Lukaku khổng lồ, nhưng De Gea mới là điểm tựa của Man United

Ngọc Huy |

Romelu Lukaku đang bùng nổ trong màu áo Man United. Nhưng trên tất cả, De Gea mới là điểm tựa của Quỷ đỏ.

Khen Lukaku, đừng quên De Gea

Man United đang khởi đầu mùa giải 2017/18 đầy ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận, tính từ sau trận Siêu Cúp châu Âu thua Real Madrid 1-2.

Ở Premier League, họ có 16 điểm, giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước đến 4 điểm. Trên sân chơi Champions League, đội quân của HLV Jose Mourinho đánh dấu sự trở lại bằng trận thắng Basel 3-0. Ngoài ra là chiến thắng ở vòng 3 League Cup trước Burton Albion.

Quỷ đỏ đang trình diễn thứ bóng tấn công rất đa dạng, với nhiều phương án ghi bàn khác nhau. Đồng thời, khi cần thiết, Mourinho trở lại bản chất của lối đá thực dụng đầy hiệu quả.

Lukaku khổng lồ, nhưng De Gea mới là điểm tựa của Man United - Ảnh 1.

Lukaku đang đều đặn lập công cho Man United.

Trong những kết quả tích cực vừa qua, người ta nói về sự trưởng thành của Rashford, vai trò kiến tạo của Henrikh Mkhitaryan, siêu dự bị Martial, và nhất là tân binh Lukaku.

Tính đến thời điểm này, Lukaku đã ghi bàn trên cả 3 mặt trận mà anh tham dự cùng Man United (chỉ vắng mặt ở League Cup). Chân sút người Bỉ chinh phục các CĐV Quỷ đỏ với thành tích 8 bàn sau 8 trận.

Không thể phủ nhận hiệu quả mà Lukaku mang lại là rất ấn tượng. Nhưng chính những người yêu mến Man United đang thiếu sự công bằng với De Gea - nhân tố quan trọng nhất của đội bóng trong 4-5 năm trở lại đây.

Người ta khen ngợi tiền đạo người Bỉ, khen những ngôi sao tấn công mang về các trận cầu mãn nhãn. Nhưng những trận đấu ấy có đóng góp rất lớn của De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha là nhân tố thầm lặng, làm nền tảng để đội bóng giành điểm số quan trọng.

De Gea sẽ là chìa khóa thành công

Man United đang tấn công rất tốt, nhưng hàng thủ thì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vì, HLV Mourinho đang thiếu một trung vệ đẳng cấp, có khả năng làm thủ lĩnh và chỉ huy lối chơi từ phía sau.

Hiện tại, Người đặc biệt buộc phải sử dụng bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ Eric Bailly và Phil Jones. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Jones thậm chí nằm trong danh sách cần thanh lý.

Kế hoạch của Mourinho là xây dựng hàng thủ với Victor Lindelof, cầu thủ mà ông theo đuổi từ tháng Giêng, trước khi chiêu mộ với giá 30 triệu bảng vào mùa Hè. Nhưng trung vệ người Thụy Điển vẫn chưa thể hòa nhập, và chỉ là cái bóng của mình so với khi ở Benfica.

Lukaku khổng lồ, nhưng De Gea mới là điểm tựa của Man United - Ảnh 2.

Lindelof vẫn chưa hòa nhập tốt với đội.

Bộ đôi Bailly - Jones đã bộc lộ không ít lỗ hổng trong các trận đấu vừa qua. Chính nhờ De Gea mà Man United hạn chế được nhiều tình huống có thể dẫn đến bàn thua.

Ở Premier League và Champions League, hai sân chơi quan trọng nhất, thủ thành sinh năm 1991 đã có tổng cộng 16 pha cứu thua sau 7 trận.

Đáng kể nhất là trận thắng Leicester 2-0 ở vòng 3 Premier League. Thủ môn 26 tuổi này chơi tuyệt hay, cản thành công 4 cú dứt điểm nguy hiểm mà đối phương thực hiện. Khi Man United thắng Southampton 1-0 bằng sự thực dụng, De Gea cứu thua 3 lần.

Lukaku khổng lồ, nhưng De Gea mới là điểm tựa của Man United - Ảnh 3.

De Gea vẫn là điểm tựa của Man United.

Ngay đối thủ yếu Basel cũng từng khiến Man United có những giây phút lao đao, và nhờ 2 tình huống cứu thua của thủ môn để giữ sạch lưới.

Hành trình của Man United phía trước mới thực sự nặng nề, bắt đầu từ chuyến làm khách ở nước Nga đầy cạm bẫy. Và, tài năng của De Gea sẽ quyết định cơ hội đua tranh Premier League của đội bóng, cũng như khả năng tiến xa đến đâu ở mặt trận Champions League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại