nhưng tôi cũng không bận tâm. Tôi nhiều ý tưởng lắm chỉ sợ không đủ tiền đủ sức khỏe để làm thôi.

Cám ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại