*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vì quá say mê, tâm huyết với công việc của Binh chủng Tăng - thiết giáp, đã có lần thiếu tướng Trần Doãn Kỷ phải đi cấp cứu bằng trực thăng.
Ông nổi giận, đập chiếc bàn (ghép bằng lồ ô) rung bần bật: Tại sao đồng chí vô kỉ luật như thế? Bộ đội mà bắn chết dân thì còn ra gì?
Bọn địch có vẻ bình thản không để ý đến Tường nữa vì máu vẫn chảy nhiều. Anh nhẹ nhàng cho tay vào túi quần đưa quả US ra, rút chốt rồi lấy hết sức bình sinh bật dậy tung lựu đạn.
Đó là bữa tất niên cái Tết Ất Mão (năm 1975) của cán bộ chiến sĩ Đại đội 9, Trung đoàn xe tăng 273, Mặt trận Tây Nguyên.
Với một sáng kiến không quá phức tạp, các chiến sĩ của Lữ đoàn xe tăng 273, Quân đoàn 3 đã giải quyết được mối lo canh cánh trong lòng: thiếu đạn trong chiến đấu.
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng năm 2014, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nắm tình hình huấn luyện, SSCĐ năm 2014 của lực lượng Tăng-Thiết giáp: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 3.