Luis Suarez: Phía sau đôi chân sát thủ và hành xử "thú tính" là một tâm hồn thiên thần

Ngọc Huy |

Trên sân cỏ, Luis Suarez đang là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất. Ngoài sân cỏ, anh là thiên thần làm đẹp cho cuộc sống và tinh thần của nhiều đứa trẻ.

Thiên thần của cô bé Candela

Trong vòng tay người cha, cô bé Candela trông rất tươi tắn, không giống với một nạn nhân của căn bệnh phenylceton niệu (PKU) - một dạng rối loạn di truyền, gây nên sự phát triển không bình thường về thể chất và tinh thần.

"Chú Suarez đâu rồi, con muốn chờ chú ấy?", Candela nói với cha mình - ông Alfonso. Sau khi biết Suarez sẽ đến thăm, Candela nhất định chờ đợi người mà cô bé xem như một vị thiên thần. Mặc cho người cha vỗ về, Candela vẫn nóng lòng và luôn hướng mắt ra phía ngoài cửa phòng.

Khi Suarez xuất hiện, Candela cười rất tươi. Cô bé vươn ra khỏi vòng tay người cha, rướn lên dành nụ hôn cho Suarez.

Luis Suarez: Phía sau đôi chân sát thủ và hành xử thú tính là một tâm hồn thiên thần - Ảnh 1.

Cô bé Candela và cha cực kỳ hâm mộ Luis Suarez.

Bất ngờ, Candela trao cho Suarez món quà. Một chiếc áo, với dòng thông điệp #GraciasLuis (cảm ơn Luis). Candela là người được đại diện cho cả phòng để trao quà cho Suarez. Trong căn phòng ấy, ngoài Candela còn có nhiều đứa trẻ khác cũng là nạn nhân của PKU.

"Cảm ơn anh vì đã tham gia, sự cam kết và những hỗ trợ quan trọng", ông Alfonso đầy hào hứng khi trò chuyện với Suarez. Ông Alfonso, cha của bé Candela, hiện là chủ tịch Hiệp hội chứng rối loạn di truyền xứ Catalunya.

Luis Suarez: Phía sau đôi chân sát thủ và hành xử thú tính là một tâm hồn thiên thần - Ảnh 2.

Dưới sự điều hành của Alfonso, Hiệp hội đang hoạt động rất hiệu quả trong việc giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh PKU - gây nên sự chậm phát triển.

Trong đó, Suarez là một trong những nhà tài trợ, và gần như một đại diện hình ảnh. Hiệp hội hiện vừa nhận được 54.710 euro từ Suarez, một con số rất cần thiết cho nhiều hoạt động điều trị và nghiên cứu các chứng rối loạn di truyền. Ngoài ra, với ảnh hưởng của cầu thủ đang khoác áo Barca, Hiệp hội đang nhận được rất nhiều khoản tài trợ.

Sống là sẻ chia

Hiệp hội chứng rối loạn di truyền Catalunya không phải tổ chức duy nhất mà Suarez hiện đang tài trợ và tham gia tích cực.

Suarez hoạt động trong nhiều tổ chức từ thiện và nhân đạo. Perez Scremini, tổ chức chăm sóc trẻ em bị bệnh ung thư thành lập năm 2012 ở Montevideo (Uruguay), hiện cũng nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ của Suarez.

Đây là công việc mà Suarez luôn thực hiện một cách đầy tự hào.

Luis Suarez: Phía sau đôi chân sát thủ và hành xử thú tính là một tâm hồn thiên thần - Ảnh 3.

Luis Suarez không bao giờ tiếc thời gian cho những đứa trẻ thiếu may mắn.

"Tôi là cha của hai đứa trẻ. Vì thế, tôi luôn đặt mình vào vị thế của các bậc cha mẹ - những người đau khổ trước vấn đề của con cái họ", Suarez giải thích cho việc anh luôn dành thời gian cho từ thiện.

Thực tế, động lực của Suarez không chỉ xuất phát từ người cha của hai đứa con kháu khỉnh. Xuất thân trong nghèo đói và tuổi thơ khó khăn là một động lực khác.

Từ khi lên 9 tuổi, cha mẹ ly thân nên Suarez trở thành đứa trẻ đường phố. Đứa trẻ ấy từng quét rác khi chưa đủ tuổi lao động, để kiếm từng xu trang trải cuộc sống.

Luis Suarez: Phía sau đôi chân sát thủ và hành xử thú tính là một tâm hồn thiên thần - Ảnh 4.

Cuộc sống trên đường phố tạo nên một Suarez đa tính cách. Điều đó giải thích cho việc ở những thời điểm căng thẳng trên sân cỏ, Suarez có thể cắn đối phương (như vụ Chiellini ở World Cup 2014; trước đó là Ivanovic, trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea), hoặc cáo buộc phân biệt chủng tộc (với Patrice Evra, trận Liverpool gặp Man Man United). Nhưng trên tất cả, Suarez là bản tính lương thiện.

Cậu bé Candela xem Suarez là một thiên thần. Nhiều người khác cũng chung suy nghĩ ấy.

Trên sân cỏ, Suarez là một "sát thủ" hàng đầu châu Âu mà mọi hàng thủ đều ngán. Bước ra ngoài phạm vi sân bóng, Suarez là thiên thần thực sự của nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Một thiên thần bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.

Luis Suarez và vợ, Sofia Balbi, luôn được xem là những thiên thần ở thủ đô Montevideo. Vào các dịp Giáng sinh, họ luôn chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ phải trải qua dịp lễ trong bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại