Lũ lụt ở TQ: Dòng sông như "thay đổi tính nết", cuốn trôi 2 con trước mắt mẹ già trong vài phút

An An |

Đứng bên ngôi nhà cũ, người phụ nữ TQ khản giọng gọi tên hai người con. "Nếu chúng tìm về, chúng có nghe thấy tiếng tôi gọi không?".

"Các con ơi, các con đang ở đâu?"

Sáng ngày 12/8, bà Lý Bản Lan, 74 tuổi, quay trở lại ngôi nhà bị nước lũ phá hủy ở thôn Vương Gia thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khản giọng gọi tên con trai và con gái.

Theo The Paper (Trung Quốc), từ tối ngày 10/8 đến sáng sớm ngày 11/8, mưa lớn đổ xuống thôn Vương Gia gây ra lũ quét, cuốn trôi một lượng lớn đá sỏi và cây cối.

Trận lũ bất ngờ cũng đã cuốn trôi người con trai 39 tuổi và con gái 40 tuổi của bà Lý còn bà may mắn bám chặt vào tường nên thoát nạn. Đến nay, các con bà vẫn chưa được tìm thấy.

"Nếu lúc đó đưa các con lên nơi cao hơn, chúng sẽ không bị lũ cuốn trôi", người mẹ già buồn bã chia sẻ.

Trời bắt đầu mưa lớn vào tối 10/8, gia đình bà Lý đi ngủ sớm nhưng không biết tới lúc nào, bà bị đánh thức bởi tiếng sấm sét và tiếng sóng nước đập mạnh ở bên ngoài nhà.

Sông Đại Yển - trước cửa nhà bà Lý - vốn rất trong và chảy chậm nhưng chỉ cần có mưa lớn, dòng sông như "thay đổi tính nết", nước sông đục ngầu và chảy xiết.

Sống ở đây nhiều năm nên bà nhận thức được tình hình, khi vừa trở mình dậy thì chợt nghe tiếng người con trai: "Mẹ, nước tràn vào nhà rồi. Dậy múc nước thôi".

Do mưa lớn nên khoảng 12h đêm thì mất điện.. Bà Lý Bản Lan lần ra khỏi phòng trong bóng tối, nhìn thấy con trai và con gái đứng hai bên cửa, tay cầm xô ra sức hất nước ra ngoài nhưng nước tràn vào nhà ngày càng nhiều.

"Tôi lại nhìn đồng hồ, lúc này đã là 1h30 mà trời mưa như trút nước".

Lũ lụt ở TQ: Dòng sông như thay đổi tính nết, cuốn trôi 2 con trước mắt mẹ già trong vài phút - Ảnh 1.

Thôn Vương Gia tan hoang sau trận lũ bất ngờ. Ảnh: The Paper

Hồng thủy tập kích, 2 con bị nước cuốn trôi trong vài phút

Hơn chục phút sau, người con trai thấy tình hình không ổn nên la lớn, yêu cầu mọi người nhanh chóng ra ngoài, căn nhà sắp sập.

"Đợt sóng lớn ập đến bất ngờ khiến không ai đứng vững", bà Lý kể. "Con trai và con gái nắm tay nhau đứng không vững trước cửa nhà. Con trai muốn vươn tay nắm tay tôi nhưng nước lũ càng dâng càng lớn, chân tôi đi lại không thuận tiện, di chuyển trong nước càng khó khăn, chỉ có thể bám vào tường, nhích từng chút từng chút ra đến cửa".

Nước lũ dâng cao khiến mọi người chao đảo, bà Lý đang di chuyển khó khăn thì bất ngờ một sóng nước dữ dội ập đến cuốn trôi hai người con đang đứng ở ngoài cửa. Mấy phút sau, họ biến mất trong dòng nước lũ.

Lý Bản Lan liên tục gọi tên các con nhưng không có hồi đáp. "Tôi nghĩ, chúng ra ngoài tìm được chỗ trú, an toàn rồi".

Lũ tiếp tục ập đến, quật ngã khiến bà bị sặc nước. May thay, trong lúc bị nước lũ xô ngã, cơ thể bà đập vào ghế sofa và bàn trong nhà, bà bèn nắm chặt lấy tường và ghế sofa nên mới không bị lũ cuốn ra ngoài. .

Đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ theo bản năng kêu lớn "Cứu với, cứu tôi với". Tuy nhiên, lúc này trời tối đen như mực, tiếng sấm nhức tai, tiếng sóng nước ào ào dường như đã nhấn chìm tiếng kêu cứu của bà.

Làm như thế nào bây giờ? Lý Bản Lan nghĩ rằng mình cũng sẽ bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, đợt nước sau không còn lớn như trước, bà lóng ngóng đứng dậy, từ từ bám chặt gạch tường, bước từng bước đến nhà người thân cách đó hơn 100m.

Sống chết không rõ, khóc cũng không nổi

Lý Bản Lan vội vàng gõ cửa nhà người thân, lúc này cũng đang dọn dẹp hậu quả do trận lũ lụt gây ra.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của bà, họ nhanh chóng dừng công việc, bước tới dìu bà vào nhà. "Con trai và con gái tôi đã bị lũ cuốn trôi rồi, mau cứu chúng với".

Mọi người sửng sốt, nhanh chóng rọi đèn pin đi ra ngoài nhưng bên ngoài nhà trời tối đen, sóng nước ầm ầm, không ai dám xuống sông, mọi người chỉ biết tìm xung quanh khu nhà.

Khi họ trở lại, bà Lý vội vàng hỏi thăm nhưng thấy họ không lên tiếng, chỉ lắc đầu, bà cảm thấy cơ thể trống rỗng, không còn sức lực.

Nếu không có họ, Lý Bản Lan có lẽ đã gục trên mặt đất.

"Tôi muốn khóc mà không khóc nổi", bà Lý nói. "Tôi muốn ghi nhớ thời gian con cái bị lũ cuốn nên hỏi người thân mấy giờ rồi. Ông ấy nhìn đồng hồ rồi nói với tôi rằng, đã hơn ba giờ đêm rồi".

Trong nhà không mang được vật gì ra ngoài, vốn đã là căn nhà không kiên cố, dưới tác động của nước lũ thì phần lớn cũng đã bị sập. "Tôi thật hối hận, khi nước tràn vào nhà, tôi đáng ra nên đưa chúng đến nới cao hơn, thế mà lúc đó còn múc nước làm gì chứ", bà nói. "Giá như tôi mới là người bị nước cuốn trôi".

Đến sáng ngày 11/8, bà Lý được chính quyền địa phương đưa đến nơi tập trung an toàn.

"Cứ rảnh là bà ấy lại hỏi chúng tôi, đã tìm thấy chưa", Hùng Vĩ, cán bộ thôn Vương Gia nói.

Nơi bà ở hiện nay cách nhà hơn 10km, đi xe mất khoảng hơn 20 phút. Sáng sớm ngày 12/8, bà quyết định về nhà.

Bùn đất trên đường vẫn chưa được dọn sạch nên bà vừa đi bộ vừa bắt xe, mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà không còn như xưa.

Đứng bên ngôi nhà cũ, bà khản giọng gọi tên hai người con. "Nếu chúng tìm về, chúng có nghe thấy tiếng tôi gọi không?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại