Long Nhật tiếc nuối khi 23 năm làm rể nhưng chưa từng làm việc này cho bố vợ

Hương Hương |

"Thấy tôi đi xe SH cao nặng, dắt không được là bố vợ đi ra đẩy cho tôi, còn tôi chỉ việc chạy một mạch rồi về dựng xe ở sân", Long Nhật chia sẻ về bố vợ.

Long Nhật là cái tên quen thuộc với hầu hết khán giả Việt. Mặc dù dính nghi vấn về giới tính mấy chục năm qua nhưng nam ca sĩ gốc Huế vẫn có một gia đình hạnh phúc, vợ là hoa khôi Hải Phòng cùng 4 đứa con ngoan ngoan.

Từ nhiều năm qua, Long Nhật và vợ con sống xa nhau, người Nam kẻ Bắc. Thậm chí nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" còn dự định, khi về hưu, không đi hát nữa thì sẽ về Huế ở chứ không về Hải Phòng ở.

Bà xã Long Nhật cũng biết dự định này và luông ủng hộ chồng làm những điều mình thích: "Anh Nhật làm gì, tôi cũng ủng hộ. Không bao giờ tôi trách móc hay ca thán. Phận làm con, anh ấy rất hiếu thảo. Anh cũng rất trách nhiệm khi làm chồng, làm cha. 

Tôi cũng có ý định cho con cái theo vào Huế bởi vì lúc khỏe mạnh thì không sao nhưng khi ốm đau, mình cũng hơi buồn, hơi suy nghĩ", bà xã Long Nhật từng chia sẻ.

Long Nhật tiếc nuối khi 23 năm làm rể nhưng chưa từng làm việc này cho bố vợ - Ảnh 1.

Vợ chồng Long Nhật.

Vợ Long Nhật có lần tâm sự, dù vợ chồng, cha con xa cách nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha, đồng thời dành nhiều lời khen cho ông xã nổi tiếng trong việc đối nội đối ngoại.

Chị Kim Ngân – bà xã Long Nhật cũng khẳng định, gia đình nhà vợ yêu thương con rể vô bờ. Tới hàng xóm xung quanh cũng yêu mến anh vì sự duyên dáng, hài hước và hòa đồng mà anh mang đến.

Long Nhật cũng nhiều lần bày tỏ, anh rất quy quý bố mẹ vợ. "Tất cả những phục trang, quần áo, giày vớ của tôi là không để cho người giúp việc đụng vào. Riêng đồ đạc của tôi là để tự ông làm.

Tới mức thấy tôi đi xe SH cao nặng, dắt không được là bố vợ đi ra đẩy cho tôi, còn tôi chỉ việc chạy một mạch rồi về dựng xe ở sân", Long Nhật chia sẻ trong chương trình Đấu trường ngôi sao 2023.

Long Nhật tiếc nuối khi 23 năm làm rể nhưng chưa từng làm việc này cho bố vợ - Ảnh 2.

Tình yêu thương của bố mẹ vợ dành cho Long Nhật lớn đến mức khiến cho một người em rể khác nhìn thấy phải ganh tị. "Cũng là thân làm rể với nhau mà cái gì bố cũng anh Nhật, còn tụi con toàn bưng bàn bưng ghế", nam ca sĩ thuật lại lời em rể.

Dù bị trách móc nhưng nam ca sĩ cho biết, bố vợ vẫn rất bênh anh. Ông thương con rể làm ca sĩ phải nay đây mai đó không có nhiều dịp ở nhà quây quần cùng người thân.

"Đi quanh năm ngày tháng thì thôi, khi tôi đã nói về nhà thì dù bố mẹ ở Huế hay ở Hải Phòng có thức khuya cỡ nào cũng ngồi chờ", Long Nhật nghẹn ngào.

Tuy nhiên, trong 23 năm làm rể, Long Nhật vẫn tiếc nuối khi chưa làm được một điều cho ông. Long Nhật tâm sự: "Điều tôi tiếc nuối nhất là 23 năm làm rể chưa từng rót cho bố vợ một ly nước. Bởi vậy khi ông mất, tôi liên tục cúng nước cho ông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại