Lời khẩn cầu của người vợ, người mẹ đã ở vào bước đường cùng

Mạnh Mường |

Những chia sẻ trút cả ruột gan từ người vợ, người mẹ ở bước đường cùng có chồng bị tai biến, rất nguy kịch và con trai bị ung thư máu.

Bước đường cùng

Nhận được bức tâm thư này, kèm những lời tha thiết khẩn cầu giúp đỡ, chúng tôi đã vô cùng xúc động trước những lời lẽ như trút cả ruột gan của người làm vợ, làm mẹ có chồng và con trai đang ở ranh giới sinh tử.

Chúng tôi muốn đăng nguyên văn những lời mà người trong cảnh "bước đường cùng" đã viết, để quý độc giả hảo tâm gần xa có thể cảm nhận rõ nhất những đau khổ, khó khăn, vất vả mà gia đình này đang phải trải qua. Và có lẽ, được khỏe mạnh, bình an bên nhau lúc này thật sự đã là món quà vô cùng lớn lao. Nội dung chi tiết:

Xin mọi người dừng lại vài phút quý giá đọc bài viết này của con ạ!

Kính thưa các ông các bà,các bác,các cô chú,anh chị em,bạn bè xa gần.

Con xin được xưng là con để tiện xưng hô ạ!

Lần đầu, chính bản thân con lên đây viết những lời này quả thực đã suy nghĩ rất nhiều cũng như có phần e ngại,nhưng con nay đã đi vào bước đường cùng vì đây là cách duy nhất để cứu chồng và con trai của con nên con lấy hết can đảm, có gì không phải mong mọi người thông cảm cho con ạ.

Con trai của con là cháu Thiều Đăng Khôi hơn 4 tuổi,cháu không may bị mắc căn bệnh quái ác ung thư máu. Hiện vẫn đang điều trị duy trì tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.Ngoài sự giúp đỡ của mọi người thì gia đình cũng đi vay mượn khắp nơi,bán hết những gì bán được để lo cho cháu.

Với 1 đứa trẻ, lẽ ra cháu đang tuổi ăn tuổi chơi,lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì cháu lại phải gắn liền với những mũi tiêm truyền,những lần chọc tủy tiêm tủy đau thấu tâm can. Nghe tiếng khóc đau xé lòng của con trẻ mà bản thân người làm mẹ như con cũng đành bất lực,có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh của con mới hiểu được.

Tưởng rằng nỗi lo chỉ dừng lại ở đó thì nay chồng con là anh Thiều văn Luật cũng bị đột quỵ,nhồi máu não,nằm liệt, bất động mấy ngày hôm nay tại viện E Hà Nội.

Con đã vay mượn anh em bạn bè,cái gì bán được cũng đã bán nhưng vẫn chưa đủ tiền điều trị cho 2 bố con.Và chồng con cũng không có bảo hiểm y tế.

Con cũng không hiểu về y khoa, chỉ biết bác sĩ chuẩn đoán, bệnh của chồng con thuộc dạng hiếm gặp,sống được đã là 1 phép màu với gia đình rồi,cũng có khả năng liệt suốt đời.Chi phí điều trị lên tới vài trăm triệu.

Nghe tin này, con không khỏi xót xa,trước là lo cho sức khoẻ của anh,sau là lo 1 mình con phải xoay sở sao với 3 đứa con nhỏ dại.Trong đó cháu lớn nhất mới hơn 4 tuổi bị ung thư.Những tháng ngày bây giờ và mai sau thật đáng sợ với con.

Con xin cả nhà hãy giúp đỡ cứu chồng và con của con với ạ.

Trong lúc tâm trạng không được tốt,viết lên đây có gì không phải mong mọi người hoan hỉ,thông cảm bỏ qua cho con.Con xin chân thành cảm ơn!

Lời khẩn cầu của người vợ, người mẹ đã ở vào bước đường cùng - Ảnh 1.

Hoang mang, bất lực, cùng cực, chị Thúy đã tìm mọi cách cầu cứu khắp nơi.

Chủ nhân của bức tâm thư này là chị Lê Thị Thúy (SN 1987) ở khu dân cư số 3, Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ. Chị Thúy chính là người vợ, người mẹ đang lâm vào cảnh ngộ vô cùng bế tắc được nêu trên.

Qua quá trình tìm hiểu, phóng viên nắm được thông tin, chị Thúy hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh 'đường cùng' đúng như những gì đã chia sẻ. Chị Thúy và chồng là anh Thiều Văn Luật (SN 1989) có 3 người con sinh năm 2018, 2020 và 2022. Trong đó, người con đầu lòng là Thiều Đăng Khôi bị ung thư.

Theo tóm tắt hồ sơ bệnh án của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, bệnh nhân Thiều Đăng Khôi (SN 2018) bị Lơ xê mi cấp dòng lympho thể L2 tế bào B (ung thư máu).

Đối với chị Thúy, việc sinh đứa con đầu lòng chưa được bao lâu đã phát hiện con bị ung thư máu là cú sốc vô cùng lớn, bóp nghẹt trái tim người làm mẹ.

Khi sinh thêm hai bé em của Đăng Khôi, vợ chồng chị Thúy đã quyết định lưu trữ tế bào gốc cuống rốn để mong mỏi tìm được cơ hội dù là nhỏ nhất có thể điều trị bệnh cho Khôi.

Thời gian con trai điều trị lại đúng giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại khó khăn, nên mẹ con chị Thúy gần như ăn ngủ thường trực tại bệnh viện. Về sau, hai vợ chồng quyết định thuê một phòng trọ nhỏ gần nơi điều trị của bé Đăng Khôi và anh Luật cũng xuống Hà Nội đi làm để lo cho vợ và các con.

Lời khẩn cầu của người vợ, người mẹ đã ở vào bước đường cùng - Ảnh 3.

Mọi việc cứ đều đặn ngày qua ngày, anh Luật đi hàn xì khắp nơi để có chi phí trang trải cho cả gia đình, chị Thúy ở phòng trọ phụ trách mọi việc ăn uống sinh hoạt cho 4 bố con và đưa Đăng Khôi đi xạ trị.

"Tiền thuê phòng, tiền ăn hàng ngày của 5 người, rồi chi phí cho con điều trị... tất tất đều một tay chồng em lo cả. Nhiều khi thấy thương nhưng nghĩ, thôi vợ chồng con cái no đói có nhau, ăn thiếu, uống thiếu đi một chút vậy", chị Thúy nhớ lại lúc cả nhà quây quần trong phòng trọ nhỏ.

Nhưng rồi, những mong ước nhỏ nhoi, bình dị vậy thôi cũng chẳng được lâu. Ngày 7/5/2023, anh Luật trong lúc đang làm việc thì bị đột quỵ, nhồi máu não và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

BSCKII Đỗ Tuấn Anh của Khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện E xác nhận: Bệnh nhân Thiều Văn Luật 34 tuổi, đang điều trị tại Khoa từ ngày 07/5/2023, chẩn đoán nhồi máu não bán cầu phải, liệt nửa người.

Anh Thiều Văn Lực ngày vừa bị tai biến được cấp cứu và hiện tại nằm trên giường bệnh trong tình trạng liệt nửa người.

'Đã có lúc muốn chết đi vì quá quẫn bách'

Giờ đây, gần như mọi gánh nặng dồn hết lên vai chị Lê Thị Thúy. Con bị ung thư máu cần tiền xạ trị; chồng bị tai biến đang nguy kịch; bố chồng chấn thương sọ não; mẹ chồng bị tai nạn gãy tay, bên cạnh đó là những đứa con còn quá nhỏ dại...

"Từ ngày Khôi bị bệnh, em ở bệnh viện liên tục, có mình chồng đi làm để lo trang trải mọi chi phí. Nên khi anh ấy bị đột quỵ em suy sụp hoàn toàn, từ hoang mang tột độ đến bất lực tới mức chai lì mọi cảm xúc, không còn khóc nổi. Đã có lúc muốn chết quách đi vì quá quẫn bách.

Lúc bệnh viện gọi về bảo đóng 50 triệu để mổ xử lý tụ máu não mà trong người em có đúng 1 triệu, 10 giờ đêm em đi gõ cửa từng nhà để vay tiền. Rồi, hai hôm sau, hôm thì đóng 65 triệu, hôm thì đóng 60 triệu. Em đi vay từng tí và đóng dần, lúc thì 2 triệu, lúc thì 5 triệu.

Lúc chồng em nhập viện, không có bảo hiểm nên cái gì cũng mất tiền, tổng chi phí đến giờ đã là hơn 300 triệu, toàn tiền đi vay. Chiếc xe máy duy nhất để đi lại em cũng mang đi bán để lo cho anh ấy", chị Thúy chia sẻ đầy xúc động.

Được biết, hôm nay, chị Thúy đã phải nhờ bố đẻ từ quê xuống bệnh viện trông nom anh Luật, còn mình thì tranh thủ về Phú Thọ, lo cho các con vì mẹ chồng là bà Hà Thị Đảm (65 tuổi) vừa bị tại nạn gãy tay, không ai chăm sóc.

Bản thân bố chồng chị là ông Thiều Tiến Bộ (SN 1957) đang là thương binh 2/4 (chấn thương sọ não, vùng trán bị lõm hẳn vào), mất khả năng lao động, sống dựa vào tiền trợ cấp.

Tại căn nhà cũ kỹ của gia đình, ông Thiều Tiến Bộ trong tình trạng sức khỏe yếu chỉ biết viết đơn xin 'cầu cứu' tới chính quyền và các nhà hảo tâm gần xa.

Ông Trần Huy Điệp - trưởng khu dân cư số 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy cho biết:

"Từ khi cháu Thiều Đăng Khôi ốm thì chính quyền và bà con nhân dân cũng tổ chức quyên góp, thăm hỏi gia đình. Tuy nhiên, điều kiện bà con ở đây còn khó khăn nên giúp đỡ cũng mang tính chất động viên tinh thần. Mong các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn này. Giờ họ cũng vay mượn khắp làng, khắp xã rồi."

Hiện tại, anh Luật nằm viện, chi phí rất tốn kém nên cơ hội để bé Đăng Khôi được ghép tủy có thể mãi mãi là giấc mơ xa vời. Ngay cả việc để duy trì cho cháu đã là điều vô cùng khó khăn với gia đình lúc này. Nếu quý bạn đọc hảo tâm hữu duyên đọc được thông tin này, mong có thể san sẻ phần nào khó khăn với gia đình họ.

Mọi sự quan tâm ủng hộ cho hoàn cảnh này, xin gửi về:

Chị Lê Thị Thuý. Khu 3, xã Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ. Số điện thoại: 03695770516.

Số tài khoản: 19031665039017. Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản Lê Thị Thúy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại