Lý do La Liga lắm tiền, nhiều sao nhưng vẫn thua Premier League

Bảo Nam |

Vậy là Premier League 2015/16 đã kết thúc. Cho dù đây là năm thi đấu tồi tệ của nhóm đại gia, nhưng người Anh vẫn có quyền tự hào về giải đấu của họ vì đoạn kết viên mãn.

1. Trong khi Real Madrid còn bận đi… đòi Granada trả lại tiền vì không thắng nổi Barcelona thì ở Premier League, người Anh vừa tạo ra một đoạn kết đúng chất của họ.

Và nó cũng lý giải luôn tại sao Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh bất chấp chất lượng có ra sao.

Để tránh vụn vặt, ta chia vòng hạ màn Premier League thành vài chủ đề.

Chủ đề đầu tiên: Cảm xúc của những cuộc chia ly.

Trận Arsenal – Aston Villa. Sau khi Olivier Giroud ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, anh dẫn đầu cả nhóm cầu thủ Arsenal chạy thẳng ra khu vực khán đài.

Với những ai còn đang ngơ ngác không hiểu Giroud cùng các đồng đội đang định làm gì, câu trả lời có ngay lập tức: Họ thay nhau ôm Tomas Rosicky, cầu thủ sẽ kết thúc mối lương duyên với Pháo thủ sau tròn 10 năm gắn bó.

Lý do La Liga lắm tiền, nhiều sao nhưng vẫn thua Premier League - Ảnh 1.

Rosicky chia tay Arsenal.

Hôm qua là lần cuối cùng Tiểu Mozart đứng trên sân Emirates trên tư cách một cầu thủ. Đó là một khoảnh khắc rất đẹp. Có nhiều cách để tạm biệt một cầu thủ và Arsenal đã chọn cái cách có tình nhất.

Trận Chelsea – Leicester . Đúng phút 26, khắp các góc khán đài sân Stamford Bridge đồng loạt xuất hiện tấm bảng in số 26 đương giơ lên, màn hình chính chiếu hình ảnh của John Terry và từ băng ghế dự bị, trung vệ đội trưởng của Chelsea cũng đứng dậy.

Terry cũng sắp kết thúc những năm tháng gắn bó với đội bóng mà anh đã giành trọn cả cuộc đời để phục vụ, và có lẽ anh cũng chẳng có gì nuối tiếc khi được toàn bộ CĐV Chelsea tôn vinh một cách trực tiếp và tình cảm như vậy.

Bóng đá đã được Premier League đưa lên một tầm cao mới. Có những lúc chuyện thắng-thua, 3 điểm, 1 điểm hay trắng tay không còn ý nghĩa gì nữa.

Hình ảnh Giroud chạy tới chia vui với Rosicky thậm chí đã xuất hiện trên cả trang Twitter của Aston Villa, CLB vừa bị tiễn khỏi Premier League bằng trận thua tan nát.

Người ta chợt nhớ lại sau vụ khủng bố tại Paris khiến 128 người thiệt mạng, ĐT Pháp có ghé nước Anh thi đấu giao hữu.

Trên mảnh đất sương mù, người Anh đã truyền tay nhau bản quốc ca Pháp để cùng những người Pháp hòa tấu lên một bản nhạc cầu nguyện cho những người đã khuất vào thời khắc cử quốc kỳ.

Nhìn sang La Liga. Iker Casillas, Raul Gonzalez giành cả đời phục vụ Real Madrid, rốt cuộc bị đá khỏi Bernabeu trong những giọt nước mắt tức tưởi. Thánh Iker thậm chí còn liên tục mượn báo chí nước ngoài để kể lại sự bạc bẽo của Real.

Lý do La Liga lắm tiền, nhiều sao nhưng vẫn thua Premier League - Ảnh 2.

Casillas chia tay Real một cách lặng lẽ.

Ở Anh, người ta không lãng quên ai cả. Bóng đá ở quốc gia này đã được nâng lên thành văn hóa, thay vì chỉ là một trò chơi, một cuộc đua giữa 2 CLB, giữa vài cầu thủ với nhau.

2. Như chúng ta đều đã biết, trận đấu giữa Man United và Bournemouth đã bị hoãn lại do sự cố liên quan đến một thiết bị kích nổ bằng điện thoại (sau đó bị phát hiện là giả).

Ngay cả trong một sự cố hi hữu và có phần bi hài ấy, tình người – đặc sản của Premier League, cũng xuất hiện.

Moses, một CĐV lặn lội tới Old Trafford từ tận đất nước Sierra Leone xa xôi đã phải ra về công cốc vì trận đấu bị hoãn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đây không phải là lần… đầu tiên Moses dự khán một trận đấu trực tiếp của Quỷ đỏ.

CĐV này tâm sự, anh đã phải dốc toàn bộ tài sản để tới Anh với giấc mơ một lần được xem Man United thi đấu. Ngay lập tức hội CĐV Man United đã có phản ứng.

Lý do La Liga lắm tiền, nhiều sao nhưng vẫn thua Premier League - Ảnh 3.

Moses được các CĐV Man United hỗ trợ tiền vé máy bay.

Ian Stirling, phó chủ tịch hội CĐV của Quỷ đỏ khẳng định, các fan Man United đã chung tay góp tiền mua vé máy bay giúp Moses trở lại Anh đúng vào ngày Man United đá trận chung kết FA Cup tại sân Wembley. Đó không phải là số tiền nhỏ.

Hình ảnh của Moses được Ian Stirling đưa lên trang Twitter của mình kèm theo chú thích: Moses giờ đã hạnh phúc. Đó là lý do tại sao chúng là CĐV của Man United.

3. Dĩ nhiên là Premier League không chỉ toàn một màu hồng. Giải đấu này cũng có những màn đấu đá, nhưng cách người Anh trêu tức đối phương cũng thật đáng yêu.

Trong trận đấu giữa Newcastle và Tottenham, trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay kéo theo lời chào tạm biệt dành cho Chích chòe.

Newcastle đã phải xuống hạng, và chuyện họ tạm biệt một biểu tượng của bóng đá Anh cũng không phải chuyện gì bất ngờ.

Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ: Dòng thông điệp: "Auf wiedershen Prem Tyne to go" (Tạm biệt Premier League, Newcastle đi đây, với chữ tạm biệt được viết bằng tiếng Đức) lại do các CĐV của… Sunderland tạo ra.

Lý do La Liga lắm tiền, nhiều sao nhưng vẫn thua Premier League - Ảnh 4.

Sunderland tranh thủ "troll" Newcastle.

Một nhóm CĐV Sunderland đã quyêt góp được 1.000 bảng Anh và họ sử dụng 900 bảng để thuê chiếc máy bay kéo theo lời tạm biệt dành cho Newcastle, 100 bảng còn lại quyên vào quỹ từ thiện.

Dĩ nhiên là Sunderland chẳng có tình cảm gì đặc biệt với Newcastle. Đây chỉ là một hành động trêu tức, bởi Sunderland đã vượt qua chính Newcastle để trụ lại ở Premier League. Một màn trêu tức đúng chất Premier League.

Có thể Premier League không đẹp mắt như La Liga, không nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như La Liga. Nhưng giải đấu này vẫn bằng sự đáng yêu, bằng chất rất riêng của nó, tồn tại vĩnh cửu trong trái tim NHM bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại