Luyện quân dưới tán rừng Tếch

Tùng Lâm |

Sáng sớm mà nắng Tây Nguyên đã chói chang. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ cuốn lớp bụi đất đỏ ba-zan vương lên tóc, lên những bộ quân phục của chiến sĩ.

Trên bãi tập của Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc), cán bộ, chiến sĩ đang chạy đua với thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (CSM).

Dưới tán rừng Tếch, các đại đội tổ chức cho chiến sĩ luyện tập các khoa mục để chuẩn bị kiểm tra nội dung "3 tiếng nổ". Sau gần ba tháng trong quân ngũ, các chiến sĩ đều rắn rỏi, chững chạc lên nhiều.

Luyện quân dưới tán rừng Tếch - Ảnh 1.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 303 luyện tập bắn súng.

Thượng úy Hồ Đình Nguyên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 chia sẻ: "Tuy đơn vị không thực hiện "3 gặp, 4 biết" nhưng chất lượng CSM năm nay nhìn chung vẫn bảo đảm. Trong số hơn 400 CSM của đơn vị, có 169 đồng chí là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, qua kiểm tra cho thấy CSM đều sớm thích nghi với môi trường quân ngũ; trình độ nhận thức chính trị, xã hội được nâng lên rõ rệt. Hiện đơn vị đang tăng cường huấn luyện để chuẩn bị kiểm tra bắn đạn thật, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn".

Theo Đại úy Vũ Văn Thuấn, Chính trị viên phó tiểu đoàn: Đảng ủy Tiểu đoàn có nghị quyết chuyên đề về huấn luyện CSM; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ cấp tiểu đội đến đại đội; đầu tư hàng chục triệu đồng sửa chữa, nâng cấp bãi tập; củng cố hệ thống pa-nô, áp phích, biển bảng chính quy; đầu tư hơn 1.200 ngày công củng cố doanh trại.

Các loại sổ sách, giáo án, bài giảng của cán bộ được chuẩn bị chu đáo, chính quy, thống nhất. Trên cơ sở đề cương, giáo án đã được thông qua, các đại đội, trung đội lựa chọn đội mẫu, tổ chức thao giảng, rút kinh nghiệm. Cùng với đó, ngày thứ bảy, chủ nhật, đơn vị phân công cán bộ đón tiếp người thân đến đơn vị thăm CSM tận tình, chu đáo.

Tranh thủ giờ giải lao, chúng tôi trò chuyện với các chàng lính trẻ. Giữa thao trường đầy "hoa nắng" cạnh tán rừng Tếch xanh mát, các CSM luôn nhận được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ các cấp. Những nụ cười thân thiện, những lời động viên, chia sẻ; những động tác hướng dẫn thực hành tỉ mỉ... làm khoảng cách giữa cán bộ và chiến sĩ thêm gần gũi.

Từ những ấn tượng và cảm xúc ban đầu đó đã giúp CSM thêm yên tâm học tập, luyện rèn. Binh nhì Y Chôn Nie (dân tộc Ê Đê) quê ở xã Cư Né, huyện Krông Búk tâm sự: "Buổi đầu tập lăn, lê, bò, trườn... khá mệt, bây giờ thì em quen rồi. Ban ngày luyện tập quân sự, đêm về sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vui lắm!".

Lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng Binh nhì Vi Thanh Quốc Đại (dân tộc Nùng) ở xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc cười thật tươi rồi say sưa kể cho tôi nghe về những kỷ niệm trong quân ngũ, từ chuyện duy trì nội vụ vệ sinh, tháo lắp súng, tăng gia sản xuất..., đến chuyện lính trẻ nhận thư nhà, thư người yêu và cùng chia sẻ niềm vui...

Chiều ở Cư M'gar lung linh những chùm "hoa nắng". Dưới tán rừng Tếch, những tiếng hô nghiêm, nghỉ vẫn âm vang, tiếng bước chân rộn rã... Những gương mặt CSM bừng lên trong nắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại