Cảnh sát nói dối và giọt nước mắt của cậu bé 5 tuổi sau 20 năm

Ngân Hà |

Vị cảnh sát đã nói dối điều gì suốt 20 năm trời, giúp cậu bé năm nào trưởng thành một cách bình thường như bao đứa trẻ khác và trở thành một chàng trai thành đạt?

Chỉ một lời nói dối nhưng gópphần thay đổi số phận một con người

"Trướcđây, tại một thị trấn nhỏ xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Tên cướp đã không thểcướp được tiền mà lại bị bảo vệ bao vây trong ngân hàng. 

Hắn bắt cóc một cậu bé5 tuổi rồi yêu cầu phía cảnh sát phải chuẩn bị cho mình500.000 USD và một chiếc xe ô tô, nếu không sẽ nổ súng giết chết contin.

Phíacảnh sát cử một chuyêngia đàm phán tới hiện trường. Sau thời gian lâu đàm phán mà không đạt kết quả, chuyêngia đành phải tận lựckéo dài thời gian để phía cảnh sát vào vị trí.

Khithấy tên cướp muốn giết con tin, phía cảnh sát đã nổ súng bắn tỉa, tên cướp kêulên một tiếng rồi lăn xuống đất. Cậu bé nhìn những vết máu bắn tung tóe trênngười tên cướp và trên mặt đất mà sợ hãi khóc thất thanh. Vịchuyên gia tranhthủ cơ hội chạy tới ôm cậu bé vào lòng.

Giờphút ấy, bên ngoài, các hãng truyền thông ùn ùn kéo đến. Chợt mọi người nghe tiếngvị chuyên giahô to: "Diễn tập đến đây là kếtthúc!". 

Cảnh sát nói dối và giọt nước mắt của cậu bé 5 tuổi sau 20 năm - Ảnh 1.

Vị chuyên gia đã thay đổi cuộc đời của cậu bé chỉ bằng một lời nói dối (Ảnh minh họa)

Cậubé nghe xong câu nói ấy liền ngừng khóc và hỏi mẹ cậu xem có đúng không. Mẹ cậubé ngậm nước mắt mà gật gật đầu. Một viên cảnh sát khác cũng đi đến bên cạnh cậubé an ủi và nói: "Cháu diễn tốt lắm,xứng đáng đạt huy chương khen thưởng".

Ngàyhôm sau, truyền thông cả thị trấn đều im lặng, không ai nói một lời về vụ cướpbởi vì họ tự hiểu ngầm với nhau rằng, đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn cậubé!

Nhiềunăm sau, có một nhà báo nổi danh tới gặp và hỏi vịchuyên gia năm xưa rằng: "Khi ấy, tại sao ông lại hô lên câu nói đó?"

Ông cười và trả lời: "Khi tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rất có thểcậu bé sẽ bị ám ảnh cả đời vì chuyện này. Nhưng khi tôi tới gần cậu bé hơn thìhình như Thượng đế đã gợi ý cho tôi và tôi nói ra câu "Diễn tập kết thúc!".

Lúcnày, nhà báo nổi danh ấy – chính là cậu bé năm xưa, với vẻ mặt xúc động bỗng ôm chầm lấyôngvà nói: "Con đã bị nói dối suốt 20 năm qua, mãi cho tới gần đây, mẹcủa con mới nói rõ sự thật cho con biết. Con cảm ơn cha. Cha đã cho con có đượcmột cuộc đời lành mạnh!".

Vị chuyên gia mở to mắt nhìn chàngtrai rồi cười nói: "Con đừng cảm ơn ta! Nếu con muốn cảm ơn,thì hãy cảm ơn tất cả những người đã biết chuyện đó mà vẫn sẵn lòng ‘lừa gạt’con!"

Buông bỏ lợi ích của bản thân đểđón nhận những điều tuyệt vời khác

Đọc xong câu chuyện trên, không ít người nể phục sự nhanh trí của vị chuyêngia khi ông nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối đáng yêu, rằng đây chỉ là buổidiễn tập. 

Điều xúc động hơn nữa là rất nhiều người biết được sự thật nhưng vẫngiữ im lặng để cậu bé không bị ám ảnh bởi cái chết của tên cướp.

Với một đứa bé, ám ảnh tâm lí có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển,suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống. Do đó, rất nhiều người đã chấp nhận hi sinhquyền lợi của mình để cậu bé có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻkhác.

Trước tiên là vị chuyên gia, ông từ chối nhận thành tích triệt phá tội phạmthành công trước giới truyền thông, và cả các cơ quan báo chí cũng chấp nhận từbỏ đăng tải thông tin "nóng hổi" về vụ cướp, chỉ để cậu bé tin rằng đó chỉ làbuổi diễn tập.

Cảnh sát nói dối và giọt nước mắt của cậu bé 5 tuổi sau 20 năm - Ảnh 2.

Trong số chúng ta, có phải ai cũng sẵn lòng từ bỏ quyền lợi của bản thân vì người khác? (Ảnh minh họa)

Trong cuộc đời này, bạncó nghĩ rằng, đôi khi buông bỏ công danh và lợi ích sẽ đem lại những điều rấttuyệt vời không?

Sống biết nghĩ đến ngườikhác là những suy nghĩ, lời nói, hành động sống làm cho mọi người xung quanhvui vẻ và hạnh phúc. Đó là những việc đơn giản và gần gũi xung quanh chúng ta, ai ai cũng có thểthấy và làm được.

Trong mỗi hành động hằngngày, chúng ta đều có thể làm được cho mọi người vui vẻ từ những việc nhỏ đến việclớn.

Trong đời sống hằngngày, có hàng ngàn việc chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý mộtchút, thì cuộc sống này tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, không ai phải buồn rầu,đau khổ, lo lắng và sợ hãi nữa. 

Như vị chuyên gia trên và rất nhiều người có mặt trong vụ cưới ấy, họ đã chọnđánh đổi lợi ích cá nhận, để nhận lại niềm vui vì đã giúp cậu bé tránh được sựám ảnh đeo đẳng trong tâm hồn.

Cảnh sát nói dối và giọt nước mắt của cậu bé 5 tuổi sau 20 năm - Ảnh 3.

Dùng tấm lòng của chínhmình để thấu hiểu người khác, điều mà con người ngày nay đang thiếu. (Ảnh minh họa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại