Lời khai không ngờ của bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi ở Sài Gòn

Viết Dũng |

Giang khai nhận do bị ám ảnh bởi tiếng chửi của bé Th. nên đã ra tay sát hại cháu.

Ngày 28/11, Công an quận Tân Phú vẫn đang tạm giữ Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, bảo vệ dân phố ở quận 11) để làm rõ hành vi "Giết người". Nạn nhân là bé Nguyễn Huỳnh Vũ Th. (6 tuổi).

Tại cơ quan công an, Giang khai làm nhân viên bảo vệ tại tổ dân phố 2 (thuộc phường 5, quận 11) gần 4 năm nay. 

Do chốt trực nơi Giang làm việc có trụ sở đối diện nhà bé Th. nên bé và em gái cũng hay qua chơi. Vốn thích trẻ con nên mỗi khi anh em Th. qua chơi, Giang đều mua kẹo cho hai bé ăn.

Lời khai không ngờ của bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ việc

Giang khai rất yêu thương cháu Th. nhưng khoảng 1 tháng nay không thấy cháu sang chơi. Khoảng 1 tuần trước đó, Giang thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe cháu bé chửi mình là "Đồ ăn cắp, đồ độc ác…."

Ám ảnh vì tiếng chửi vang lên trong đầu, Giang rắp tâm sát hại cháu để không còn chửi được nữa.

Trưa 26/11, Giang nằm ngủ tại chốt trực và tiếp tục nghe tiếng chửi. Lúc thức giấc, Giang thấy bé Th. đi một mình đến tiệp tạp hóa nên lấy con dao xếp gắn lưỡi lam (loại dao cạo râu) ra tay sát hại khiến bé Th. tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại